1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau Phú Thọ - Lại đắm đò ở quê mình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cafenhasan, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau Phú Thọ - Lại đắm đò ở quê mình

    Vừa xem thời sự trên Ti Vi , thông tin đắm đò dọc ở Tu Vũ - Thanh Thuỷ -Phú Thọ . Hiện cứu được 7 người , mất tích 20 người .

    Đò dọc đi từ Việt Trì lên Hoà Bình .
    Có thông tin gì sớm ngày mai cả nhà quan tâm post lên nhé , hy vọng 20 người kia vớ được gì đó trôi xuôi thôi .


    Sợ quá , bạn tôi gọi điện luôn , cảnh báo về quê đi cầu , không đi đò Lời nữa .
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hic, nước ta còn nhiều nơi dùng đò quá. Phú Thọ cũng nhiều đường phải đi đò sang sông. Nguy hiểm thật. Hi vọng không phải là một vụ giống trong Nghệ An chứ
  3. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ầy. quê nội tôi ở Thanh Thuỷ, nhưng ở Tam Thanh cơ. Cũng sát bờ sông. Hy vọng 20 người kia và tất cả mọi người bình an.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối em đang ngủ gật thì nghe thấy tiếng Phú Thọ, giật cả mình. Hix, sao dạo này lắm tai nạn, chết chóc thí không biết. Nghe mà rợn tóc gáy!
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Có tin cụ thể rồi . Trên VNNet
    Phú Thọ: Đắm tàu làm 7 người chết, 10 người mất tích
    (VietNamNet) - 13h30 chiều 24/10, trên địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ đã xảy ra một vụ tai nạn đường thuỷ nghiêm trọng làm nhiều người chết. Hiện lái đò đã bỏ trốn.


    Chiếc tàu chở hàng do anh Lương Văn Lý (Sinh năm 1970) ở khu 2 - xã Bảo Yên - Thanh Thủy - Phú Thọ điều khiển đã bị chìm tại địa phận xã Tu Vũ - Thanh Thủy - Phú Thọ làm 7 người chết và khoảng 10 người mất tích.
    Tàu có chiều dài 25m, chỗ rộng nhất 4m, tầu gồm 2 máy có công xuất 20 mã lực. Thông tin ban đầu mà chúng tôi biết được chủ tàu không có giấy phép lái tàu và giấy đăng ký tàu.

    Theo lộ trình Lập Thạch, Vĩnh Phúc - Hòa Bình, đến 9h sáng nay tàu tiếp tục từ Bảo Yên ngược Hòa Bình, lúc này trên tầu chỉ có 11 người là khách buôn ở xã Triệu Đề - Lập Thạch - Vĩnh Phúc và 2 vợ chồng chủ tàu cùng một phụ lái. Trong hành trình đến Tu Vũ chủ tàu đã đón thêm hơn 10 hành khách và hàng hóa.


    Đến khoảng 13h30, tàu đến kè số 1 thuộc địa phận khu 2 xã Tu Vũ. Chủ tàu Lương Văn Lý tiếp tục chở thêm 2 con trâu. Lúc này trên tàu có khoảng 22-23 người và một khối lượng lớn hàng hóa gồm: Thúng, chuối xanh, gà, lợn, trâu? Nước ở lưu vực này chảy khá mạnh và xiết.Khi tàu vừa quay mũi ra thì bị lật nghiêng về bên trái rồi chìm.

    Anh Đỗ Đức Long SN 1972, ở Triệu Đề- Lập Thạch, người may mắn còn sống sót trên chuyến tàu tử thần này bàng hoàng kể lại: Đoàn buôn của chúng tôi có 8 người ở xã Triệu đề, sau khi chìm tàu đã chết mất 4 người, trong đó 2 người đến nay chưa tìm thấy xác. Tôi may mắn vớ được chiếc can nên thoát chết. Trên tàu trước khi chìm có khoảng 22-23 người ở 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Tây.


    Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện đã huy động lực lượng công an, quân đội và thực hiện nhanh việc cứu nạn, cứu trợ trên địa bàn. Đến 17h cùng ngày, các lượng lượng đã tìm được 6 người chết và cứu sống được 7 người khác.
    Ông Trần Kim Phúc, Chánh văn phòng UBND huyện cho biết: con đò có khoảng trên 20 người, nhưng đến thời điểm này, huyện mới chỉ tìm được 13 người, trong 6 người chết, cứu sống được 7 người.
    Đến 20h tối 24/10, địa phương đã huy động được có 5 thuyền câu, tiến hành rà soát khắp khu vực này để tìm kiếm xác nạn nhân.


    Ông Đặng Đình Vượng phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Trước mắt, tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1 triệu đồng và người còn sống 500 ngàn đồng.
    Trung tướng Ma Thanh Toàn, Tư lệnh Quân khu 2, cũng kịp thời đến nắm bắt tình hình và chỉ đạo lực lượng Quân khu vào cuộc để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
    Lái đò hiện rất lo sợ và bỏ trốn ngay sau khi sự cố xảy ra. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang cùng các cơ quan đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và làm rõ sự việc.
    Lúc này vẫn còn có khả năng còn người bị nạn bị kẹt lại trong tàu.
    Xuân Chường - Việt Hà
    http://www3.vietnamnet.vn/xahoi/2006/10/626098/
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 24/10/2006
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối ngồi xem thời sự thấy có đắm đò ở Thanh Thuỷ, thấy buồn vì quê mình vẫn nghèo wá, bảo xây cầu theo đường HCM nhưng mãi có thấy j đâu. Vừa mới cách đay khoảng hơn 1 tháng đã bị vỡ đê ở Hạ Hoà rồi. Khổ thật.
    Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân, mong họ sớm qua được nỗi đau này, và mong TW quan tâm đến tỉnh mình nhiều hơn nữa
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thời sự, một tai nạn giao thông, nghe thấy Phú Thọ, giật mình, đắm đò, buồn.
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    http://www3.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/626432/
    http://www5.dantri.com.vn/news/
    Thêm mấy tin nữa . Đau thương quá .
    Báo chí nói thế thôi , chứ đa phần đò ngang trên sông làm gì có phao cứu sinh , áo phao . Mà nếu có thì cũng vài ba cái đối phó thôi . Còn cảnh sát giao thông đường sông thì chỉ có uống rượu , kiểm tra tàu chở cát sỏi , bắt bè gỗ để làm luật thôi , thấy thuyền đánh cá bằng điện trên sông còn đến xem và xin mấy con cá chết về nhậu .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 25/10/2006
  9. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ....lâu lâu mới vào mà chưa chi đã nghe tin buồn thế này..........công nhận nhiều nơi còn đi đò nhỉ....nguy hiểm ghê.....mà sao nhiều chủ đò tham lam chở nhiều người để ra nông nỗi này chứ....thêm ít tiền nhưng lại mang theo mình bao nhiêu là nguy hiểm rủi ro ấy......nói thì nói vậy thôi chứ....cái nghèo nhiều khi làm người ta liều mà....!!!!!!!!
    Em đang tự hỏi ko biết đến bao giờ thì đất nước mình ko còn những con đò chở khách mà thay vào đó là những chiếc cầu chắc chắn cho bớt nguy hiểm nhỉ....?????
  10. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    mình ghé qua box Phú Thọ , ko fải dân Phú Thọ nhưng thấy chuyện buồn , chia buồn cùng các bạn nha, thương tâm quá , dân thì nghèo chết do tai nạn giao thông nhiều vậy mà mấy bố tham nhũng ở bộ Gt ăn hối lộ ăn chơi chả nghĩ xây cho dân được một cái cầu cho thiên hạ nó nhờ

Chia sẻ trang này