1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau Phú Thọ - Lại đắm đò ở quê mình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cafenhasan, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đắm tàu ở Phú Thọ: Nước mắt trên sông
    16:23'' 25/10/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Dọc hai bên sông, mọi cặp mắt đăm đắm dõi ra giữa dòng, chờ đợi và hy vọng. Chuyến tàu chở 22 - 23 người, nhưng đến chiều 25/10, mới xác định danh tính 7 người thiệt mạng, 11 người thoát chết...
    Chi tiết tại đây:
    http://www3.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/626432/
    Càng đọc càng thấy thương tâm
  2. thuytdhn

    thuytdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thanh that chia buon voi Phu Tho que minh. Va thanh that chia buon voi nhung gia dinh co nguoi di tren chuyen do nay.
    Phu Tho la que huong thu 2 cua minh. Que 1 o Hung Yen, lan nao ve cung phai qua do day. Nghi ma so!!!!!!!!!
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 27/10/2006, 17:42 (GMT+7)
    Phú Thọ: Đắm tàu cứu hộ khi trục vớt đò bị nạn ở Tu Vũ
    Trong khi trục vớt chiếc đò bị nạn ở Tu Vũ, một chiếc tàu cứu hộ, cứu nạn của Công ty TNHH Thượng Phong đột nhiên chìm trong tích tắc làm khoảng 10 người gồm nhân viên cứu hộ, người nhà nạn nhân và một số phóng viên trên thuyền hoảng loạn nhảy lên bờ. May mắn, không có ai thiệt mạng.
    >> Chuyến đò tang tóc
    Nguyên nhân gây chìm tàu cứu hộ được xác định do đánh giá trọng lượng của thuyền khi vớt lên chưa sát nên khi kéo cáp bị đứt.
    Ông Phạm Minh Dũng, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết: việc thực hiện trục vớt thuyền bị nạn đã được chỉ đạo thực hiện khá bài bản và chu đáo nhưng không ngờ lại xảy ra tình trạng này. Theo ông, việc đưa chiếc thuyền bị nạn vào bờ tuy đơn giản nhưng phải tính toán kỹ vì sau này còn liên quan đến việc xử lý vụ án. Mặt khác còn phải đề phòng có thi thể nạn nhân còn kẹt trong thuyền để đảm bảo an toàn.
    Đến khoảng 9 giờ sáng nay (27-10), chiếc thuyền bị nạn đã được đưa lên hẳn bờ. Qua kiểm tra, đội tìm kiếm cứu nạn không tìm thấy thêm một xác nạn nhân nào, chỉ có một số gà chết, thúng và ***g sắt nằm trong lòng thuyền.
    Như vậy, tính đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn chỉ tìm thấy 8 nạn nhân bị chết, 11 người được cứu sống. Trong khi đó, một số người nhà nạn nhân vẫn đang chờ đợi, tìm kiếm. Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Thuỷ thì hiện nay vẫn có thể còn 3 nạn nhân ở Lập Thạch, Ba Vì và Thanh Thuỷ chưa được tìm thấy .
    Chiếc tàu bị chìm của đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Công ty TNHH Thượng Phong sẽ được tiến hành trục vớt vào chiều nay.
    Theo TTXVN
  4. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy xác 13 học sinh mất tích ở Chôm Lôm


    Người dân tụ tập ở bờ sông chờ tin từ đội vớt xác. (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)
    (Dân trí) - Hồi 15 giờ chiều nay, thêm 2 thi thể học sinh bị mất tích ở Chôm Lôm được đội vớt xác tìm thấy dọc bờ sông Lam. Danh tính của 13 em nhanh chóng được người nhà xác nhận dù nhiều thi thể đã bị trương phồng, biến dạng do ngâm nước hơn 2 ngày liền.
    Như vậy, tính đến giờ phút này, đã có tổng cộng 13/19 học sinh mất tích trong vụ đắm đò thương tâm được tìm thấy. Trong đó, ngoài thi thể 12 em được đội mò xác tìm thấy trong hôm nay là xác của em Ngân Quốc Hùng được người dân vớt lên lúc 18 giờ chiều ngày 7/10.

    Hai thi thể mới nhất được tìm thấy vào lúc 15 giờ chiều nay ở Cam Lâm và Nông Trang đã về đến Chôm Lôm lúc 17h18 và được xác định danh tính là em Lương Thị Sương và Lộc Thị Chinh.

    Thi thể em Lô Thị Hương được tìm thấy tại bến Yên Hòa.

    Trước đó, lúc 13h45, tại bến Yên Hòa (dốc Chó, xã Lạng Khê) người dân phát hiện xác một em bé khoảng chừng học lớp 6 trôi nổi bồng bềnh và đang dạt vào bờ. Trước khi báo tin cho đội cứu hộ, để xác khỏi trôi đi mất, người dân ở đây đã buộc một sợi dây thừng vào cổ em bé. Nạn nhân được xác định là em Lô Thị Hương, học sinh lớp 6B.

    Thi thể của 3 em được đưa về bến đầu tiên là Lương Mạnh Hùng, Lộc Văn Trường và Lô Thị Trang. Hùng và Trường được tìm thấy ở Đô Lương, còn Lô Thị Trang được tìm thấy lúc 9 giờ sáng nay tại vùng Lĩnh, xã Lạng Khê, cách khu vực đắm đò 1km.
    Lúc 10h15, thêm 3 thi thể của 3 em gái được đưa về bến Chôm Lôm nhưng do xác đã trương phềnh, gây biến dạng nên hiện giờ vẫn chưa nhận dạng được. Các thi thể này được tìm thấy ở Cam Lâm (Con Cuông) và huyện Đô Lương. Và đến 10h37, xác của ba em nữ được nhận dạng là Lương Thị Anh, La Thị Thúy và Lộc Thị Duyệt.
    Vào lúc 11h00, xác của em Hà Thị Hằng được tìm thấy ở Anh Sơn cũng đã được đưa về bến.

    Hơn nửa tiếng sau, lúc 11h35, thêm một thi thể được chuyển về bến là em Lộc Thị Thảo, được tìm thấy ở Đô Lương. Vừa nhìn thấy xác con gái, anh Lộc Văn Giang chạy ào xuống bến và bật khóc nức nở.

    Đến 12h30, đội cứu hộ tiếp tục chuyển xác em Lộc Thị Hoạch từ Đô Lương và Cam Lâm về.

    Trong một diễn biến khác, sáng nay, thêm một đội thợ lặn ở Hải Phòng được bổ sung tăng cường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm thi thể các học sinh mất tích đã vào đến Con Cuông. Sau một tiếng đồng hồ (tính đến 11 giờ trưa), đội này vẫn chưa tìm thấy chiếc thuyền bị đắm.

    Sáng nay (thứ 2 ngày 9/10), trường THCS Lạng Khê vẫn học bình thường. Thầy Lê Duy Thuận, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết việc trường vẫn học trong ngày hôm nay là để tập trung ổn định tinh thần cho các em và ngăn không cho các em ra bến đò trông ngóng.

    Do buổi sáng trời mưa nên các em làm lễ chào cờ và tưởng niệm các bạn xấu số trong lớp chứ không tập trung ở sân trường. Sau lễ tưởng niệm, các lớp đã đọc thư chia buồn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân gửi nhà trường và thân nhân các gia đình có con em bị nạn.

    10 giờ sáng nay, ông Nguyễn Thế Trung, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp đi thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Trong lúc trả lời các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Trung cho biết năm 2007 sẽ chỉ đạo các Sở, ban, ngành tập trung nguồn ngân sách để xây cầu treo cho một số xã có nhiều học sinh phải đến trường bằng thuyền, đò?

    Tại Chôm Lôm, trước mắt chưa thể làm cầu treo, Bí thư chỉ đạo cho Giám đốc Sở GTVT nhanh chóng khắc phục thuyền đò cho nhân dân đi lại nhưng yêu cầu người lái đò phải có bằng cấp.

    Cũng trong sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thế Trung đã trao tặng bằng khen cho ông Lô Văn Lai, người đã vật lộn với sóng nước, dìu được 5 nạn nhân vào bờ an toàn. Tuy nhiên, trong cơn hoạn nạn, ông đã để thủy thần cướp mất chính đứa cháu ngoại của mình - em Lương Mạnh Hùng (HS lớp 8A).


    * Dân trí sẽ liên tục cập nhật công tác tìm kiếm các học sinh mất tích ở Chôm Lôm
    Đặng Nguyên Nghĩa

  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì cũng vẫn phải đi thôi . Bạn không thể dừng lại vì chẳng có lựa chọn nào tốt hơn . Ở tỉnh mình cũng rất nhiều đò ngang , bến sông , bãi lở và sau vụ đắm đò ở chính địa phương mình chứ không phải tận Chôm Lôm thì cũng chẳng cải thiện gì nhiều . Tui chup cái hình ,hơi mờ mờ chút nhưng để cả nhà xem con đò mà tôi qua thường xuyên , cả đò có 4 cái phao cứu sinh cột chặt chỗ người lái . Bản thân mỗi lần qua sông luôn nhớ lời mẹ dặn :
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Sông sâu chớ lội đò đầy chớ sang
    Thế mà vì vội vàng ,vì tính chen lấn kiểu nhích lên 1 tí cho nó tắc đường nên đò nào cũng chật cứng .

    [​IMG]

    Có ai là học sinh trường Hùng Vương còn nhớ thảm cảnh ở bãi sông trong Dữu Lâu . Sự tang thương đó cũng đồng cảm như trường lớp các bạn nhỏ bị đắm đò bến Chôm Lôm .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 30/10/2006

Chia sẻ trang này