1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau thầm kín bởi một............nụ cười!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitim_codon, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác dãđộng viên, em cũng đang cố gắng sống thực với hiện tại của mình và phải biết Bằng lòng với những cái mình có.......... Nhưng đôi lúc NỤ CƯỜI đó lại lảng vảng đâu đó ám ảnh em bác ạ.......Buồn nhiều hơn mình nghĩ..........
    Lonely man
  2. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn gaubong1, bạn cũng từng có một thời như mình sao? Ừ khổ tâm lắm bạn ạ, mình cũng đã cố gắng rất nhiều rùi, và có lẽ mình sẽ làm được như bạn thui.
    Vấn đề còn lại là thời gian, thời gian sẽ giúp mình hàn gắn mọi vết thương đúng không các bạn?
    Cảm ơn bạn đã động viên mình.........
    Lonely man
  3. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào bác tranchitrung.....
    Đúng, ta phải công nhận rằng NỤ CƯỜI mang trong mình thật nhiều ẩn ý, vui có buồn có, thân mật có ác ý nham hiểm có...........Nói chung là khó lường trước được kết cục phải không các bác?
    Như tui đây nè Hậu quả còn mang đến tận bi giờ đấy........
    Lonely man
  4. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào bác tuoitre_sangtao,
    Tui cũng thật buồn với hoàn cảnh của bác và ông bạn thân, sau sự việc đó hai bác còn chơi thân với nhau nữa không? Còn với người con gái như vậy thì bác không nên tiếc làm gì........
    Tui nghĩ bác nên giữ gìn tình bạn hiện đã có giữa hai người bạn trai là hơn đó...........
    Lonely man
  5. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Ngatm82 đã có lời động viên mình. Mình cũng mong Nụ cười sẽ luôn mang lại niềm vui cho tất cả chúng ta. Còn kẻ nào "gieo gió ắt sẽ gặt bão" mà....
    Lonely man
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chang hieu u dang noi ve van de gi nua ....
  7. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.........thế U không đọc kỹ tiêu đề Topic và bài viết của tui ở trên à??????? Nụ cười đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui và không ít nhưng nỗi buồn day dứt mãi trong lòng ta.............
    Lonely man
  8. tieutu_hamchoi

    tieutu_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Traitim_codon oi...
    Dan ong con trai thi phai manh me len chu???
    Cong danh su nghiep moi la quan trong ...ban a!
    "
    " Thu hoi tren doi , tinh la gi???

    Trần Hạo Nam
  9. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên, đây chỉ là những day dứt còn sót lại khi người đó ra đi mang theo cả Nụ cười tai hại đó. Đời là vậy mà..........
    Lonely man

Chia sẻ trang này