1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói đến Arsenal sao ko nói đến R.Pires

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi hyperzzip, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chịu thua dễ vậy Đó chẳng qua là cái nhìn phiến diện một chiều của người bảo thủ thôi mà. Tớ đây cũng ghét Bechkham cũng có thể chê hắn đủ điều nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của Bechkham như lão Sow này phủ nhận tất cả những cái gì lão không thích. Đó gọi là thuộc đảng bảo thủ ấy mà.

    Tay cầm tàn dương kiếm
    Lòng có lãnh nguyệt đao
    Núi cao như nhỏ lại
    Sông Hồng như cái ao
  2. Esrose

    Esrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào SOW, tôi là thành viên mới. Việc xen vào cuộc tranh luận của các bạn như thế này quả không tiện. Nhưng sau khi đọc phản hồi của ông đối với Hyper., tôi thấy tội nghiệp nó quá. Nó hâm mộ Pires, viết bài để tôn vinh thần tượng thì có gì đâu mà ông phải như thế() - lôi cả những kiến thức bóng xưa như quả đất ra để minh chứng.
    Bản thân tôi không phải là fan của đội tuyển Pháp. Tôi thậm chí đã căm thù Pháp khi Brazil bị loại ở WC98. Lúc đó tôi hận đội Pháp tận xương tuỷ, ghê sợ từng cầu thủ Pháp, dè biỉu những thành quẩ mà họ đạt được trong những năm tiếp theo.
    Nhưng sau khi cơn giận lắng xuống, tôi dã nhìn lại đội Pháp, theo cách của mình. Đội tuyển Pháp thời đó chiến thắng là đúng. Họ được đá trên sân nhà, tuy không còn những David Ginola, Éric Cantona, hay Jean-Pierre Papin..., nhưng họ có Zidane, Deschamps, Karembeu hay Dessaily.. đều đang ở thời kỳ sung mãn, cộng với yếu tố sân nhà tạo nên sức mạnh tập thể.
    Các cầu thủ Pháp đã và đang là nhân tố chủ yếu trong nhiều đội bóng mạnh ở Châu Âu, đặc biệt là Arsenal. Hãy xem một Arsenal nếu không có những Henry, Piré hay Vieira liệu có tạo nên một tập thể mạnh?
    Tôi thực sự bị lôi cuốn bởi lối đá của Arsenal từ cuối mùa bóng 2001-2002. Họ đá tốc độ, kỹ thuật và đầy trí tuệ. Lối đá ấy không chỉ phụ thuộc vào bộ óc của Wenger, mà còn là tính kỷ luật của người Pháp. Arsenal có trong đội hình nhiều cầu thủ Pháp có chất lượng, diều đó không thể phủ nhận, mà Pires là một trong số đó.
    Bóng đá Pháp không sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn cho bóng đá thế giới. Không như Brazil với những cá nhân kiệt xuất có thể làm nên lịch sử, bóng đá Pháp có ít tên tuổi lớn, nhưng đều là những cái tên rất đáng nhớ.
    "Cuộc sống là trận đấu", Michel Plantini đã nói thế. Đúng, mỗi cầu thủ đều phải trải qua trận đấu này nếu muốn trở thành một tên tuổi lớn. Những đứa con cưng của bóng đá Pháp có thể điểm qua : trong những năm năm mươi, người ta nhắc đến nhiều cái tên cây làm bàn Just Fontaine, hay nghệ sĩ vĩ đại về dắt bóng Raymond Kopa, rồi Plantini, Cantona..-những cái tên chắc hẳn ai cũng biết. Họ đã tạo ra cho Pháp một lối đá đẹp và hay, nhưng cũng không thắng vì lý do đó. Nhưng thắng lợi đâu phải là mục đích cuối cùng của người Pháp. Họ đặt cái đẹp lên trên. Cựu HLV đội tuyển Pháp, Michel Hidalgo, nói :"Chúng tôi muốn đi đến cái đẹp, buộc phải có chất lượng trong lối chơi.Rồi những kết quả sẽ đến.". Điều họ muốn là trái tim và sự kính trọng của tất cả.
    Hãy quay lại với Pires. Anh là một tiền vệ tấn công, chơi được cả hai cánh, dứt điểm tốt, có tinh thần đòng đội cao. Pires kế thừa ở người Pháp lối đá đẹp, một sự hào hoa riêng biệt. Không cần bàn đến khuôn mặt đẹp trai cùng bộ râu rất manly, chỉ riêng lối đá của anh cũng cuốn hút tôi rồi.
    Mùa giải mới đã đến, tôi sẽ vẫn là cổ động viên trung thàn của đội bóng. Dù không có nhiều sự đổi mới nhưng tôi sẽ luôn tin tưởng đội bóng.
    Arsenal sẽ vô địch để cuối mùa giải tôicó thể hét lên rằng:
    Arsenal vô địch, tôi yêu Arsenal !!!
    *PERISH IN THE NAME OF LOVE*
  3. hyperzzip

    hyperzzip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Esrose đã nói đỡ cho tôi. SOW thấy chưa AFFC ko thiếu những người có tâm huyết. Những điều Esrose nói cũng chính là những điều mà toàn AFFC đều muốn nói ra. Bọn tôi đều yêu mến Arsenal. Chỉ khác một điều là mỗi người có cách thể hiện khác nhau thôi. Mình rất khâm phục lòng đam mê bóng đá và vốn kiến thức của Esrose. Nếu phải cho điểm bài viết vừa rồi chắc chắn mình sẽ cho điểm tối đa.
    Cám ơn Esrose!!!!!
    Chúng ta là fan của Arsenal!!!!!
    ''''''''''~~And I ask you to be mine~~'''''''''
  4. SonOfWolf

    SonOfWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    SOW rất cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bác.
    Quả thật SOW đã post nhiều bài mang tính chủ quan.
    Bây giờ SOW sẽ chỉ nói về tuyển Pháp.
    Bã Erose có nói ]"Nhưng thắng lợi đâu phải là mục đích cuối cùng của người Pháp". Nếu đúng như như vậy thì Platini đã chẳng chán chường đến mức không tham dự trận tranh hạng 3. Khi tham gia 1 giải đấu, mỗi đội tuyển đều đặt 1 mục tiêu riêng cho chính mình, đặc biệt là với những đội bóng lớn (như Pháp) thì chiến thắng chính là mục tiêu mà họ cần đạt được. Mà chiến thắng thì là điều mà mọi con người luôn hướng đến trong các mục tiêu, kế họach vì vậy nói "không phải là mục đích cuối cùng thì có lẽ là ý kiến chủ quan của bác rồi ! Các đội bóng lớn giống nhau là vậy nhưng họ khác nhau ở cách thức giành chiến thắng:
    Với tuyển Pháp đó có lẽ là lối chơi đẹp như bác nói
    Với tuyển Đức thì là 1 lối đá thực dụng, kỉ luật kết hợp với sức mạnh tinh thần, ý chí thép.
    ...
    Vậy thì tại sao lại không xảy ra điều "Rồi những kết quả sẽ đến" với tuyển Pháp ở World Cup 98. Họ đã rơi vào 1 bảng đấu không nặng: Đan Mạch thì đã quá quen (Pháp từng thắng 2-0 ở Euro2000), Uruguay (rõ ràng không phải là đối thủ của Pháp). Không những vậy đội hình của Pháp cũng đầy đủ các anh tài Henry, Trezeguet, Lizarazu, Viera, Barthez..., 1 đội hình đủ để thực hiện 1 lối chơi đẹp như họ muốn.
    Nói về lối chơi đẹp, Brazil là đội bóng tiêu biểu nhất. Các cầu thủ Brazil có kĩ thuật, tốc độ tốt và họ đã trình diễn 1 lối chơi uyển chuyển, tinh tế. Nhưng điều quan trọng nhất là họ đã thành công. Không 1 đội tuyển nào trên TG có thể sánh ngang với thành tích của Brazil.Họ mới là những người xứng đáng nhận được sự tôn trọng và nể phục từ các đội bóng khác.
    Nhắc đến tuyển Pháp hiện nay tôi không biết các bác có thấy rằng: Pháp là 1 đội tuyển Châu Âu nhưng nhìn đội hình của họ những người không biết sẽ cho rằng đó là 1 đội bóng Phi Châu.
    với các cầu thủ: Desailly, Silvestre, Viera,Henry, Wiltord,Martlet, Gallas đó là chưa kể đến Zidane, Djorkaeff (gốc Rệp). Một đội tuyển quốc gia liên hợp quốc như vậy thì liệu lòng tự hào quốc gia có cao không ? Đó cũng là 1 mặt yếu của Pháp
    Son Of Wolf
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Du` đã bước sang độ tuổi 30 , nhung Pires vẫn toả sáng trong màu áo của Arsenal , và vẫn là thành viên quan trọng của đội tuyển Pháp . Mùa giải mới bắt đầu mà anh đã ghi được 2 bàn thắng cho Arsenal . Có phải như thế người ta gọi là : gừng càng già càng cay không nhỉ
    Ờ mà cái dáng chạy vịt bầu của Pires hay đấy chứ , nhớ nó mà tôi nhận ra được anh ở trên sân ( kể cả lúc lim dim mắt gần ngủ gật ở những trận đấu nhàm chán )
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  6. waney

    waney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các fan của pires
    Tôi nói thật. Tôi không phải là fan cua pires, cung chẳng phai là fan của arsenal. Tôi la fan của MU. Bình thường tôi ít khi để ý đến arsenal lắm. Nhưng mùa giải nay tôi hơi chú ý tới arsenal rồi đấy. Năm nay, theo nhận định của tôi thì arsenal khá mạnh đó. Mạnh cả công lẫn thủ. Tôi không khoái arsenal nhưng tôi phải công nhân là henry đá hay thật đấy, hay hơn bất cư cầu thủ nào trong đôi hình MU. Nhưng hôm nay tôi vào đây không phải là để nói về henry. Tôi vào đây vì pires. Không biết các bạn có ý kiến giống tôi không, nhưng tôi thấy mùa này pires se giảm phong độ. Và cũng từ mùa giải nay phong độ của pires sẽ không còn như trưóc nữa. Đó có lẽ là điều đáng lo ngại nhất của arsenal mùa giải này. Pires đóng vai trò khá quan trọng trong đội hình của arsenal. Bây giờ thì có lẽ chưa có cầu thủ nào có thể thay thế pires. Vì vậy mùa giải nay co lẽ ban huấn luyện Arsenal sẽ đau đầu về vấn đề này.
  7. Esrose

    Esrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào bác SOW, trước hết tôi xin đính chính một chút, tôi không phải là bà như ông nói, tôi là MAN 100%.
    Tôi đã nói rồi, tôi không phải là 1 fan của Pháp nên tôi thực sự không muốn tranh luận về đội tuyển này. Mà thực sự tôi nêu ra một số thí dụ điển hình về các cầu thủ Pháp chỉ muốn đưa về Pires thôi. Nói chung, Pháp sở hữu nhiều ngôi sao của thế giới nhưng không thành công ở WC2002 vừa rồi. Vì sao?
    Hãy xem lực lượng của Pháp đến Nhật - Hàn : Vua phá lưới của giải ngoại hạng( Henry ), vua phá lưới Serie A ( Trezeguet ), vua phá lưới giải vô địch Pháp ( Djibril Cissé ) - một hàng tiền đạo trong mơ. Nhưng vì sao họ vẫn thất bại - không lọt qua vòng đấu bảng, về nước với con số 0 to tướng, không bàn một bàn thắng. Điều ấn tượng duy nhất họ để lại là sự thiếu may mắn. Họ đã phụ sự mong đợi của cả một đất nước tâm huyết với bóng đá, với một thế hệ vàng của nước Pháp. Không như Brazil, không phải thời buổi nào cũng có những cầu thủ tài năng. Nhân tài của Pháp chỉ là từng thế hệ, từng thế hệ, không liên tiếp. Khi mà thế hệ của Cantona, Plantini đã giã từ sân cỏ được khá lâu thì mới xuất hiện những Zidane, Pires...Nhiệm vụ của họ là quá nặng nề. Pháp đã phụ thuộc quá nhiều vào thế hệ cầu thủ cũ, họ không tự xây dựng cho mình một lối đá đẹp như những thế hệ trước. Lối đá của họ là Zidane đầy kỹ thuật. Chỉ đơn thuần thế thôi. Ở WC2002, khi mà Zidane không thể thi đấu, Pires bị chấn thương, Pháp trở thành cái gì?
    Tôi cũng đồng ý với ông Brazil là một đội bóng đầy quyến rũ. Cũng bởi vậy họ có lượng CĐV cao chất ngất. Thêm nữa đất nước họ không ngừng sản sinh ra nhân tài: những Kaká, Marajó... cộng thêm lớp cầu thủ đang đạt phong độ xuất sắc hiên tại và lối đá kỹ thuật nâng Brazil lên hơn các đội bóng khác một bậc.
    Túm lại, tôi thấy SOW là người có kiến thức bóng đá khá sâu rộng, tôi không theo kịp, nhưng tất cả những gì tôi nêu ra đều là ý kiến cá nhân tôi, chỉ mong góp ý cùng SOW.
    Rất vui vì được nói với ông về bóng đá.
    VIVA FOOTBALL !!!
    *PERISH IN THE NAME OF LOVE*
  8. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Sof W nói nghe hơi bị chối đấy. Nếu nói là Pires đá còn chỗ này chỗ kia chưa đc, đá ko bằng thằng này thằng nọ thì còn chấp nhận đc, chứ nói Pires là hạng bét thì nên xem lại xem mình hiểu biết đến đâu rồi hãy nói. Cũng đừng có gọi cầu thủ khác là thằng này thằng nọ như thế, ngưòi ta động gì đến mình đâu.
    Tớ nói thế, ấy nghe đc thì nghe, còn nếu ko thì cứ đi thoải mái mà rêu rao "Pires là một thằng hạng bét", nhưng người ta nghe thấy sai lè lè, ngưòi ta chửi cho thì đừng thắc mắc...
    Xinh !.. Happy now ?...
  9. hyperzzip

    hyperzzip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    SOW ơi đi đâu rùi sao mãi mà chẳng thấy trả lời!!!!
    ''''''''''~~And I ask you to be mine~~'''''''''
  10. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    SOW đầu tiên to kèn lắm cơ mà , sao giờ lại không thấy viết lại bài nào thế này Chắc là cụp đuôi té mất rùi !
    Hades4ever!!!

Chia sẻ trang này