1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI ĐAU (đặc biệt đối với người PT và Lâm Thao)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi canhrausan, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vụ nước tương có ông luật sư tập hợp người tiêu dùng đi kiện, mấy ông toà án VN chả biết xử lý thế nào cho hợp lý, thời nào rồi mà vi phạm như thế mà bị phạt như đuổi ruồi. Đúng là chỉ có ở VN. Thạch Sơn thì đã là gì, cả tỉnh PT chứ nguyên gì TS, các bác cứ thống kê ở tỉnh xem, ngay chỗ em năm qua cũng vài người rồi. Giờ phải nói là tỉnh ung thư mới đúng chứ. Đã ô nhiễm nặng rồi, còn mang thêm cái xi măng Hùng Vương vào nữa, chả hiểu cái tỉnh này nó như thế nào. Trước có dự án xử lý rác tài trợ, giờ chắc cũng đắp chiếu rồi, vốn chả hiểu đi đâu mất.
    Supe Lâm Thao nói về kinh tế ít ra cũng tạo được một số công ăn việc làm, nhưng cái môi trường huỷ hoại này thì chính ta và con cháu bao giờ mới phục hồi lại được. Nhật Bản mất 40 năm khôi phục môi trường mới được như ngày nay, biết nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, nhưng tàn phá môi trường thế này, các thế hệ sau mà giàu có, nó chạy đi nơi khác chứ ở để mà chết à. Nói để mà buồn, có lớp lãnh đạo nào khác không???
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Công nhân lau kính ngã từ tầng 20 khách sạn Melia
    http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/7/188833.vip
    Vào lúc 14h30 ngày hôm qua 22/7, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại khách sạn Melia 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Công nhân Đinh Văn Tuấn đang lau kính trên tầng 20 của khách sạn thì rơi xuống đất.
    Anh Đinh Văn Tuấn quê ở Thanh Ba, Phú Thọ lúc đó đang lau kính ở tầng thứ 20 của khách sạn Melia cùng với bố đẻ. Bất ngờ anh bị rơi xuống nền đường và chết ngay tại chỗ.
    Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc trên
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không rõ vụ này lắm nhưng hơi ngạc nhiên là nó xảy ra với Melia. Chẳng lẽ khách sạn lớn lại làm ăn chán như thế này
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Bác chã hỉu gì
    Ai Melia nó trực tiếp thuê người lau kính bao giờ . Nó thuê 1 Cty nào đó làm dịch vụ , mà bọn công ty dịch vụ kia nó tuyển lao động phổ thông vào làm , thậm chí không cả hợp đồng lao động , bảo hiểm .......
    Gần như tất cả lao động làm thợ xây ở HN toàn người ngoại tỉnh về làm , không có bảo hiểm hay bất kể thứ gì liên quan đến hợp đồng . Khi sảy ra rủi ro thiệt người lao động .
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cái nghề đó ở bên này đóng bảo hiểm cao lắm. Các ngành nghề nguy hiểm như thế mà. Thường thì người lau kính có dây cáp treo bảo vệ. Cơ mà dây thì dây nghề đó vẫn nguy hiểm. Thật đáng tiếc cho anh thanh niên đó.
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hè, cái này tớ biết thừa chứ. Nhưng 1 khách sạn như Melia, khi thuê thì cũng phải biết chọn thằng mà thuê và phải yêu cầu thằng đó làm ăn chuyên nghiệp. Chứ khách sạn cỡ đó mà để xảy ra tai nạn là quá kém rồi.
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện mấy thằng Melia thì té hoặc lập cái top khác, có vẻ ở đây ko phải chỗ bàn chuyện fiếm
    Tôi ít tuổi nhưng được cái nóng tính, có phạm vào ai cũng mong thông cảm giùm!!!Còn ko thì cũng chịu, bản chất rồi.
    Topic này có vẻ đóng băng hơi lâu rùi, ko biết vì hết người quan tâm? Hay ko phải topic làm mọi người cười rạng rỡ? ... Thất vọng thật sự! Hơn 2 năm trời, vẫn thấy topic hoạt động nhưng sao ít người quan tâm quá, ít người chia sẻ quá, có phần xấu hổ... Quê hương mình mà, kêu gọi yêu thương đùm bọc nhau đi... Yêu thật ko, thương thật ko? Hay ở cái chốn chết chóc ấy ko có gì đáng để yêu thương, để xúc cảm. Xúc động quá à, làm vại bia cho bõ tức nhá...
    Mới thực sự tham gia box được khoảng hơn 1 tháng, toàn thấy chuyện vui, vui thật...!!!
    Nói về thực trạng của xóm Mon Dền thì cũng quá lâu rồi, quá nhiều ý kiến, quá nhiều ý tưởng rồi. Nhưng chẳng lẽ lại hết sao?? Tôi ko nghĩ thế, hơn nửa thế kỷ rồi vấn đề ko được giải quyết, cũng giống như Việt Nam bị đô hộ, bị áp bức cả nghìn năm, ai nghĩ Việt Nam thắng Mỹ, ai nghĩ dân VN có ngày hôm nay? Cuối cùng cùng thì sao? 1 người với ngọn lửa từ trái tim của mình đã thổi bùng lên ý chí của cả một dân tộc. Vậy tại sao chúng ta ko cùng suy ngẫm, cùng chia sẻ để rồi sẽ có một lúc nào đó, một ý tưởng thôi, một ý tưởng sẽ đem lại cái ấm no, hạnh phúc cho mảnh đất chết kia. Tôi vẫn hy vọng và tin tưởng điều đó. Có ai tin không, có ai hy vọng nữa ko? Tin tưởng và hy vọng, rồi bạn làm gì?
    Có ai trả lời ko nhỉ???
    Nửa năm chẳng có ai vào cái topic này, chắc uống rượu hết bên box vui vẻ rồi. Vui quá nhỉ...!!!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có những cái đau thì đau nhưng không phải lúc nào cũng kêu. Như bệnh đau lưng, đau đầu á. Lúc nào chả đau nhưng... gặp người thì mới kêu. Bác Cuội đúng là trẻ tuổi nóng tính thật, cơ mờ có khí chất. Hế hế! Phát huy đi tiếp đi bác!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có nỗi đau nhưng phải biết đứng lên mà sống chứ ngồi kêu liệu có giải quyết được vấn đề không?Thế mà!

Chia sẻ trang này