1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nỗi đau" cửa những người có vợ, chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Iu ng bằng tuổi cũng hay lém. Bạn mìn đc cái bằng tuổi nhưng hiền . Mình thì lại bít điều nên chả bao jờ 2 ng giận nhau cả. Lúc nào mình cũng nhõng nhẽo ny. Hí hí. Lấy nhau vìa hem bít tn đây?
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    cãi cọ sóng gió còn giải quyết đựoc vì nhìn thấy được.
    Chứ sóng ngầm thì lúc nổi lên thì chỉ có đi luôn thôi

  3. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên cái topic này có vẻ "căng"nhỉ! Hihi, nói đùa vậy chứ, có gì mà "nỗi đau", yêu nhau chán chê, quyết định lấy nhau rồi thì lo gì chứ!
    Tuy nhiên, dù ko phải là "nỗi đau", nhưng đến tầm sau 30t, nhất là sau khi có con, mấy cô vợ có chồng bằng tuổi chắc sẽ thấy có chút ít "áp lực" chạy đua lo lắng cho cái sự mà các cụ đã nói rồi: "trai 30t đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già!"
    Dù sao, cũng ko nên lo lắng quá, càng lo lại càng mau già đó! Hehe, cứ vui vẻ, thoải mái là sẽ trẻ lâu mà!
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa .....iem với người iu em cũng bằng tuổi nhau ...đang tính sang năm cưới mà các bác cứ doạ thế này thì chít ...tinh thần lung lay thì sao .... .Em đùa tý thui ...bằng tổi càng thích chứ sao ...này nhé ....bằng tuổi mình nghĩa là nhớn rùi không còn nhõng nhẽo như iu xì tin .....thích chưa ......
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn. Chồng em hơn em có 1 tuổi nhưng ra ngoài nhiều lúc vẫn có người gọi chồng mình là chú mà lại goi mình là ...em đấy
  6. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình hơn chồng những 2 tuổi cơ ( mình sinh năm 80, chồng mình sinh năm 82) . Tuổi tác hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng cả. Quan trọng là tình cảm và cách sống của 2 người thôi. Bọn mình có 2 nhóc rồi, 1 bé 3 tuổi, 1 bé 2 tuổi. Cho đến thời điểm hiện tại mình thấy cuộc sống gia đình cực kỳ viên mãn. Từ ngày có con chồng mình càng yêu thương, chăm sóc và có trách nhiệm với vợ nhiều hơn. Nếu trưa nào mình bận công việc, ko về nhà được là anh ấy nhắn tin giục ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để trước hết là cho em sau là cho anh và cho con. Anh ấy thường xuyên đưa vợ con đi chơi buổi tối hoặc gửi con cho ông bà đưa vợ đi shopping, uống nước, xem phim...Chưa một ngày lễ nào anh ấy quên tặng quà cho vợ. Nói thật lòng thì nhiều khi mình cũng bực mình vì tính trẻ con của chồng - dù sao mình cũng hơn chồng 2 tuổi mà. Bí kíp giữ hạnh phúc gia đình của mình quá đơn giản, dù ngoài xã hội mình có là gì đi chăng nữa thì khi về đến nhà chồng mình vẫn là nhất. Khen ngợi và khích lệ chồng đúng lúc đúng chỗ sẽ có hiệu quả rất tích cực. Đề cao vai trò của người chồng người cha trong gia đình (mặc dù thực tế chưa chắc đã xứng đáng được đề cao)...Mình thấy thực tế thì những gia đình vợ chồng bằng tuổi hoặc vợ hơn tuổi chồng thường khá hạnh phúc.
  7. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ chồng hơn vợ 1 tuổi, nhiều lúc cũng trẻ con, cũng cãi nhau nhưng làm lành thì nhanh. Biện pháp của tớ là khi giận chồng là tớ nhắn tin, viết thư cho chồng trình bày suy nghĩ của mình. Hihi hiệu quả lắm. Chồng toàn ôm vợ xin lỗi, rồi phân trần lý do.
    2 vc gần tuổi nhau nên thích ăn quà vặt, xem phim, vui vẻ ríu rít như đôi bạn thân ấy.
  8. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con trên đây than về oxa mà nhìn lại mình cũng may mắn , oxã sắp cưới hơn mình 2 tuổi , mà ổng lại hay lo , tính chịu khó , chỉ biết lo làm và hiền lắm , nhường nhịn mình hết cỡ , mình ăn hiếp ổng hoài , chuyện gì cũng nhõng nhẽo trách cứ ổng hết . Hơn mình có 2 tuổi mà bạn bẻ chọc ổng y như ông ngoại mình , ko phải nhìn ổng già đâu , mà tại cái tính ổng làm gì cũng kỷ lưỡng , mình làm gì cũng dặn dò kỷ càng , đối với mình thì nhẹ nhàng lắm . Nhưng ko phải ai ổng cũng vậy đâu , người nhà thui chứ người dưng coi , ổng nóng như Trương Phi đó . mẹ mình nói tại mạng mình trên cơ ổng nên ổng phải lo cho mình , ko biết phải ko mà công nhận nhìu lúc mình ăn hipế ổng dã man
  9. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lấy nhau bằng tuổi thì quãng 20 năm sau chồng đưa vợ đi chơi người ta tưởng 2 chị em, đi thẩm mỹ viện cũng hổng ăn nhằm gì , cô tôi là thực tế mà tôi thấy
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra trong này cũng nhiều người cùng hội cùng thuyền nhỉ. Em cũng hơn chồng tương lai 2 tuổi, có điều anh ấy rất biết nghĩ và rất quyết đoán nên mình cũng tâm phục khẩu phục một cách tự nhiên. Lại cực kỳ biết chăm sóc người khác nữa, mặc dù anh ấy là con út. Chuyện vợ trông già hơn chồng thì đành chấp nhận thôi, lỡ yêu quá rồi, ma` mình trông già hơn ối người nhưng vẫn hút được ông chồng mình thì càng nên tự hào mới phải . Đương nhiên vẫn nâng cấp hình thức trong khả năng có thể. Còn lại thì suy nghĩ nhiều chỉ tổ chóng già
    Em phục nhất chị Himitsu ở chỗ chị chăm 2 đứa con một lúc, mà cả 2 đứa đều con nhỏ cả. Chị thu xếp thế nào tài thế?

Chia sẻ trang này