1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đầu tiên bạn gặp "một nửa" của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacomayt6, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mắc cười quá!
    Cách đây khỏang 2.5 năm Khoảng 1h30 sáng , 1 ma đầu Ngũ Độc giáo 7x lang thang vô động 4x chém giết cho đỡ ngứa tay... Trong động vắng vẻ , có mỗi 1 nhỏ Thúy Yên đang cày cuốc... Ra tay xử luôn...! Nhỏ này lỳ lợm chạy lên cả chục lần nữa để bị chém tiếp ...Giết mãi cũng mỏi tay với đứa điên...Đành phải pm hỏi sao lại khùng thế ...
    Thế là quen, rồi gặp ở ngòai , rồi thì yêu ...
    Rồi thì chia tay...
  2. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    . Chả nhớ gặp như thế nào, mình chả có ấn tượng gì với anh cả. Luôn luôn có thái độ kiêu kiêu, khó gần với anh, lại còn luôn miệng nói rằng " Em sẽ đi du học". Một buổi tối muộn lắm rồi, anh gọi mình, giọng như người say bảo anh đang chờ em ở dưới nhà, mình bực tức đi xuống, định bảo anh về đi. Anh đứng dựa lưng vào tường, giấu sau lưng một bó hồng đỏ thắm ( Mình vẫn nhìn thấy) và ngẩng lên nhìn mình rất buồn. Con bé thấy sợ sợ, định chạy về luôn thì anh kéo mình lại, ôm chầm lấy mình và nói: " Em cho anh một cơ hội nhé", "cho anh một cơ hội thôi". Mắt anh như sắp khóc, ươn ướt và rất buồn làm mình chả dám nói gì . Hi hi, thế mà bây giờ đã gần 3 năm, ba năm qua em thật sự hạnh phúc và ấm áp khi có anh anh biết không? Có những lúc em thấy mệt mỏi, thấy muốn buông xuôi, anh lại ở bên, thì thầm bên em những lời dịu dàng. Em không bao giờ quên buổi tối hôm đó: 11h 10ph có đứa nào đứng chờ em ở căn nhà hẹp hẹp....
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    trên internet ,ngày đầu tiên đi ôn thi lại vì trượt đh năm thứ 1 ,còn anh thì là ngày đầu tiên nhập học .thật là hay và bây h thì đã tan vỡ ..
  4. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    .....
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông, khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    .....
    Bức thư tình thứ 2
  5. tranphuong80

    tranphuong80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1

    Cánh đây 15 tháng, gặp em bán Shop Viet Tien nhìn xinh quá làm quen rồi yêu đến bây H tan vỡ mỗi người một nơi,
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    quen 1 em massage trong...
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá . Cũng có 1 time mình và 1 ng m` nhận là sf thường xuyên online với nhau và bôn tẩu cùng nhau, có điều ng ta ko thật lòng :). Giờ thì ko còn hứng chơi game online cùng 1 boy nào nữa rồi. Sợ nhất là mỗi tình yêu là 1 trò chơi như câu 1 ng bạn nói với mình! Cho nên là tạm biệt GB, vl và AU!
  8. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10 A16 của một cái trường xa lắc xa lơ
    học chung mà
    Lên đại học mới yêu nhau rồi lại chia tay
    Đi làm được một năm, em phải vào bệnh viện . Anh đi thăm, rồi nuôi em, hết bệnh-ra viện, anh vẫn nuôi đến giờ. Yêu em lắm, em ah.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tại thư viện quốc gia
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi tham ja hội thi văn nghệ toàn trường .Gặp anh như sét đánh ý,thế là yêu.Rồi chia tay! tình đầu !

Chia sẻ trang này