1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI ĐAU (đặc biệt đối với người PT và Lâm Thao)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi canhrausan, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_PT

    lang_tu_PT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình xem trên tivi thấy họp quốc hội cũng nói về vấn đề TS ,theo thống kê thì số lượng người mắc bệnh ung thư ở TS bắng số lượng ung thư của cả nước cộng lại,nghe mà kinh khủng quá,tại sao vấn đề lớn như vậy mà QH bây giờ mới đề cập đến thật tắc trách quá,theo mình phải có biện pháp gì ngay để đền bù cho những mất mát mà những người dân ở vùng này gánh chịu và điều quan trọng nữa là phải có nhà máy lọc chất thải ở đây ngay lập tức .Đất nước chúng ta tuy nghèo nhưng không chỉ vì thế chạy theo lợi nhuận trước mắt mà bỏ hoặc bất chấp vấn đề về môi trường và sức khoẻ của người dân.
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cắt 1 câu đầu để quote cho ngắn nhưng câu của chú này dài quá! Chú nên nhập viện, khoa tai-mũi-họng chữa cho sớm, để muộn vừa tốn kém mà lại khó khỏi.
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Úi zồi , đanh đá , chua ngoa nhề ? Kinh ! Pác John mà mỉa thì thâm nhất hội !
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Trời không ngờ cái box này lại chết yểu thế này. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngựa Non Háu Đá. Thất vọng quá!!!
    Nothing is impossible!!
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 25/12/2005
  5. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên PT chỉ đến thế này sao ? Đáng thương, đáng thương...
    lúc nào cũng chỉ chực chờ ng` ta hở ra là cắn,là đá,,giẫm đạp lên ng` khác là có thể khiến mình đẹp đẽ hơn sao?
    Có thể ng` ta chẳng làm đc gì, nhưng ít ra ng` ta cũng có cái lòng,còn hơn những kẻ lúc nào cũng chỉ chực chờ ng` ta hở ra là cắn,là đá,,giẫm đạp lên ng` khác là có thể khiến mình đẹp đẽ hơn sao? Chỉ giỏi rình mò,chỉ chực chờ ng` khác ngã xuống là châm chọc,làm như thế là có thể khiến dân xóm Mon Dền hết khổ hay sao?Nếu đc như thế thì em cũng có thể làm đc từ lâu rồi [​IMG] .
    Đáng thương [​IMG] ...
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thank! Viết hay lắm
    Những gì bạn, tôi, và mọi người viết ở đây cũng chẳng làm cho dân xóm Mon Dền hết khổ đâu dẫu rằng bạn rủ cả tỉnh PT vào đây cùng viết, và có lòng cũng vậy vì lòng của bạn thì không đem bán và cũng chẳng để ăn được.
    Trên cái nước VN nhà mình có n cái bất công và đau khổ như ở xóm Mon Dền kia, và cũng có n lý do để mình khuyên các bạn chẳng nên làm gì vì chỉ phí công thôi.
    Nhưng những gì mình hy vọng và vẫn hy vọng là những bức xúc của các bạn sẽ biến thành hành động chứ chỉ nói và viết không thui thì tốn thời gian và tiền bạc lắm.
    Ngay từ đầu mình đã đọc các bài viết của các bạn, thấy ai cũng bức xúc nhưng chờ mãi mà chẳng thấy các bạn làm được gì cả. Thấy thất vọng quá nên "khích lệ" tý thôi.
    Thực ra tui cũng bức xúc như các bạn thôi. Nhưng do một vài lý do mà tui không thể làm gì được vào lúc này, và đó cũng là lý do tôi chẳng muốn viết gì ở đây cả, vì viết ra đây có được quái gì đâu. Chỉ cho thấy mình là thằng vô tích sự, ăn tục nói phét thui.
    Best whishes,
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 28/12/2005
  7. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì mọi người không uổng công đâu! Ít ra thì chúng ta đã nói lên được tiêng nói của chính mình, của những thanh niên Việt Nam! Sức mình nhỏ, mình chưa làm được,mình chỉ có thể bày tỏ ý kiến! Nhưng em tin sẽ có ngày xóm Mon Dền được trở lại như xưa bởi những người có đủ tài và lực! có thể mọi người cho rằng em quá viển vông, quá mơ hồ, quá trẻ con! Nhưng với em, em tin ngày đó sẽ xảy ra!
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn lớn của người dân Việt Nam trên khắp thế giới chứ không phải là chỉ có riêng Phú Thọ, Đúng không! Theo em, mọi người hãy tin và tuyên truyền cho bạn bè người thân của mình về Nỗi Đau, chắc chắn sẽ có người đứng ra, Những người dân Việt Nam không bao giờ khoanh tay trưóc những khó khăn đâu! em chỉ lo lắng rằng giới trẻ như chúng ta không biết về nỗi đau của đồng bào ta, như thế sẽ còn có nhiều nơi như xóm Mon Dền của chúng ta!
  8. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ừ,hữu lý đấy,toàn lòng thối,vứt đi cũng chẳng ai thèm nhặt,nhỉ [​IMG]..
    thôi,anh bạn canh rau sắn,vứt cha nó hết đi,nghe lời anh búa to lấy tiền mà đi bù khú còn hơn,tài hèn sức mọn,bon chen với lũ lắm tiền làm gì [​IMG].
    Toàn lòng thối ,thối quá ,,vứt cha nó cho chó tha còn hơn,nhỉ [​IMG]
    Ăn tục nói fét ah`,uh,công nhận,tớ ăn tục nói fét,cậu cũng ăn tục nói fét, ông thủ tướng cũng ăn tục nói fét,ông ************* cũng ăn tục nói fét ,ăn tục nói fét cả 1 lũ,cả 1 hội đồng,cả 1 đất nước [​IMG].
    Thực ra,tớ biết,ko chỉ bạn,mà còn rất nhiều con ng` trong cái box PT này có suy nghĩ như bạn.Các bạn thừa biết việc kiện cáo này nó phức tạp & tốn kém thế nào, & các bạn đang chống mắt ra xem cái lũ ăn tục nói fét chúng nó sẽ làm thế nào,phải ko ? Thích xem cái lũ châu chấu này đá voi sẽ gãy mấy cái chân,phải ko?
    Tội nghiệp anh bạn canh rau sắn,lòng tốt vứt ko đúng chỗ,lại còn tham quá,vơ cái cục nặng to đùng,nuốt ko trôi.Nuốt đã ko trôi rồi,lại còn bị bạn bè tọng cho vài cục nữa,ko chết vì bệnh tật mà chết vì tức nghẹn mất.
    Cũng tội nghiệp cái bản thân mình quá,tự dưng ôm rơm nặng bụng,thích chĩa mũi vào việc của ng` khác,để rồi bị chửi cho,cũng đáng [​IMG]
    Chị đã nói thế nào nhỉ,
    Chung quy cũng tại Vua Hùng
    Sinh ra 1 lũ vừa khùng vừa điên
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói mâu thuẫn quá bạn ạ,đã ko muốn mọi ng` mất thời gian vào đây đọc,vào đây viết thì còn bới móc ra làm gì ?? Cần gì phải lý do lý trấu,có sao thì nói vậy có phải hơn ko.Thích mỉa mai cứ thì cứ nói thẳng ra,ai mà chẳng hiểu ý bạn rồi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực ra tui cũng bức xúc như các bạn thôi. Nhưng do một vài lý do mà tui không thể làm gì được vào lúc này, và đó cũng là lý do tôi chẳng muốn viết gì ở đây cả, vì viết ra đây có được quái gì đâu. Chỉ cho thấy mình là thằng vô tích sự, ăn tục nói phét thui.
    Best whishes,
    [/QUOTE]
    Ăn tục nói fét ah`,uh,công nhận,tớ ăn tục nói fét,cậu cũng ăn tục nói fét, ông thủ tướng cũng ăn tục nói fét,ông ************* cũng ăn tục nói fét ,ăn tục nói fét cả 1 lũ,cả 1 hội đồng,cả 1 đất nước [​IMG].
    Thực ra,tớ biết,ko chỉ bạn,mà còn rất nhiều con ng` trong cái box PT này có suy nghĩ như bạn.Các bạn thừa biết việc kiện cáo này nó phức tạp & tốn kém thế nào, & các bạn đang chống mắt ra xem cái lũ ăn tục nói fét chúng nó sẽ làm thế nào,phải ko ? Thích xem cái lũ châu chấu này đá voi sẽ gãy mấy cái chân,phải ko?
    Tội nghiệp anh bạn canh rau sắn,lòng tốt vứt ko đúng chỗ,lại còn tham quá,vơ cái cục nặng to đùng,nuốt ko trôi.Nuốt đã ko trôi rồi,lại còn bị bạn bè tọng cho vài cục nữa,ko chết vì bệnh tật mà chết vì tức nghẹn mất.
    Cũng tội nghiệp cái bản thân mình quá,tự dưng ôm rơm nặng bụng,thích chĩa mũi vào việc của ng` khác,để rồi bị chửi cho,cũng đáng [​IMG]
    Chị đã nói thế nào nhỉ,
    Chung quy cũng tại Vua Hùng
    Sinh ra 1 lũ vừa khùng vừa điên

    [/QUOTE]
  10. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến đóng góp cũng hay của chiphoidanhda. Vote cho 5 sao nhé.
    Nói đến ý kiến mới biết, mỗi người đều có ý kiến và quan điểm khác nhau khi nhìn nhận về một vấn đề xảy ra trong xã hội. Nỗi đau ko của chỉ riêng ai, không từ một ai, chẳng qua chúng ta nhìn nhận việc đó như thế nào mà thôi, nếu thương cảm họ, đó là tình thương, còn nếu như nghĩ rộng ra, thì còn cả một núi vấn đề cần phải bàn, nào là xã hội, nào là tiêu cực, nào là bất công của xã hội. Nhưng cái quan trọng hơn mà mọi người quên mất, đó là tình người, đó là tình đồng loại, là những người luôn sống quanh ta, tại sao ta ko nhìn nhận về nhau với con mắt thiện cảm hơn, tại sao cứ phải đấu đá nhau, phải tranh dành nhau, phải dò xét mãi nhau bởi vì chúng ta đều là con người.
    Đấu tranh làm cho xã hội tiến lên, nhưng cũng làm cho xã hội lụi tàn, đấu tranh cũng sẽ làm cho con người căm thù nhau hơn, càng ngày càng tiêu cực hơn. Đừng vội trách người, có khi nào bạn tự nghĩ lại bản thân mình, bạn là ai, bạn sinh ra để làm gì, bạn đã làm được những gì cho bản thân bạn, thì khi đó bạn hãy nghĩ đến những việc cao siêu khác. Đừng trách người khác không giúp bạn, không làm cho bạn, hãy tự hỏi bản thân mình đã làm được những gì cho bạn, đã làm được những gì cho gia đình.
    Đọc những bài của mọi người viết thấy cứ loanh quanh mãi: Đề tài-----tranh luận ----ý kiến khác nhau-----oanh tạc nhau------và cuối cùng là chửi nhau--------tất cả đều buồn , tôi cũng buồn . Hỡi các bạn, hãy sống thân thiện với nhau hơn đi, dù hôm nay cãi nhau, xong rồi quên, mai gặp nhau lại cãi nhau tiếp nhưng khi cần vẫn mời nhau đi uống cốc bia, đi ăn cái kem với nụ cười vui vẻ, hoà thuận, để sau đó lại cãi nhau. Đó mới là điều ai cũng muốn, nhưng chưa ai làm được.

Chia sẻ trang này