1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đầu tiên bạn gặp "một nửa" của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacomayt6, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn
    đập chết ăn thịt bi giờ.
    Được cookiee sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 28/10/2007
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ng ta bảo 1 nửa kia, các bác đang nói về ai thê?
    Em chưa biết 1 nửa của mình sẽ là ai, nhưng mà "ng ấy" mà em đang nghĩ đến thì gặp trong 1 buổi offline ở quán café.
  3. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Gặp ở 1 nơi mà mình vô tình làm rơi cái cặp của bạn ý. Tung tóe hết cả giấy tờ ra. Cả 2 cùng cúi xuống nhặt. Và ... mình lại vô tình cầm nhầm tay bạn ý...
  4. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mở danh bạ thằng bạn đêm ngồi nháy máy , nháy nhiều quá chuyển qua nói chuyện phiến , rồi đi chơi , rồi ....chia tay , được tầm 1 tháng có lẻ .
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trên mobifone, chả là gọi nhầm số rùi bên kia lân la làm quen vì nghe cái giọng sao giống giọng con nít
  6. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ở lớp VB2, khác khoa nhưng đi thi ngồi cùng bàn (lần nào cũng thế, nhưng giò hết ngồi cùng rồi.khiiiiiiiii``````)Hôm đầu tiên là thi Toán: Có 1 thằng cha tự nhiên như người điên, mặt có vẻ tinh vi. Thấy ngồi cũng bàn đã thấy cám cảnh rồi.
    Môn tiếp theo: Thi Lịch sử ktê: Tớ bị ngồi bàn đầu, thằng cha đến muộn ( Tớ nghĩ vì chắc hắn cố tính đến muộn để khỏi phải đóng tiền đây mờ)(tiền bồi dưỡng thầy cô ấy mờ). Nghĩ ki đã thấy ghét cái mặt. Lão xông vào lớp chạy ngay xuống cuối lớp tìm chỗ, số BD 3 mấy gì đó (ko nhớ). Tớ biết số BD đó ngồi gần tớ, nhưng tớ đểu phết(mặc kệ cho hắn tìm) và nghĩ trong đầu - Bị ngồi bàn đầu mà cứ thích lao xuống dưới cơ, mơ quá, lao xuống đó mà ngồi, kaaaa).
    Hiii, hôm đó thi bà giáo bắt kinh, lão giúp tớ chép, heee, tớ có tài liệu nhưng không biét chép chỗ nào. Lão nhiệt tình đọc cho tớ, thế là quen. Thế là lần nào đi thi cũng có lão ngồi cạnh tớ trợ giúp khoản tìm tài liệu, giờ học chuyên ngành thì hết ngồi cùng rồi)
    Sau này lão bảo tớ, lần đầu tiên đi thi Toán, ngồi ngay canhhj 1 con bé, tính toán cái gì mà cứ nói lảm nhảm, tính thì cứ để trong đầu, đây cứ nói lẩm bẩm nhức cả đầu (Nhưng không làm rề được). Lí do mà hay bị ngồi cùng nhau. ---Là do trùng tên. hiii. Tên mình đã lạ, mà sao lại bị đụng hàng thế nhờ.
    Những gì đã qua chỉ kà kỉ niệm thôi mờ[:D]
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    WC girl
  8. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trên xe bus số 32 (Giáp Bát - Nhổn)!
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    y như trong fim !
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tại sân đá bóng, hôm đó lớp đá, nàng đến xem, thực ra lúc đó cũng ko kết nàng lắm, vì trông ko xinh lắm. Nhưng càng nhìn càng xinh, mà nói chuyện duyên lắm, nên cuối cùng lại kết mới chết chứ.
    Nhưng bây h thì xa rồi còn đâu
    Được alerk sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 29/10/2007

Chia sẻ trang này