1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau vì đồng bào gặp nạn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi maldinihuy, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau vì đồng bào gặp nạn.

    Xin mạo muội mở một topic trong Box, mong bà con chia sẻ!!!!
    Bạn và tôi, tất cả chúng ta, những người con trên đất Việt thật sự đau lòng và rất thương cho đồng bào miền Trung ruột thịt. Khi mà họ liên tục chịu những cảnh thiên tai tàn ác, những trận lũ kinh hoàng cuốn họ theo dòng lũ kiến cho cuộc sống của không biết bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh không nhà không cửa, thậm chí không cả miếng cơm manh áo. Thiên tai, tại sao lại tàn ác quá, tại sao lại làm hại những người vô tội? Những người mà cuộc sống hằng ngày đã vất vả lắm rồi nay lại chịu thêm cảnh hoang tàn này nữa, rồi cuộc sống họ sẽ ra sao?
    Thật tiếc là chúng ta không thể làm gì trực tiếp để giúp đỡ đồng bào chúng ta qua cơn lũ kinh hoàng và những bệnh dịch, những đói khát đã chờ sẵn họ ở phía trước.
    Nhưng chí ít chúng ta hãy cùng nhau chia sẽ nỗi đau này vì đồng bào thân thương.
  2. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Họ khổ thật đấy. Năm nào mùa thu miều Bắc đèm đẹp là miền Trung mưa bão lũ lụt.
    Muốn vào chơi quá mà mưa bão thế
    [​IMG]
  3. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tại sao năm nào họ cũng phải chịu lụt lội như vậy.
    Cả hệ thống thuỷ nông đê điều đâu mà để người dân phải chịu khổ như thế. Thôi, các bác có người quen, họ hàng thì nói họ ra HN hoặc vào TP HCM mà sống, đợ bị lụt lội, nạn đói hoành hành hơn.
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là nỗi đau Của đồng bào gặp nạn, con chữ VÌ thì không hợp lắm, bạn cảm thấy đau ở đâu trên cơ thể bạn. đúng đắn nhất là hành động của bạn giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn đó chứ không nên lập chủ đề rồi cảm nhận như viết văn xuôi có thể tôi góp ý nghe ngang tai nhưng đúng thật là phải bằng hành động của mình mà việc đó thì tôi đã thực hiện rồi.

Chia sẻ trang này