1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi để bình loạn về các trận đấu ở mùa giải 2002-2003.

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi co_nang_cu_chuoi, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Với tình thế hiện nay Real chấp 1 ăn nửa. Vậy thì chúng ta nên bắt Real .
    Còn bao nhiêu tiền đổ hết lên đầu Real đêm nay và ngồi cầu nguyện thôi. Được làm vua thua làm làm giặc.
  2. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bắt JUve ngon hơn!
    Juve đá bửa mà!
    Mội tội thiếu con Lợn DAVID thôi!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  3. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    R. Madrid - Juventus: 2-1​
    Trên thánh địa Bernabeu, đội bóng Hoàng gia hai lần chọc thủng lưới CLB có hàng phòng ngự được đánh giá là mạnh nhất trong số bốn đội vào bán kết - Juventus. Tuy nhiên, "Bà đầm già" đã kịp ghi bàn để chỉ chịu thua 1-2, và cửa vào trận chung kết Champions League toàn Italy vẫn rộng mở trước mặt Juve.
    Real lộ rõ ý đồ tấn công phủ đầu nhằm định đoạt suất vào chung kết ngay trên sân của mình, trước khi đá lượt về tại Delle Alpi vào giữa tuần tới. Ông Del Bosque tung tiền đạo Guti vào sân chơi ở ví trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Makelele, buộc McManaman cùng Conceicao phải dự khán. Trên hàng công, do thiếu Raul, Morientes có dịp sát cánh cùng Ronaldo. Trong khi đó, Juve không che giấu ý đồ chiến thuật thiên về phòng ngự với việc tung Birindelli vào hàng hậu vệ từ đầu để làm nhiệm vụ khoá chặt hơn ngòi nổ Zidane. Còn Zambrotta được đẩy lên đá bên phải hàng tiền vệ thay cho Camoranesi. Và Juve đã thành công trong việc hạn chế tốc độ tấn công của đội chủ nhà trong khoảng 15 phút đầu, dù Real giành quyền sở hữu bóng nhiều hơn và bằng mọi cách gia tăng sức ép. Juve cũng không để cho các cầu thủ Real có nhiều khoảng trống để hoạt động - điều mà MU không làm được tại tứ kết. Không những vậy, họ còn tạo được áp lực không nhỏ về phía cầu môn Casillas ở hiệp một với sự xuất hiện thường xuyên của Trezeguet, được hỗ trợ bởi Del Piero và Nedved
    Trong suốt trận, Juve chấp nhận làm đội sở hữu bóng ít hơn, nhưng không hề bị động trong phòng thủ dù thiếu vắng một trung vệ trụ cột (Montero) và hai ngôi sao tiền vệ phòng ngự (Edgar Davids và Tacchinardi). Tuy nhiên, trước một Real vĩ đại, Juve vẫn phải nhận hai bàn thua. Họ sẽ thiếu vắng hai hậu vệ Ferrara và Iuliano trong trận tái ngộ ở Turin. Nhưng bù lại, Juve sẽ được tiếp thêm sức mạnh ở hàng tiền vệ với sự trở lại sau án treo giò của Edgar Davids và Tacchinardi. Trung tâm hàng thủ của họ cũng đón chào sự trở lại của Montero. Hơn thế, Juve còn có chút lợi thế sân nhà cùng bàn thắng trên sân đối phương.
  4. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Còn về bắt độ trận vừa rồi thì đương nhiên là fải bắt độ Real rồi. Tỉ lệ 1 ăn nửa là hợp lí và thích hợp, không fải băn khoăn gì nhiều. Lợi thế về nhiều cái, hơn hẳn Juve. Cũng fải khẳng định lại rằng thành tích thi đấu của Real ở đấu trường quốc tế là cực tốt. Hơn nữa Juve lại chưa bao giờ thắng trên đất của Real, vì thế ngay từ đầu mình nhận định tỉ số cách biệt một bàn với Real chẳng có gì là khó khăn cả. Và với trân đấu như tối qua, việc Ronaldo ra sân sớm do chấn thương quả là một điều thiệt thòi lớn. Nếu không thì chắc chắn anh sẽ ghi được 1 hartrick là điều có thể.
    Thôi hãy tạm gác trận đó lại để mình bình luận về trận đêm nay.
  5. ba_trom

    ba_trom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hey cô nàng củ chuối ơi tối nay em bảo anh phải bắt vị trận deby thành milan như thế nào ( anh chỉ vui bắt vị thôi )
    còn mấy trận C1 nữa nếu củ chuối giúp anh ăn được sẽ có thưởng đấy nha ??
  6. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo em xét về khả năng thắng của AC Milan là 90%. Bắt vị thì con vị 1-0 ( vị này 1 ăn 6 ) là có khả năng cao nhất. ( Nhưng tâm lý của em thì fải lên đến 2-0 ( 1 ăn 6,5 ) vì em bắt trận cho AC Milan, mà nếu còn lo sợ thằng Recoba thì làm thêm con vị 2-1( 1 ăn 6,5 ) cho chắc vì khi đó vẫn lời tiền mà ) He he.. ông anh nghe thì nghe, không thì thôi. Mất xiền lại kêu em xúi dại.
  7. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, Inter chắc chắn không có sự góp mặt của Vieri (chấn thương). Đây sẽ là tổn thất nặng nề đối với đội bóng áo xanh đen, bởi Vieri hiện dẫn đầu danh sách "vua dội bom" tại Serie A với 24 lần chọc thủng lưới đối phương, và chính anh ghi cả hai bàn giúp Inter vượt qua Valencia ở tứ kết. Không có sát thủ to con này, ông Cuper sẽ phải trông đợi vào sự xuất sắc và ăn ý của bộ đôi tấn công Recoba - Crespo. Inter còn thiếu cả tiền vệ có khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa rất tốt là Cristiano Zanetti (treo giò). Almeyda, Coco, Ventola cũng có tên trong danh sách chấn thương của Inter.
    Trong khi đó, AC Milan vẫn còn nguyên hai chân sút hàng đầu là F. Inzaghi và Shevchenko - cầu thủ được coi là hung thần đối với hàng thủ của Inter. Tiền đạo người Ukraina hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các cuộc đối đầu giữa hai đội (9 bàn). Milan còn đón chào sự trở lại của hai tiền vệ đang đạt phong độ cao nhưng từng bị Inter "hắt hủi" - Seedorf và Pirlo. AC Milan sẽ còn mạnh hơn trong các đợt tấn công biên nếu cầu thủ người Brazil Serginho - tiền vệ được mệnh danh là "kẻ hủy diệt" trong các trận derby Milan - kịp bình phục chấn thương. Trong trường hợp không có Serginho, HLV Ancelotti nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-3-1-2: Rui Costa thay Rivaldo hộ công cho bộ đôi F. Inzaghi - Shevchenko; Seedorf và Gattuso sẽ cùng với Pirlo hoặc Brocchi hình thành bộ ba tiền vệ ở trung lộ. Hàng phòng ngự của Milan cũng không gặp khó khăn về lực lượng, với Nesta và Maldini đá cặp trung vệ và được Simic cùng Kaladze hậu thuẫn ở hai cánh.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    AC Milan (4-3-1-2): Dida; Simic, Nesta, Maldini, Kaladze; Brocchi, Gattuso, Seedorf; Rui Costa; Shevchenko, Inzaghi
    Inter (4-4-2): Toldo; Cordoba, Materazzi, Cannavaro, J. Zanetti; Dalmat, Di Biagio, Emre, Okan; Crespo, Recoba
  8. ba_trom

    ba_trom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CỦ CHUỐI ƠI TỐI QUA ANH ĐI RỒI TẠI SAO TỈ SỐ LẠI LÀ O_O ĐƯỢC NHỈ THẾ LÀ CÔNG TOI RỒI THÔI CÒN HAI TẬN TUẦN SAU EM CỐ VẤN CHO ANH NHÉ
  9. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói vị 1-0 sáng như vậy còn gì. Nhưng với một chút đen đủi đã khiến cho AC Milan không ghi được bàn thắng.
  10. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các trận đấu ở giải Seria A vào đêm mai
    AS Roma ? - ? Torino

    Bologna ? - ? Lazio

    Brescia ? - ? AC Milan

    Como ? - ? Chievo

    Empoli ? - ? Atalanta
    Inter Milan ? - ? Parma

    Juventus ? - ? Perugia

    Piacenza ? - ? Reggina

    Udinese ? - ? Modena

    Vòng đấu trước
    Italian Serie A

    3 May 2003

    Milan 2-0 Como
    F Inzaghi 11p
    A Nesta 59


    Atalanta 1-1 Internazionale
    C Gautieri 71 O Martins 14


    Chievo Verona 3-1 Piacenza
    I De Franceschi 65, 69 E Di Francesco 47
    S Bjelanovic 80


    Lazio 0-0 Juventus



    Modena 1-1 Empoli
    G Colucci 39 A Di Natale 57


    Parma 1-2 Bologna
    A Mutu 65 M Paramatti 60
    T Locatelli 67


    Perugia 0-0 Brescia



    Reggina 2-3 Roma
    E Bonazzoli 15 D Tommasi 60
    S Nakamura 90 Emerson 62
    J Vargas 68p


    Torino 0-1 Udinese
    V Iaquinta 81

Chia sẻ trang này