Nơi dạy khiêu vũ tại SG Chỗ nào ở SG dạy khiêu vũ hay nhỉ ?? Tớ chỉ học cho vui là chính thôi. Chứ không chuyên nghiệp đâu nha. Thanks
Chào Zoe012!Hay quá cái HDC của mình lại có thêm người nữa rùi.Welcome ! Hiện giờ có 2 lựa chọn cho bạn khi học các môn khiêu vũ : 1_) Học nhảy để vui là chính và đi nhảy ở sàn nào ở TPHCM cũng được: _ Địa điểm : Cung Văn Hoá Lao Động - Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cạnh công viên Văn Hoá Tao Đàn. _ Người hướng dẫn : Thầy Lê Nguyệt - Cô Bảo Dương _ Thời gian : cả ngày _ Ưu điểm : a_) Bạn có thể đi nhảy với mọi người ở trên tất cả các sàn ở trong TPHCM. Vì hầu hết họ đều học một kiểu nhảy - tớ gọi là "Kiểu nhảy Sài Gòn". b_) "Chinh là vúi" mà....ý lộn....Vui là Chính mà......he.he... c_) Nhất là "DỄ HỌC". d_) Dễ quen các "EM" hơn.....he...he... _ Nhược điểm : a_) không phải dạy theo khiêu vũ quốc tế mà chúng ta thường thấy thi đấu trên Tivi b_) Các điệu nhảy của bạn giống hoàn toàn với họ, không tạo ra điểm khác biệt được.Cho nên khoảng 1 năm đi nhảy thì bạn sẽ có cảm giác chán vì kiểu nhảy như thế chỉ có giới hạn về "trình độ" không tiến được. c_) Sau một thời gian học sẽ không thấy gì mới mẻ và không đẹp nhưng "thực dụng". d_) Mấy "Em" học ở đây không "Xinh" (nói chung là người lớn tuổi khá nhiều). _Lưu ý : Thực ra trên TPHCM còn có Nhà Văn Hoá Thanh Niên - Phạm Ngọc Thạch (gần Hồ Con Rùa). (cũng dạy theo phong cách Sài Gòn-không phải Quốc Tế) _ Địa điểm : thoáng, mát _ Người học thì toàn người trẻ, SV, học sinh, dĩ nhiên là nhiều "Cô" xinh như mộng ấy....he..he.....(nhắc đến lại ....thèm.... )...kể cả cô giáo và thầy giáo....Dĩ nhiên là vui rùi. _ Nhưng phong cách dạy thì...cứng nhắc, dở và không biết đẹp là gì...Thậm chí còn "dốt". Còn có Nhà Văn Hoá Phụ Nữ - trên đường Lý Chính Thắng : _ Người học thì khỏi nói.....he..he....Cậu vào đấy thì..tha hồ...."mệt nghỉ" nhé...hehehe _ Dạy theo phong cách Sài Gòn. Tóm lại : các thầy cô ở những nơi khác (Nhà VH Thanh Niên , hay Nhà VH Phụ Nữ) thì cũng đều là những người đã và đang học ở Cung Văn Hoá Lao Động. Vì họ cũng muốn tạo nên một phong cách riêng nên dạy học trò theo một kiểu mẫu "hao hao" với những gì đã học. Cho nên khi đi nhảy sẽ rất khó hoà đồng với tất cả. 2_) Học nhảy vì yêu thích, đam mê nhiều khi khác với mọi người trên sàn thì : _ Địa điểm : Nhà Hát Giao Hưởng Vũ Kịch - Nằm trên ngã tư Cống Quỳnh với Nguyễn Trãi. _ Thời gian : các buổi tối. _ Người hướng dẫn : Anh Sơn Thái (nhưng bây giờ nghe nói là anh ý bỏ lớp đi theo "tiếng gọi trái tim" rồi thì phải cho nên tớ không biết ai dạy chính xác). _ Dạy những điệu Quốc Tế.(Cũng cùng một điệu nhảy như Nhà Văn Hoá Lao Động nhưng bạn sẽ học theo phong cách Quốc Tế. _ Nhược điểm : a_) Học rất khó, tập luyện nhiều và đôi khi nhàm chán vì có khi bạn phải tập một động tác trong nhiều ngày, nhiều tháng....chưa kể là còn bị "mắng" nữa (cái này thì..hì..hì.....tớ nói vậy thôi.) b_) Bạn khó mời một người nào trên sàn nhảy mà nhảy theo quốc tế (vì đa số họ đều học theo phong cách nhảy Sài Gòn). c_) Cảm giác ban đầu hơi chán. _ Ưu điểm : a_) Tiếp cận với những điệu nhảy "Thật" nhất như chính bản thân nó như vậy. b_) Nếu bạn hay di chuyển thì bạn nên học vì ở Hà Nội,hay ở nhiều nước khác cũng học chuẩn chung Quốc Tế này. c_) Nếu tập tành đàng hoàng thì cái dáng nhảy của bạn sẽ đẹp và khác với những người nhảy khác trên sàn. Dĩ nhiên là bạn sẽ nhảy đẹp hơn họ. Theo công thức "HÃY LÀM CHO NGƯỜI KHÁC PHẢI NGƯỚC NHÌN"....heheehheh d_) Càng tập bạn sẽ cảm thấy hứng thú. e_) Lớp học thì đủ mọi lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp, và dĩ nhiên là có những "Cô xinh"...phê lòi mắt ấy chứ.....chẳng hạn như : Little - Sis này (nói trước là bà này dữ lắm với cả có chỗ "nương thân" rùi...hehehheehe), hoặc là "con mẹ Roll",và "con mẹ Gét"...2 "Em" này thì "xinh" ....lòi mắt luôn. Chỉ bị cái là "hơi kiêu" thôi....he..he..... f_) Bạn sẽ được học những điệu Quốc Tế mà ở trên sàn chẳng thấy ai nhảy....vì không biết và không đủ thể lực như : Samba,Mambo, Jive...(ngoài ra "Mẹ Roll và mẹ Gét" cũng dạy Múa Bụng, múa lửa, "ôm cột"....những điệu này hiếm người dạy lắm đấy......) _ Người liên hệ : Anh Trị, Cô An, chị Hoài Anh (đặc biệt là bà chị này khó tính lắm.) Học HipHop,Techno,....những điệu hiện đại thì cứ gặp tớ là được...he..he..... Thôi, còn lại Quyết Định là tuỳ ở bạn, mục đích của bạn. Thân WINGS (có gì không biết cứ liên lạc tớ)
Nghe ra chừng nơi dẽ học thì dễ nhảy với mọi người những không chuẩn , còn nơi khó học thì chuẩn nhưng chỉ nhảy được với ít người! Chả nhẽ không có cái nào vừa chuẩn vừa nhảy được với mọi người sao? Pre là môn đồ của Spensser người chủ chương " Dance for all" . Tuy vậy , trong các đĩa dạy giao tiếp theo trưòng phái Quốc tế của bà , những người thực hành mẫu cho cho giao tiếp sau này là các Nhà vô địch thế giới trong thi đấu. Có lẽ khi ta không nhảy được với bạn nhảy dù chỉ những bước đơn giản ( cả hai đều biết nhảy ) thì có lẽ sự nhảy của ta vẫn còn đôi chỗ chưa thuần thục vì " Khiêu vũ cần sự thuần thục về cơ bắp", nhất là các bạn Nam. Pre cam đoan nếu bạn nam nhảy tốt theo chuẩn mực Quốc tế việc nhảy cùng bất kỳ một nữ nào đã khi khiêu vũ lâu một chút và có khả năng theo, thì việc thực hiện một số bước cơ bản không có gì khó khăn, kể cả khi bạn nữ chưa học ( nhưng nam thì phải học ). Do vậy khi không nhảy được với bạn nhảy trước tiên ta phải xem lại khả khiêu vũ của mình. Lẽ dĩ Pre ủng hộ cho nhảy chuẩn mực theo Phong cách Quốc tế rồi!
Em cũng cùng một ý kiến với anh Prebonzer, mình cũng nên tập theo chuẩn mực quốc tế. Thường thì người Nam mà nhảy giỏi thì không cần phải hao hơi tốn sức trong việc mời bạn nhảy. Có khi người nào tinh tế, thì cho dù có cách biệt về cách nhảy đi nữa cũng biết đâu cái đó lại là hay, vui vẻ thì sao?. Đôi khi nhảy mà thỉnh thoảng "đạp chân" vài cái lại thấy...."thú vị" nữa là đằng khác. Nhưng chỉ sợ là : 1_) Nhảy các điệu Latin trong quốc tế thì mình vào ở phách thứ 2, tức là phách nhẹ. Vd: Rhumba : thì bắt đầu bằng phách 2 : 2-3-4-1,..Chachacha....cũng thế. Nhưng còn cà điệu Sài Gòn thì cứ phách mạnh mà đi...sợ mình mời người ta nhảy xong lại bị "mắng" là nhảy sai nhạc....thì căng lắm. 2_) Nếu mà chỉ nhảy căn bản không thì cũng chán. Nhảy 2 bài Rhumba, Chachacha....chứ còn đến bài thứ 3 mà cũng nhảy thế thì..... 3_) Quan trọng là để đạt được đến trình độ là người Nam có thể đưa nữ một cách tự đo, thoải mái thì ngay cả khi mình học Dacing Sài Gòn cũng phải có thời gian dài.Nhưng không dài và khổ luyện bằng tập quốc tế. Cho nên những người học với mục đích giao lưu bạn bè, hay muốn học nhanh để đi chơi thì....còn phải suy nghĩ. 4_) Các cô nữ mà nhảy giỏi, khả năng "đeo bám" tốt....hì..hì....thì lại rất "Kiêu", có nhiều khi chạy ra mời mà còn bị nhìn bằng "nửa con mắt hình viên đạn" ấy chứ...Nhất là các cô Sài Gòn thì...lựa chọn kỹ lắm.Còn các cô Hà Nội thì....tinh tướng không thể tả....(nói nhỏ thôi)...hì..hì....Lại thấy mình nhảy theo một đường lối khác thì chỉ cần bài đầu tiên là các cô không theo ngay. Cho nên đòi hỏi ở người Nam phải là một người khéo léo, vui vẻ, biết chiều....nhảy tốt nữa. Nói chung là tuỳ ở mục đích các bạn học cái gì, như thế nào mà lựa chọn cho mình một con đường đến Dancing. Đường nào cũng đến La Mã cả chỉ khác là...đi thế nào mà thôi. Thân WINGS
thanks Wing nhiều lắm, hiện nay tớ đang cư trú ở Xứ sở con Kangoroo, nên chắc phải học ở Nhà Hát Giao Hưởng Kịch Vụ thôi. Mà chẳng biết 3 tháng có học kịp không nhỉ ? ( chỉ vài điệu sơ sơ thôi). vì tớ chỉ về VN được trong 3 tháng là nhiều nhất( có khi chỉ được 1 tháng thôi ) . Tớ muốn học vài điệu sơ sơ vì bên này đi party bọn nó toàn dancing thôi, có vài lần người ta mời mà kô biết nhảy, quê chết.