1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi để trao đổi về phương pháp tiếp cận, làm quen ở tầm vĩ mô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bạn này tính lập trình yêu chắc..... Chắc đưa ra Quy trình, Hướng dẫn, Quy tắc.....
    Lập xong chắc các Bác đưa cho hãng Honda đưa vào mấy chú ASIMO để mấy chú này yêu nhau đi....
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu đúng vấn đề rồi đấy!
    Thời đại của công nghệ .... Song cũng không phải cứng nhắc như người máy, chỉ đơn giản là hệ thống hoá 1 số vấn đề trong phương pháp làm quen thôi. Thật ra vấn đề này trong các tài liệu về tâm lý học cũng viết rất nhiều về phản ứng, ý thức, hành vi..v..v Ở đây chúng tôi muốn xây dựng 1 cơ sở lý luận dựa trên kinh nghiệm thực tế của các thành viên tham gia diễn đàn... Vậy thôi! Biết đâu sau này lại có bộ môn " khoa học làm quen, tiếp cận"
  3. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang định tiếp cận 1 em lớp 12
    Tớ và em biết nhau thôi, chưa bao h nói chuyện, chả lẽ lại gọi điện bảo a muốn làm quen hay lại giả vờ đâm nhau kiểu HQ
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể cho bạn 1 câu chuyện, may ra giúp được gì đó.
    1 cô nữ sinh ngày nào đi học về cũng thấy 1 gã lính say rượu ngồi bên lề đường, 1 ngày, 2 ngày.... cả tuần và cả tháng, lúc nào cũng vào giờ đó gã say lướt khướt tay cầm chai rượu. Rồi đến ngày nọ, cô nữ sinh đi học về và bên lề đường chẳng có ai cả. Cô ta bỗng đứng lại nhìn xung quanh.........
    Điều đó chứng tỏ, cho dù là 1 hình ảnh xấu, nhưng lặp đi, lặp lại nhiều đến mức nào đó, cũng có thể đạt hiệu quả
  5. kienluavn

    kienluavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có thể lúc ấy cô nữ sinh nghe ai đó gọi tên mình.
  6. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách đàng hoàng nhưng các em nhỏ dễ đề phòng ---> chán
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nghe các phương án tối ưu có vẻ hợp khuôn, nhưng tính khả thi nó lại là một chuyện..........!!
    ...đặt vào tình huống một thằng ngu ngơ,mạnh miệng mà gan bé.....khi tiếp xúc với đối tượng,thì có lập trình tỉ mẩn đến đâu thì....cũng dễ down lắm !!
    ....<lí thuyết mà đi đôi với thực hành thì hay phải biết....!!>
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chính vì vậy nên chúng ta cần phải tìm 1 giải pháp thật " lịch sự và an toàn" không chỉ dành cho các chàng mà các nàng cũng áp dụng được
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác vitdoi hôm nọ không biết có mát tay hay không, giới thiệu ngay cho một anh. Nội dung của "chuyến" làm quen đấy như sau:
    _Chào em, anh tên là *** được anh B*** giới thiệu để làm quen với em.( run hụt cả hơi)
    _Dạ, hẹ hẹ, em đợi anh từ nãy đến giờ. (nham nhở vô cùng tận)

    (đoạn cả 2 tên quay ra anh B*** cùng nhắn một tin sau: "cám ơn anh B*** rất nhiều)
    tiếp tục
    _Thế bây giờ mình làm quen một tí chứ nhỉ. (chàng lấy lại phong độ)
    _Dạ, thôi thì, mình cứ kiểu cổ điển mà làm quen anh ạ. Anh tên là gì, nhà ở đâu, hiện đang công tác tại đơn vị nào, nhà mấy anh chị em, bố mẹ làm gì, đã có bạn gái chưa, hình thức thế nào...............j/k....
    _Tạch tạch tít tít tạch tạch xè..........
    Ngày hôm sau, một tin nhắn offline:
    _Em ơi, anh xin lỗi nhá, hôm qua anh bị rớt mạng đột ngột. Nên không chào em được. Hẹn em hôm nay vào buổi trưa nhé.
    Nhắn lại:
    _Dạ, chắc không phải mạng rớt đâu. Mà là anh rớt đấy ạ.
  10. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Tuổi SHTD của nữ giới VN là 14,2 ????? Bác lấy thông tin này trên kênh nào đấy???? Đừng có tuyên truyền nhảm không các cháu lại tưởng thật, loay hoay nghịch sớm thì bác không gánh hết tội đâu???

Chia sẻ trang này