1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau khi Hà Lan ko vượt qua được vòng loại World Cup

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi vam, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau khi Hà Lan ko vượt qua được vòng loại World Cup

    Cho đến giờ vẫn còn đau, với lối chơi tấn công đẹp mắt HL đã làm cho WC sôi động hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ ko thể nào quên trận đấu tuyệt vời của ta trước Brazil tại WC98, một đội tuyển Brazil hùng mạnh với Ronaldo với Rivaldo cùng một lối chơi tấn công trước Hà Lan đã phải chấp nhận lui về phòng thủ, toàn bộ các cầu thủ HL trừ thủ môn chỉ đá nửa sân của Brazil, ko đội nào ở WC dám chơi hết mình vì bóng đá vì khán giả như vậy. Nhưng vận đen luôn luôn đeo bám các cầu thủ HL và ko biết bao giờ nó mới có thể chấm dứt, 2 trận chung kết WC lịch sử với người hùng Johan Cruyft và cơn lốc màu da cam huyền thoại ko thể nào cuốn bay được chiếc cúp vàng là dấu mốc cho sự u ám này. Giờ đây trở lại WC 2002, chúng ta đội tuyển HL có trong tay những pháo thủ số 1 hành tinh: Haseinbank, Nistelrooy, Kluivert, Makaay... nhưng lại ko có người chuyền bóng, thiếu hẳn một nhạc trưởng giữa sân, điều này đã được dự báo trước khi Bergkamp từ giã đội tuyển. Đã lâu rồi HL ko sản sinh ra được những nhạc trưởng như Cruyft, Gulit và nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì thật là đáng ngại vô cùng khi vòng loại Euro2004 đang tiên gần.

    VAM
  2. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tớ không được xem Cruyff đá, nhưng theo dõi Ruud Gullit suốt từ năm 1988. Tớ rất rất đồng ý là hà Lan hiện nay thiếu một thủ lĩnh như thế. Nhưng dường như chức danh huấn luyện viên của Hà Lan cũng có vấn đề. Chưa ai có được uy tín như Rinus Michel. Vừa có triết lý bóng đá, vừa có khả năng đoàn kết các cầu thủ rất khó bảo của Hà Lan. Dường như thất bại lần này chủ yếu là thất bại ở vai trò HLV. Van Gaal đã không hoàn thành nhiệm vụ. Với một dàn hảo thủ như vậy mà không thể chiến thắng được những đội bóng thường thường bậc trung như Bồ Đào Nha hay Ireland thì không thể nói gì hơn. Vấn đề chỉ là chiến thuật thi đấu và sự kết dính của các cầu thủ. Van Gaal đã không làm được điều này.
    Quay về thời điểm Euro 88, đúng là thời kỳ vàng son. Mặc dù trận ra quân thua Liên Xô, nhưng sau đó Hà Lan đã trình diễn một thứ bóng đá không thể bị khuất phục. Và sau đó 10 năm, WC 98, Hà Lan xứng đáng là đội vô địch. Nhưng mà ở vòng đấu bảng, Hà Lan vẫn còn chệch choạc. Hà Lan có 1 điểm yếu cố hữu, đá penalty. Từ Euro 92 cho đến Euro 2000, họ bị loại bởi các loạt đá penalty đến 4 lần, chỉ 1 lần duy nhất là cú sút phạt may mắn của Branco ở WC 94.

Chia sẻ trang này