1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đầu tiên bạn gặp "một nửa" của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacomayt6, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc đó lại là một cái toillet siêu bẩn của một cái Bar.....
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ac ac Công An à .....sợ công an lắm ...tha cho em chi oi , nhin kinh éo chịu được...
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tại sân bay ngày anh trở lại Việt Nam để rồi anh lại sắp ra đi mãi mãi.Ko phải em ko muốn giữ anh , cũng ko phải anh ko thể giữ em chỉ bởi vì em đã chọn một con đường khác, con đường ko có anh
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tại nơi mình làm việc!
    Ngày ấy, mình mới là con bé loắt choắt lanh chanh, đi đến đâu cũng tò mò và làm nơi đó ồn ào!
    Một lần đi ăn với "sếp", có cả hắn, hắn là bạn thân của "sếp"! Hồi ý chả ấn tượng gì!
    Một bữa ông anh yêu quý - "thầy" của mình - có kể cho mình một cái tên và có vẻ khá ấn tượng với con người đó!
    Một sáng thấy hắn đi với sếp, sếp nói cả họ cả tên hắn ra! Thế mới "ráp" đc cái tên và cái mặt vào với nhau! Hóa ra hắn cũng là người ... đáng phải chú ý!
    Một chiều ngồi nói chuyện, thấy hắn dễ gần, ko chảnh nên xin số ĐT để tiện bề học hỏi kinh nghiệm.
    Một tối gọi tới "kết thân" vì muốn hắn truyền bá ít kiến thức về công việc.
    Một hôm hắn mời mình đi họp.
    Một ngày hắn nói thích mình và ... tán mình ... Suýt ngất ra đất!
    Ờ ... rồi yêu ...
    Rồi một chủ nhật ... chia tay!

  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 năm trc tại ttvnol này
    Hồi đó đầu óc nặng về tư tưởng phản đối kịch liệt t.y qua mạng, ấy thế gặp chả qua nét . Chảng có chuyện gì để nói ngoài những đề tài về html, php,...diễn đàn ...vv... Mối tình củ chuối nay đã nhớn và sắp 3 năm roài, nhưng thăng trầm lúc lên lúc xuống, oánh và hành nhau đủ cả ....Và dự đoán trong tương lai 90% anh đường anh tôi đường tôi ...
    Superbanana_love
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Biết ng ta từ trước đó vì ng ta là bạn của mấy đứa mình quen. Nhưng ngồi nói chuyện lần đầu tiên cùng nhau là ở quán nước trước cổng trường hanu. Biết nhau từ trước rồi nhưng hôm đó mới có dịp nói chuyện cùng. Và sau đó thì bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cưa nhau lúc nào chả biết...
    Nhưng mà đã là chuyện cũ rồi!
  7. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ý chừng cái nửa của chủ topic chưa chắc đã là nửa cuối cùng nhỉ ??
    Tớ thì gặp mỗi nửa ở 1 nơi ... cái nửa bây giờ đang lắp vào tớ ( vợ )thì chủ động hẹn gặp tớ ở quán cafe ...
  8. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đó là nơi mà lần đầu tiên e đặt chân tới miền đất.... Sài thành, nơi mà con bạn dẫn e đi để rồi break up mối tình của nó, thì đó lại chính là nơi e bắt đầu cuộc tình của mình.... xtm..
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cafe Bin trên đường Hoàng Quốc Việt ,nhìn chằm chằm vào mình với 1 khuôn mặt nhăn nhó vì mình vào mà ko chào.....
  10. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời thực... 1 chút, về nhà mơ về em 1 chút...

Chia sẻ trang này