1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Kiều?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi atsuki, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cao nhân, cao nhân!
    Nè, cười xong rùi thì cho mình hỏi lại tí: Tức là Ng Du có VIẾT về chuyện này không hay là mấy bạn chỉ RÚT RA KÊT LUẬN từ truyện mà thôi?
    Nếu Ng Du CÓ viết ra, thì bạn nào còn nhớ thì ghi ra mấy câu đó cho mình học hỏi với.
    Thanh kiều.
  2. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hoạn Thư là một người vợ yêu chồng hết mực hay là người có bản tính tàn ác. Ngày xưa đa thê là chuyện thường, sao cô ta lại ác độc với Kiều như vậy? Không ai có thể trả lời dứt khoát câu hỏi đó, dù là độc giả hay tác giả. Bởi vậy cô Kiều mới than rằng: ?oTha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen?.
    Thúy Kiều khuyên Từ Hải hòa hoãn với triều đình là vì chán cảnh lưu lạc hay vì tham tiền của Hồ Tôn Hiến? Nguyễn Du chỉ đưa ra câu trả lời: ?oLễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu?.
    Từ Hải chết đứng giữa trận thể hiện cái chí khí anh hùng không chịu quì gối chết nhục hay là một sự tức giận nhục nhã vì bị Hồ Tôn Hiến lừa? Thân là anh hùng mà lại nghe lời bọn đàn bà xúi giục, khác nào Kiệt, Trụ ngày xưa, không nhục sao được? Phải chăng đây mới là lí do làm Từ Hải chết đứng?
    Truyện Liều với cái nhìn từ Phật giáo, vào đây
    http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?tag=ph%C3%AA-b%C3%ACnh-v%C4%83n-h%E1%BB%8Dc
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sinh nở thì....chưa, nhưng có thai thì đã nhưng bị nạo mất:
    1644.Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.
    Thuốc mê đâu đã rưới vào,
    Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì.

  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng 1:
    Ai dám nói Hoạn Thư ác. Thử xem khi xử án, Kiều đã tính ... ghen ngược thế nào. Nào là:
    Vợ chàng quỉ quái tinh ma
    phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau.​
    Rồi thì:
    Kiến bò miệng chén chưa lâu
    Mưu sâu phải trả nghĩa sâu cho vừa.​
    Hung hăng vậy, nhưng khi nghe HT thuật lại sự tình thì "bà già" K nghẹn họng. Vụ mèo vờn chuột định sẵn phá sản hoàn toàn
    Rằng: Tôi chút dạ đàn bà,
    Ghen tuông thì cũng người ta thường tình,
    Nghĩ cho khi gác viết kinh,
    Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo .
    Lòng riêng riêng những kính yêu;
    Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai .
    Trót lòng gây việc chông gai,
    Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?​
    Chồng tớ có vợ là tớ, vậy còn cố lao vào, vậy ai sai. Tớ ghen là thường - "Ai chiều cho ai", cậu lấy cớ gì mà ghen ngược.
    Xin đi viết kinh, tớ tạo đk vậy mà lại còn trộm cắp của tớ. Vậy mà tớ cũng k truy cứu. Vậy ai có lỗi .

    Vậy là căm lắm, ức lắm nhưng lí cũng gian mà tình cũng gian, K đành: "Truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay ". Ở lại, "nó" lại nói huỵch toẹt ra cái xấu trước toàn quân thì ê mặt. Vì thế rút kinh nghiệm lần 2, K cóc dám cho tụi : BB, BH, ƯK, SK ...trình bày nữa kẻo lại phải ...tha tiếp thì còn quái gì là "báo thù". Tội nghiệp mấy tên tay sai, làm thớt cho K trút giận.
    Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào,
    Nàng rằng: ***g lộng trời cao,
    Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta ?
    Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà,
    Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh.
    Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,
    Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?
    Lệnh quân truyền xuống nội đao,
    Thề sao thì lại cứ sao gia hình,
    Máu rơi thịt nát tan tành,
    Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời ​
    .
    Cái vàng vàng 2:
    2 tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân đâu rồi?
    Cái vàng vàng 3:
    TH ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Thân đã khuyết tật (một tay ), mò đi chơi gái (đến đây vẫn k có gì ). Nghe gái nó phỉnh phờ mấy câu đã sướng tít mắt cho là thật (đến đây có vấn đề rồi - gái thì khách nào nó chẳng...khen, k khen kiếm đâu ra tiền boa ):
    Khen cho con mắt tinh đời
    Anh hùng đoán giữa trần ai mới già.​
    Thế là gái đĩ lên ngôi
    Làm tướng, để gian tế lọt vào tận ...hậu cung mà cóc biết. Vợ nó ăn của đút xui khôn xui dại cũng nghe đến nỗi ...toi mạng. Nhưng cũng may là chết sớm chứ biết ngay đêm đó "vợ yêu" đã đàn sáo tưng bừng đến mức: bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay mừng kẻ thù rồi để HTH lạm dụng - đúng bản chất gái đĩ, chắc TH chết ...cứng 1lần nữa mất
    Nói thêm: K khi chưa lưu lạc đã từng lộ bản chất lưu manh, từng doạ đánh gẫy răng người yêu là KT rồi. K tin đọc câu sau:
    Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,
    để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?
    Vậy mà chẳng hiểu sao, 1số người đọc K là ngậm ngùi hộ K. Không hiểu nổi

Chia sẻ trang này