1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau lặng lẽ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mhh, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lặng lẽ

    Mình thực sự cảm thấy không chịu nổi khi chứng kiến sự im lặng của bạn . Bạn đã không nói một lời nào kể từ lúc bạn đọc xong bức thư đó . Bạn có biết mình rất đau khổ khi phải viết ra những dòng đó , mình không muốn thế nhưng vì chúng ta mình không thể đón nhận tình cảm đó , mặc dù mình biết mình đã yêu bạn mất rồi . Vậy mà mình lại có thể viết ra những lời vô tình đó . Mình biết đó chỉ là lí do lảng chánh mà thôi phải ko, mình không dám thừa nhận và cũng ko dám thừa nhận tình cảm đó , mình thật ích kỉ . Giờ đây mình chỉ biết nói lời xin lỗi, xin bạn tha lỗi mặc dù bạn nói rằng điều đó là chính bạn gây ra và bạn tự chịu , ko , ko đâu đó mới chính là lõi của mình. Hôm qua mình đã muốn đưa bạn về vì bạn đã nhiều lần làm thế với mình và có lẽ là lần cuối cùng chúng ta đi với nhau . Sao bạn lại lẩn tránh mình , mình ko muốn bạn đau khổ đâu , mình muốn nhận hết về mình mà , đừng như thế nếu không mình không thể dứt bạn ra được . Mình đã cố gắng hết sức để dứt được tình cảm đó của chúng ta , mình ko thể làm khác được .
  2. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lại thế nhỉ ? Tại vì sa lại thế. Không như thế này ........mà..
    Đứng giữa 2 dòng nước rồi lại tự trách mình như thế.
    Thật là không công bằng.
    Suy nghĩ, Chon cho mình một con đường
  3. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ chảng hiểu bạn dang nói cái gì cả.. Thế là thế nào,, Bnạ yêu cô bạn dó nhưng bạn dã làm những gì.. và bây giờ bạn dang hối hận cái gì thế
  5. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngay từ đầu bạn ấy đã nói lời yêu mình . Có lẽ do mình chưa bao giờ cảm thấy rung động trước bất cứ ai , cũng do gia đình mình không bao giờ chấp nhận được yêu khi còn trong ghế nhà trường , và đúng ra là do mình , mình thật hèn nhát khi không dám đối mặt với sự thật là mình đã yêu . Vì sự nghiệp , vì muốn cho tình yêu ấy có tương lai , mình đã buộc lòng dứt bỏ tình yêu đầu tiên ấy . Nhưng người ấy không chấp nhận điều đó , trong trái tim người ấy chỉ chấp nhận một thứ tình cảm với mình đó là tình yêu , chứ không bao giờ có tình bạn cả . Người đó bảo sẽ đợi mình cho dù mình sẽ đi du hoc rất lâu. Mình biết chứ , trái tim con người đâu phải sắt thép đâu , vì yêu người đó mình càng không cho phép mình phải trói trặt người đó . Rồi mình đã viết 1 lá thư chia tay , chưa bao giờ mình phải làm một điều trái với con tim là yêu mà không dám nói lời yêu , thay vào đó là một lời chia tay phũ phàng . Mình cảm thấy đau khổ biết bao , và càng đau khổ hơn khi nhìn thấy người đó đau khổ vì mình . Mình phải làm sao đây .

Chia sẻ trang này