1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau thầm kín bởi một............nụ cười!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitim_codon, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tina đã động viên mình.
    Lonely man
  2. hoangphi

    hoangphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    DAU VI MOT NU CUOI U ?AY OI,DO CUNG LA MOT NOI DAU TU NHIEN THOI MA.CHAC AY DA PHAI LONG MOT AI DO ROI PHAI KHONG?CO PHAI TRAI TIM AY DANG THON THUC?AY OI HAY DE CHO TRAI TIM AY TU NHIEN NHE.
    phi
  3. Ngatm82

    Ngatm82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào traitim_codon, mình rất thông cảm với bạn. Theo mình thì Nụ Cười đâu phải là kẻ gây ra cho bạn nổi buồn này mà là kẻ sở hữu Nụ cười đó. Kẻ đó giờ đây đâu có màng gì đến bạn nữa. Vậy bạn hãy vui lên đi bởi Nụ cười luôn ở quanh ta mà........ Còn kẻ kia ắt có một ngày sẽ buồn hơn bạn nhiều nhiều mà......
    Chúc vui vẻ!
  4. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên......mình cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng mà đó chỉ là tự an ủi thôi. Mình đang cố gắng lấy lại niềm tin mà...........
    Lonely man
  5. mat_hip_cuoi_duyen

    mat_hip_cuoi_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn mình cũng thấy buồn cho bạn đó .rồi trong chúng ta 1 lúc nào đó thì ai cũng gặp chuyện này thôi .Nhưng có những người lại rất vui vẻ bởi chính nụ cười đó lại đem tới hạnh phúc cho họ ,song lại có những người lại rất đau khổ vì nó .Cuộc đời là vậy mà ,biết làm sao được .Ban đừng buồn nữa nha ,tôi tin 1 ngày nào đó bạn sẽ gặp 1 nụ cười như thế và nó sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn .Đồng ý chứ!
    Thần Sầu Đau Khổ
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da dong vien minh, minh cung mong rang co mot ngay nao do minh se quen di duoc cai cam giac hut hang va thieu vang ay............
    Lonely man
  7. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật là lạ, thể nào mà không ai có thể cắt nghĩa được tình yêu là gì. Đối với một số người, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói thôi cũng đủ để vấn vương cả một đời người. Bạn à, Nụ Cười ấy đã để lại trong bạn ấn tượng rất sâu đậm phải không? Vậy thì dù bạn có cố quên đi thì cũng không quên được đâu vì đã có ấn tượng đến vậy rồi thì khó quên được lắm. Hãy cứ giữ lấy cho riêng mình dù cho nó không thật sự là của mình. Có thể trái tim cô ấy không dành cho bạn thì mỗi lần cô ấy cười, Nụ Cười ấy cũng dành cho tất cả những ai nhìn thấy cô ấy cười...và dành cho cả bạn nữa. Nhưng điều mà tôi thật sự muốn nói với bạn là : dù cho nụ cười ấy có đẹp đến bao nhiêu, dù cho bạn có yêu nụ cười ấy bao nhiêu thì nụ cười vẫn chỉ là nụ cười thôi, đó không phải là tất cả để ta có thể đặt tình yêu vào một ai đó. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!
  8. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên, mình cũng đang cố gắng chấp nhận sự thật mà......Dù vui hay buồn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra đối với mình rùi.........Mình luôn tự an ủi như vậy mà..............
    Lonely man
  9. tunganh_78

    tunganh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hãy về với thực tại mình đang sống. Quên đi những nỗi buồn do cô ấy gây ra, hãy tìm kiếm những nguồn vui mới.............. Cuốc sống phía trước luôn có nhiều điều mà bạn chưa biết. Hãy khám phá nó ngay đi, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời còn nhiều điều chúng ta phải làm sớm..................
    Chúc vui vẻ...........
    HATE YOU
  10. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cac ban nam hinh nhu nghi rang chuyen "con trai yeu bang mat ,con gai yeu bang tai "la hoan toan dung thi phai.Nhung doi voi toi thi ko phai the.Toi da chet trong nu cuoi cua nguoi ta do ,kho chua?Nhung du the nao thi "traitim_codon"oi,hay co len ,ma quen di tat ca nhu toi da tung quen "nu cuoi chet nguoi"do vay .Chuc moi dieu tot dep den voi ban!
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!

Chia sẻ trang này