1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hang_sss, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thank you very much indeed!
    @Meinkampf: Bạn đã vào Blog của mình rồi sao?

  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    For Christ''s sake...
    Hear my silent prayer,
    Heed my quite call,
    When the dark and blue surround you.
    Step into my sigh,
    Look inside the light,
    You will know that I have found you...


  3. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em có thể buồn, có thể khóc, có thể đi lang thang và làm bất cứ cái gì để với đi nỗi buồn nhưng dưng khoát phải học cách trân trọng bản thân mình, phải biết kiêu hãnh. Rồi thời gian sẽ cho e thấy, tai nạn hôm nay đúng là một may mắn cho tương lai đấy.
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mình thường tự nhủ: Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, điều quan trọng là biết thắp lên một niềm tin mới ....
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu nếu thiếu sự tôn trọng và hòa hợp thì đã không còn gọi là tình yêu rồi.
    Nếu người ta yêu bạn thì sẽ yêu, tôn trọng và dung hòa cho cả 2 chứ không phải muốn và bắt bạn làm thế này thế kia.
    Tớ trích dẫn 1 lời của bạn tớ "nó cứ chạy theo tao, chiều chuộng tao thì việc gì tao phải chăm lo cho nó nữa, nó làm tao càng càng mất đi sự tôn trọng"
    Làm con gái là phải kiêu, "xinh đẹp tại sao không có quyền"
    Tớ thấy bạn juri nói đúng và chân thành đấy, bạn nên đọc kỹ lại sẽ tốt hơn.
    Hy vọng bạn sẽ sớm trưởng thành và vững vàng hơn, đủ để nhìn 2 năm chỉ như là 1 kinh nghiệm sống cho mình dù là 1 vết cắt, và đủ để hiểu có 1 công việc tốt chưa phải giấy chứng nhận cho sự trưởng thành.
    Good luck
  6. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ban phai thuc te hon chu
    ban thieu cai j ma nguoi kia ko thich ban nua?
    nhung truoc mat ban phai het benh.
    bi benh suy nghi kem lam. Tui thay ban suy nghi lung tung nhieu lam do.
    "La roi cay la vi gio cuon di hay vi cay khong giu la lai???" la sao chu? Coi chung ban la chiec la thiet do.
    " Viêm hang vị dạ dày" nghe nguy hiem lam do.
    ban con co ong, ba, cha, me, anh chi em, ba con dong ho nua ma. Nguoi kia co nghia ly gi chu?
    Dan ong thich nhat la phu nu vui ve, tinh y, sau sac, nhung dung co sach vo, tieu thuyet qua. Ma Viet Nam con nhieu dan ong ma.
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn, ai cũng phải trải qua những chuyện buồn dù ít dù nhiều để trưởng thành hơn, nếu bạn nghĩ theo hướng lạc quan lên 1 chút sẽ thấy cái gì đã qua đều có ích, chứ đừng nên ngồi trên diễn đàn này mà ủ dột, tự trách mình, hay trách người. Đây chỉ là cách bạn gặm nhắm nỗi đau làm nó càng nặng nề hơn thôi, hãy bắt tay ngay vào kế hoạch của bạn đi.
    Bây giờ, bạn có nhiều ưu điểm ( ngoại hình, trình độ...và bạn ý thức đc điều đó), nhẽ ra bạn nên cảm ơn bố mẹ đã sinh ra bạn, cảm ơn những ng thân yêu che chở bạn... thì bạn lại dồn hết cho 1 người ko xứng đáng. Nhưng ko sao, mỗi bài học cuộc sống đều giúp mình hoàn thiện lên. Một người phụ nữ khôn ngoan ko nên chạy theo một cái gì khi ko đáng phải thế. Bản lĩnh và vững vàng hơn bạn nhé
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Tớ có nhiều điều muốn nói, rất dài và rất dài với bạn, nhưng lúc nào ghé thăm topic của bạn cũng là lúc tớ đang vội vàng ...
    Câu chuyện của bạn giống tớ lạ lùng, chỉ khác chăng là bạn giỏi giang hơn và hơn tuổi tớ ...
    Tớ cũng sở hữu 1 TY đầy trăn trở như bạn, 1 TY nhiều lạ lùng và cũng 1 kết cục na ná thế ...
    Muốn chia sẻ nhiều thứ

  9. lavendersea

    lavendersea Guest

    Đã hơn 2 tháng nay mình bị stress, cảm giác của stress đem lại khiến cho nhan sắc và tâm hồn mình bị nhạt đi rất nhiều. Từ khi chia tay người ấy mình suy sụp và yếu đuối, chạy theo và níu kéo biết bao lần, rồi thất bại. Và chợt nhận ra rằng, tình yêu là thứ vô cùng cay độc và là liều thuốc có thể giết chết những tâm hồn nhạy cảm như mình.
    Hôm nay vào viện, chuẩn đoán Viêm hang vị dạ dày... Khóc đến não ruột gan, chỉ vì tình thôi mà biết bao nhiêu bệnh...
    Giờ mình hận bản thân mình quá, mình ghét và hận mình hơn bao giờ hết. Tất cả cũng chỉ vì một lý do, hy sinh quá nhiều và không biết trân trọng yêu quý bản thân. Mình cảm thấy có lỗi...
    Bác sỹ nói mình thật may mắn, vì giờ mới có 23 tuổi, chưa có sự ràng buộc. Mình vẫn còn tương lai, và việc duy nhất của mình bây giờ là fải giải toả stress đang ngự trị trong lòng.
    Bác sỹ nói trên đời biết bao nhiều người đàn ông tốt, đó là chỉ vì mình chưa gặp được người phù hợp. Chọn người bình thường thôi, yêu thương mình thì sau này cuộc sống gđ mới hạnh phúc. Đừng chọn người quá đẹp trai, hào hoa, rồi mình sẽ khổ...
    Rồi sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn... Tất cả có nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa... Giữ lại là có, trôi đi là không,.... Thương lấy mình một chút...
    BÁC SỸ kết luận một câu, hãy mỉm cười vì thoát nạn chứ cháu...
    Vâng cháu hiểu!
    Yêu một kẻ không coi mình ra gì thì yêu làm gì hả cháu, sống cho tốt và tìm lấy ng phù hợp. Bác nghĩ cháu sẽ hp...
    Lần đầu cảm thấy đến Bệnh viện được sẻ chia...
    Rồi mình lại mạnh mẽ lên mà.........
    La roi cay la vi gio cuon di hay vi cay khong giu la lai???
    Đã 1 năm trôi qua rồi, bạn đã đứng dậy đi qua đc nỗi đau đó chưa. Đã có lúc tưởng như đau đớn đến chét đi phải ko bạn, nỗi đau mà chỉ những ai kinh qua rồi mới hiểu. Làm bạn nha. email của mình: nguyẻntucha77@gmail.com
  10. flavor

    flavor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đường đã chênh vênh quá... Người sao xa xăm quá.

Chia sẻ trang này