1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hang_sss, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mygluck

    mygluck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chia tay buồn thật, nhưng chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Hãy sống cho mình trước đã em à!
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri thấy bạn đặt mục tiêu rất nhiều cho cuộc sống sắp đến của mình sau khi chia tay bạn trai là một điều rất hay. Tuy nhiên theo Juri biết bạn nên kiểm định lại cái mốc bạn đưa ra xem có phù hợp với năng lực của mình hay không đã rồi tính nhé. Vì mục tiêu cao ngoài tầm tay với bạn chạy theo sẽ làm bạn càng thêm rơi vào chỗ chết mà thôi. Thực tế 1 chút hay hơn bánh vẽ 1 tầng.
    Nhưng ngoài ra Juri không biết bạn khám ở bệnh viện nào về bao tử của bạn thế, có gì chỉ Juri đi với nhé. Hiếm có vị bác sĩ khoa nội nào mà đa năng đa tài có khả năng chuẩn đoán được bách bệnh như vị bác sĩ này lắm đấy.
    Bên cạnh đó thì chuyện tình cảm buồn thương của bạn Juri rất chia sẻ. Ừh thì đàn ông vốn vô tâm mà, nhất là đàn ông cầu toàn nữa lại càng vô tâm không quan tâm đến tình cảm của người yêu mình đâu. Tuy nhiên với những gì bạn kể thì hình như bạn có suy nghĩ của một cô gái 13 tuổi hơn là 23 tuổi ấy. Đã 2 năm trời đuổi theo 1 thứ tình cảm không lên, không xuống vậy mà cũng không định vị được mình cần làm gì để tiến lên 1 bước thì thật bạn còn cần 1 thời gian rất lâu nữa để có thể làm vợ được. Chứ không gì ngoài chuyện nấu ăn ngon, biết chiều... Vì bằng chứng nhận Khả năng sống của bạn hình như chưa đủ cấp đâu.
    Okie cho là như bạn đang PR
    Bạn học, bạn xinh trai, bạn ngoan, bạn hiền... Nhưng một cô gái 13 tuổi mới cần điều đó thôi chứ còn 23 tuổi rồi thì người ta cũng cần phải nâng cấp yêu cầu tuyển dụng lên chứ bạn. Và chắc hẳn Juri nghĩ bạn nên tạm xa rời mục tiêu của mình ra để nâng bằng cấp về lĩnh vực sống của mình lên 1 level cao hơn.
    Trong thời gian chờ đợi đến cơ sở nào đó có thông tin về các kì thi Toeic và TOEFL chẳng hạn Hội Đồng Anh hay trường đại học Sư Phạm để tìm hiểu kĩ về các cột mốc điểm; đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của "nhà tuyển dụng".
    Hy vọng với "nhà tuyển dụng" khác và vào 1 cơ hội khác bạn sẽ đậu.
    Nguyễn Anh Quỳnh
    được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 03/06/2009
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình biết bây giờ mọi người có nói gì với bạn thì bạn cũng chỉ cảm thấy đỡ đau khổ một phần nào thôi.
    Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những căng thẳng, những thất bại và đau đớn... Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, chắn chắn là như thế.
    Mình chỉ biết nói một điều, là hãy tự biết yêu bản thân mình, đừng tự hành hạ mình bằng quá khứ đau buồn. Bạn đau khổ, không ăn không ngủ, xấu xí mệt mỏi, bệnh tật... chỉ vì một người con trai không biết nhận ra giá trị của bạn... Như thế có đáng không? Hãy TỰ YÊU MÌNH đi bạn nhé!
    Mong bạn sớm bình tĩnh!!!
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nó dag dần qua và t cũng quên đc nó, nỗi đau cứ làm t phải suy nghĩ
    Nhiều khi thấy thật đúng khi quyết định đau 1 lân rồi thôi :D
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mình chỉ đang thắc mắc ko hiểu có phải bạn này và mình yêu cùng 1 người đàn ông không nữa.
    Thực sự nói nghiêm túc đấy ...Tuy cũng có điểm khác biệt nhưng về cơ bản là giống.

  6. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã comment cho tôi rất chân thành như vậy.
    Tôi có cảm giác bạn như là người bạn thân của "người ấy" trước kia của tôi thì phải, hình như bạn hiểu quá rõ người ấy. Và có thể bạn cũng hiểu tôi, một phần.
    Tôi chắc chắn tôi là người yếu đuối. Đứng trước thứ tình cảm gọi là tình yêu tôi như cây gặp bão. Và 23 năm nay, tôi cũng không biết mình sống vì mục đích gì nữa, khi mà mọi bỡ ngờ vây lấy tôi khi tôi mới bước chân khỏi cổng trường ĐH.
    Tôi học Ngoại giao, nhưng khả năng ngoại giao trong tình yêu thì quá kém cỏi. Mà học Ngoại giao đâu có nghĩa là phải PR tốt đúng không? Nói thật là đến giờ, mục tiêu của tôi đặt ra khá nhiều nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu.... Nhưng bạn nói, Hy vọng với "nhà tuyển dụng" khác và vào 1 cơ hội khác bạn sẽ đậu. --> mà với tôi thì tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi đang làm cho 1 công ty khá tốt. Tôi apply vào các vị trí khác chỉ để mải miết đuổi theo "người đó", tôi chẳng có ý định làm cho 1 cty của Việt nam, và cũng không bao giờ có ý định apply 1 công việc thấp hơn mức lương của mình hiện tại. Hình như bạn đang đi chệch hướng khỏi topic này của tôi, TÔI HỌC là vì tôi muốn quên, tôi muốn đặt ra mục tiêu là vì tôi muốn theo đuổi. Bởi suy cho cùng, con gái học hành quá giỏi giang thì tầm với của họ cũng sẽ khác.
    Cứ cho là tôi là một cô bé 13 tuổi. Tôi đã nói tôi ân hận. Bạn bè ai cũng chửi rủa tôi, những năm tháng tôi còn ngồi trên Giảng đường Đại học. Tôi đã mất và đã cho hết. Tôi cũng ngây ngô. Tôi nhận hết lỗi về mình. Tất cả cũng chỉ là do tôi. Tôi đã nói, TÔI ÂN HẬN.
    Tôi cảm ơn Juri, tôi cần phải nâng level sống của tôi lên mức cao hơn trước khi bắt đầu một cái gì đó gọi là mục tiêu. Có lẽ tôi cần phải thêm muối vào tâm hồn mình bạn ạ.
    Tôi vẫn còn đang đứng ở ngã ba đường... chông chênh!
  7. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn không ưa gì ác phụ Juri nhưng trong vụ này tớ thấy bả nói đúng đấy. Theo tớ thì bạn nên dứt hẳn khỏi ông kia đi cho rồi. Dứt hẳn nhé, đừng giữ lại trong đầu. 2 năm, một khoảng thời gian cũng tương đối dài để cố gắng có được tình yêu thật sự của "người ấy", và cuối cùng thì bạn vẫn trắng tay. Thật ra nếu đã yêu thật sự thì sẽ không hối hận vì đã "tiếc công yêu", nhưng dù sao mọi chuyện bây giờ cũng đã kết thúc rồi.
    Tớ cũng 86, bằng tuổi bạn. Tớ nghĩ chắc bạn không hiểu đàn ông con trai bọn tớ rồi. Mấy cái vụ giặt giũ với nấu ăn kia chỉ là một phần thôi. Thời đại này cũng bình đẳng rồi. Trừ mấy anh gia trưởng ra đàn ông hiện đại ai làm mấy việc đó mà chẳng được. Nếu đã thật sự yêu thì dù người con gái đó có hậu đậu vụng về thế nào cũng vẫn yêu. Hì, còn nữa, đàn ông thật ra không thích những cô gái cố gắng chiều để có được tình yêu của mình đâu. Bọn tớ sẽ nghĩ cô ấy dễ dãi và chẳng có gì đặc sắc cả. Cái kiểu chưa tán đã đổ là bọn tớ thường không khoái Mấy cô kiểu đó họ cứ theo đuổi mãi cũng chẳng được chi, có cưới về cũng chỉ để ở nhà cho hai cụ thôi chứ chẳng bao giờ mong được cái gọi là "yêu thương tha thiết"
    con gái học hành quá giỏi giang thì tầm với của họ cũng sẽ khác.
    => Hy vọng là bạn đang cố với lấy 1 vị thế nào đó trong xã hội chứ không phải cố vớ lấy một chàng dude nào đó. Tuy nhiên với phụ nữ mà nói đường công danh lên như diều gặp gió thì đường tình lại thường xuống như... diều gặp bão. Hi.
    Tớ thấy buồn cười khi ông bác sỹ kia bảo: "Bác thấy cháu xinh xắn, nhỏ nhắn và có tài, vì thế hạnh phúc xứng đáng đến với cháu". Vì bạn có những thứ đó nên HP xứng đáng đến với bạn, thế nếu người khác không có những thứ đó thì không xứng đáng có HP sao?
    Tớ thấy trong bạn có hai mặc cảm rõ rệt: Mặc cảm tự ti và mặc cảm tự tin, chạy song song trong con người bạn, không giao nhau nhưng nó nhìn nhau mà lớn dần lên. Hai thằng nó sẽ khiến bạn bất công với chính mình.
    Hy vọng bạn chưa đánh mất đời con gái, cũng hy vọng bạn sẽ khôn ngoan và may mắn!
  8. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    VÌ THẾ TỚ MỚI NÓI, TỚ HỐI HẬN CẬU Ạ!
    Tóm lại là cả buổi sáng nay tớ điên khùng vì những mớ bòng bong trong cái đầu toàn đất này của tớ. Cả buổi sáng ngồi VP chẳng làm được gì. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ không biết nên đi con đường nào, thỉnh thoảng "tự ti" lại ghé thăm tớ, rồi "tự tin" lại hất ngược tớ lại. Đúng là tớ đang bị cấu xé.
    Cũng may, là chưa quá muộn!
  9. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 03/06/2009
  10. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống bằng sự tự tin chứ đừng sống bằng sự tự ti. Đó là lối đi duy nhất để thoát khỏi sự rối ren này.
    Hãy nhìn lại mình đi nào. Hằng tốt nghiệp IIR, Hằng nói được 4 thứ tiếng, Hằng có công việc tốt mà nhiều người mong muốn... Đáng tự hào lắm chứ. Hằng có khả năng, có nỗ lực và giờ đây có thành quả là do hai cái đó cộng lại. Hằng biết là Hằng có nhiều thứ mà người khác không có được, vậy nếu Hằng vì chuyện gì đó mà ảnh hưởng đến cơ thể mình tức là Hằng đã bất công với chính bản thân Hằng, bất công với khả năng mà ông trời ban cho Hằng, bất công với những nỗ lực mà Hằng bỏ ra. Như thế là không đáng, phải không nào?
    Hãy vì chính mình, vì chính khả năng mà Hằng được ban, vì những gì Hằng đã làm được mà tiếp tục cố gắng. Bản thân tớ đây cũng trải qua những giai đoạn sống ít chết nhiều, lên voi xuống chó... và tớ nhận thấy tốt nhất vẫn là dù đời có bất công với ta thì ta cũng không được bất công với chính mình. Đừng để rồi mọi thứ giống như một câu hát của Trịnh Công Sơn "Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiếc xuân thì...". Hằng hiểu không?
    Gió đã muốn cuốn LÁ KHÔ đi thì dẫu cây có muốn giữ cũng chẳng được. Trường Phong mang Cam Lộc đến tức là Trường Phong cũng có quyền mang Cam Lộc đi. Hạnh phúc của Châu Nhi là Chi Thụ, đó mới là duyên trời định. Đã là duyên trời thì hãy tin là sẽ có ngày mình gặp được. "Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau, tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn" mà Khi sinh ra con người ta không thể hoàn hảo, vậy hãy cố gắng hết sức để khắc phục những điểm yếu và phát huy điểm mạnh của mình. Jesus Christ không thể mang lại công bằng cho tất cả mọi người, và sẽ có những điểm không thể khắc phục nổi. Đó là số phận. Khi rơi vào hai chữ "số phận" thì phải chấp nhận, nhưng khi vẫn còn sống là còn cố gắng, cố gắng đến chết để không bất công với chính mình. Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình, và tin một ngày nào đó bạn sẽ gặp được người đàn ông chân thật của riêng mình, bạn nhé! You have more than one song to sing before you die...
    May you sail fair to the far fields of fortune...

    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 03/06/2009

Chia sẻ trang này