1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau lòng

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi mansky, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mansky

    mansky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lòng

    Tôi với em là một cặp, có thể nói là trai tài gái sách( vì bọn bạn tui nói vậy muh). dang yêu nhau đẹp đẽ đến thế, Cho dến một buổi tối... Tôi đang uống nước ở một quán vỉa hè. chợt có một chiếc xe máy chay vụt qua, tôi nhận thấy người ngồi đằng sau là em. Tôi vội bám theo sau , thế là cả buổi tối hôm đó tôi như là một thám tử, trông các cử chỉ âu yếm của họ mà lòng tôi đau như cắt, Trời uuuuuuuuuu.... Thế là em đã cho tôi một vết đau long. Ngay hôm tôi đến gặp em coi như không có chuyện gì xảy ra. Lời nói và hành động của em vẫn như bình thường, thế là tôi nhận ra một điều em đã yêu 2 người và trong đó có tôi...Tôi quyết lâp môt kế hoạch, em đã làm cho tôi đau 1 tôi quyết làm cho em đau 10 nhưng hiện tại chua biết làm như thế nào. Các bạn đồng hương ơi giúp tôi với .... cho tôi một biện pháp giải quyết
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin được chia sẻ những cảm giác buồn bã, bị lừa dối mà bạn đã gặp phải trong tình yêu của mình. Mình hiểu rằng đây sẽ là một nỗi đau lớn mà bạn cần phải nỗ lực vượt qua. Bạn à ! Theo như bạn thì giờ bạn muốn lập một kế hoạch để "trả thù" người yêu của mình. Mình nghĩ điều đó là không nên vì nó sẽ phản tác dụng đấy. Ai đời lại muốn làm cho người mình đã từng yêu thương phải đau khổ chứ trừ khi bạn không còn yêu cô ta . Bây giờ bạn cần nói chuyện thẳng thắn với bạn gái của mình. Sẽ có hai chiều hướng xảy ra:
    Một là : hai bạn chia tay .
    Hai là : Bạn gái ấy sẽ ân hận về cách đối xử của mình với bạn và mong bạn tha thứ ( tất nhiên là khi bạn gái của bạn và người bạn trai kia không còn quan hệ gì).
    Với chiều hướng thứ nhất thì bạn cũng đừng nên buồn vì một cô gái đa tình như thế.
    Với chiều hướng thứ hai thì liệu bạn có đủ lòng vị tha để bỏ qua lỗi lầm của bạn gái? Hay cố chấp ? Nếu hai bạn vẫn thực lòng yêu nhau thì bạn cũng đừng " căng" quá. Dù sao thì bạn gái ấy cũng đã nhận ra cái sai của mình rồi mà. Được bạn tha thứ mình nghĩ bạn gái ấy sẽ biết ơn bạn và sẽ yêu bạn nhiều hơn đó .
    Thế nhé. Chúc bạn sẽ có một quyết định sáng suốt .
  3. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Anh không tin trên đời có quỷ cho đến khi gặp em. Chát chát bụp bụp,rồi đi về.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, sao có thể làm ngưòi yêu cũ mình đau lòng chứ. Yêu nhau mà thành thì tốt, không thành thì cũng vẫn thương yêu người đó chứ
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    hãy sống thật với chính mình.. bạn fải nói chuyện rõ với chị ấy.. nếu tha thứ được thì tha thứ.. fải 3 mặt 1 lời chứ.. dù đau lòng 1 chút nhưng...

Chia sẻ trang này