1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Kiều?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi atsuki, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Kiều?

    Theo các bác thì nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Kiều là gì? Hôm nọ tự nhiên con em em hỏi câu này, bảo là đề thi trường nó, em thì lâu lắm rồi ko đụng đến văn, Kiều lại càng không. Nhưng từ hôm nó hỏi đến giờ, em cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu nỗi đau lớn nhất của Kiều là cái gì.
    Theo em thì nỗi đau lớn nhất của Kiều là đa tình. Em cảm thụ tác phẩm này kém lắm, bác nào hứng thú với Kiều vào giải thích cho em với. Em đi học đã, bao giờ có thời gian em xin trình bày mấy câu giải thích ý kiến của em. Chào các bác
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ màu vàng cần phải xem lại.
    Thứ nhất, đa tình không phải là một tình huống cụ thể (nỗi đau phải được trải nghiệm của tình huống)
    Thứ hai, nếu hiểu theo cái chỗ màu vàng thì phải sửa lại câu hỏi "Tính cách lớn nhất dẫn tới những trầm luân cuộc đời Kiều ?"
    Thân !
  3. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nói là em cảm nhận Kiều kém lắm, tóm lại là em cũng lơ mơ văn thơ nhưng đề thi này tự nhiên làm em nghĩ mãi. Các bác cứ chỉ giáo nhé!
  4. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lớn nhất trong đời Kiều là chứng kiến cảnh Thuý Vân lấy Kim Trọng.
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói đúng đấy, nỗi đau thì không thể là "đa tình" được. Đó là tính cách thôi.
    Theo cá nhân tôi, đoạn Từ Hải bị chết là đoạn Kiều đau đớn nhất. Tại sao? Chính Kiều, vì tin vào lời Hồ Tôn Hiến và suy nghĩ cá nhân đã khuyên Từ Hải ra hàng và kết cục là đẩy người chồng thân yêu vào chỗ chết. Ngoài tình nghĩa chăn gối, Từ Hải còn là người tri âm tri kỷ, là người ơn trọng như núi vì TH đã chuộc nàng ra khỏi chốn lầu xanh nhơ nhớp, giúp nàng trả được hết những ân oán bấy lâu. Vậy mà chỉ vì tin lời nàng mà TH phải chết. Rồi ngay khi nước mắt khóc chồng chưa khô, Kiều lại phải gẩy đàn mua vui cho kẻ đã hại chồng mình và bị hắn cưỡng ép. Để rồi cuối cùng nàng phải nhảy xuống sông Tiền Đường trong đau khổ, hối hận và tuyệt vọng.
    Đam Tiên nàng nhé có hay
    Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    ?oTrăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau ?o
    Hai câu thơ mở đầu tác phẩm bất hủ ?oTruyện Kiều ?o của Nguyễn Du dường như đã gói ghém tất cả nỗi đau , sự thống khổ , nỗi truân chuyên và cả sự an bày cho nhân vật Thúy Kiều . là tâm điểm xuyên suốt tác phẩm này .
    Theo mình , sự đau đớn nhất của Kiều đó là chữ tài và chữ mệnh như cụ nguyễn Du đã nói : ?ochữ tài liền với chữ tai một vần? .
    Sự đa đoan của Kiều cũng bắt nguồn từ đây , có phải số mệnh đã sắp sẵn cho Kiều và cô phải trãi qua những bĩ cực ..và trả cho hết nhưng ngang trái ..? Dường như ta thấy Kiều chẳng bao giờ được bình an ..hết thóat khỏi Tú Bà lại rơi vào tay Họan Thư ?những nếm trãi đắng cay của một đời con gái và những bất hạnh cứ chồng chất lên nhân vật Kiều ?Nếu Kiều không ?otài ?o không ?osắc ?o không ?othanh ?o thì đâu ra nông nỗi ? và trên đời còn bao kẽ lừa lọc , sở khanh để đưa Kiều vào vòng lẩn quẩn ?
    ?oTrót mang chút phận hồng nhan
    Thì đừng trách bởi trời gần trời xa ?o ( xin lỗi có thể mình trích sai vài chữ vì mình chỉ nhớ trong đầu )
    Mình muốn nói với bạn rằng cái đau của Kiều chính là cái ưu của Kiều vậy , và chữ ?omệnh? như một trắc trở?mà Kiều phải đi cho hết dù đau ?có phải thế không bạn ?
    Một chút lan mang chiều ni khi vô tình đọc câu hỏi của bạn
    Than mến
    CAMBUON
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hay, hay lắm...
    Chỗ màu vàng thứ nhất: Đây chỉ là cảm thán về về số phận và tài năng của con người của họ Nguyễn. Đành rằng, đây là chìa khoá để mở một tàng văn diễm tuyệt, thế nhưng nếu cho rằng nó là chìa khoá vạn năng thì e rằng không thể ... Bạn có lẽ cũng biết "Trong hộp còn có hộp, trong khoá còn có khoá..". Ừ, bởi cái chỗ màu vàng thứ nhất ấy có thể mở ra cánh cửa đầu tiên cho một áng văn lưu truyền hậu thế, nhưng bên trong nó còn biết cơ man nào là cái huyền ảo, hư huyễn cần khám phá thêm hàng nhiều thế hệ.
    Cũng bởi cái chỗ màu vàng thứ nhất, mà bạn đã điểm xuyết cho yếu tố này bằng chỗ màu vàng thứ hai, xem qua thì có vẻ cũng hợp lý, nhưng trong cái hợp lý vẫn còn cần nghi vấn. Ở chỗ, nếu chỉ nêu Tài và Mệnh thì chưa thể làm cho người đọc hiểu rõ được uyên nguyên bên trong nó. Cái mà có thể được ví như khối bộc phá hàng ngàn tấn, phá nát những vỏ bọc ghê gớm bên ngoài là gì ? Tài thế nào? Mệnh ra sao?.
    Tất nhiên, cũng đã có quá nhiều người đưa ra những biện chứng rõ ràng và hữu lý vô cùng để làm sáng tỏ câu hỏi của chủ nhân topic này, tuy nhiên tôi chỉ có thể giới thiệu một trong những quan điểm đó. Nếu ai đó đã từng đọc qua một vài tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh, thì cũng biết ông có dịch nghĩa nguyên cả tác phẩm Truyện Kiều có kèm chú dẫn, giải thích rõ ràng. Theo đó, nỗi đau lớn nhất của Kiều là trót sở hữu một trí thông minh và tài năng văn nghệ đứt ruột - Cái mà Nguyễn thi hào gọi là Đoạn Trường là vậy.

  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình đã múa rìu qua mắt thợ , một chút suy nghĩ trong lúc relax vài phút tại văn phòng không đủ để mình viết hết , nhưng bạn đã đi nốt cái cốt lõi của vấn đề ..
    Nói về Kiều ..đã muôn vàn bút mực không tả xiết từ cổ chí kim..nhưng câu hỏi này mình cũng mới gặp lần đầu tiên .
    Cám ơn đã cho mình nhớ lại cái thời cắp sách bình Kiều bạn nhé
    Thân
    CAMBUON
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn thử tư duy theo kiểu khác, mong không bị chửi nhiều. Thật lòng nếu không phải là anh hùng thì chịu không chơi với Kiều được vì không sớm thì muộn cũng bị người khác cướp, mà cô Kiều này không nhận thức hậu quả hành động của mình.
    - Đã bán thân thì chấp nhận đi, không thể đòi hỏi cao được, ít ra thì cũng không thể la ngoc canh vang như trước được, nên biết mình là ai.
    - Theo anh chàng Thúc Sinh đã có vợ làm vợ hai ngưòi ta, gàn như đã cướp chồng của Hoạn Thư, có mỗi cái đoạn ngồi gảy đàn cho vợ chồng nó nghe mà cứ làm như tàn nhẫn lắm. Hoạn Thư thì cũng là con nhà danh giá chứ đâu phải gái lầu xanh như cô Kiều mà đòi cùng đẳng cấp, không đối xử như kẻ hầu người hạ là may rồi còn muốn gì hơn? Làm vợ hai phải gảy đàn cho vợ chồng nó là lẽ tất nhiên đau cái gì mà đau. Kiều đau 1 Hoạn Thư đau 10.
    Bây giờ tôi hỏi các cô học hành tử tế, gia đình danh giá lấy chồng, tự dưng chồng các cô lôi 1 em lầu xanh về bảo làm bồ các cô chịu không? Các cô liệu có đưọc như Hoạn Thư tha cho Kiều không đánh đòn trước công đường không?
    Mà thấy Kiều có vẻ ngây thơ ( không biết thật hay vờ) sau bao nhiêu năm sống ở lầu xanh chả lẽ lại không có thủ đoạn nào, ngu ngơ đến mức tin cái thằng Hồ Tôn Hiến.Mà đã thế còn chịu nhục gảy đàn cho nó nghe, hic hic. Sao không thủ con dao đâm chết bà nó đi, ko chết thì đâm luôn mình ý.
    Cuối cùng sau bao năm lưu lạc lại về cướp chồng của cô em.
    Nói chung, theo tôi thấy Truyện Kiều khong co gi dac sac, thấy thương cảm cho cô Kiều và cách thể hiện truyện đặc sắc còn mang tính suy ngẫm và cảm thụ thì không đáng kể.
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 10/05/2007
  10. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ha ha đúng là một tư duy của thế hệ @ trong thời đại công nghệ thông tin! Để cảm thụ được cái hay của một tác phẩm, bạn nên tìm hiểu nó trong bối cảnh ra đời của tác phẩm đó.
    - Kiều bán mình là theo kiểu làm vợ chứ không phải bán mình vào lầu xanh (bị Mã Giám Sinh lừa)
    - Ở thời phong kiến thì vợ lẽ nàng hầu là chuyện đương nhiên. Một vợ một chồng mới là sự lạ. Và vẫn còn rơi rớt cho đến ngày hôm nay, đặc biệt là mấy ông tiền nhiều tiêu không hết như phó giám đốc TRANSCO. Hoạn Thư giận là giận chồng dám "qua mặt" mình chuyện lập phòng nhì.
    - Hồ Tôn HIến đâu phải là một tên lính quèn mà đường đường là tổng đốc khâm sai, nên Kiều có tin hắn cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa vốn xuất thân từ một gia đình trung lưu phong kiến, nàng cũng bị những tư tưởng "quân thần" chi phối, tâm niệm là Hừ Hải đang làm giặc.
    - Gớm bác cứ tưởng đâm chết người là dễ à? Kiều lại sức vóc liễu yếu đào tơ, HTH ho một cái cũng làm văng xa mấy mét chứ lị.
    - Chuyện tái hợp với Kim Trọng là do bố mẹ, chàng Kim và cả Thuý Vân nài xin chứ Kiều đâu có muốn. Và thực ra cuộc hôn nhân đó chỉ có ý nghĩa tinh thần thôi, môt cuộc hôn nhân platonic đúng chất....
    Túm lại tôi tôn trọng quan điểm riêng của bác nhưng cần hiểu sâu hơn về tác phẩm một chút cho nó khách quan.
    -

Chia sẻ trang này