1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói đến Thái Nguyên, người ta nghĩ ngay đến Chè và Thép. Tôi cứ suy nghĩ mãi, vậy nét đặc trưng tron

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Thái Nguyên, người ta nghĩ ngay đến Chè và Thép. Tôi cứ suy nghĩ mãi, vậy nét đặc trưng trong tính cách ngư

    Chúng ta đã được nghe nhiều về sự thanh lịch đất Hà thành:
    "Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
    Rồi nhắc nhiều về con gái Huế, Tuyên Quang. Mới rồi, cũng có cả ý kiến rằng thì cả con gái Thái Nguyên nữa. Nhưng mình suy nghĩ mãi, đặc trưng chung cho tính cách con người Thái Nguyên là gì? Phải chăng là gang là thép, phải chăng lại chỉ là sự gặp gỡ hững hờ xa lạ giữa đất xứ người (như ý kiến trong chủ đề Trai Thái Nguyên) hay còn có những nét hào hoa, thanh lịch, mến khách?
    Cá nhân tôi thì đã biết, và các bạn cũng đồng ý rằng, rõ ràng có rất nhiều người Thái Nguyên thành đạt ở các nơi khác. Đi đâu, làm gì, cũng có nhiều người thành đạt, giỏi giang. Nhưng cũng có một khuyết điểm mà phải thừa nhận, ấy là tinh thần đoàn kết, mình thấy chưa cao lắm.
    Còn rất nhiều điều nữa, mong có thêm những ý kiến của các bạn, cũng là để mình thêm tự hào về Thái Nguyên, và cố gắng tốt hơn nữa, phải không các bạn?!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn của đá cũng xin đưa suy nghĩ của mình về người TN
    Nói chung ĐÁ thấy người Thái Nguyên mình rất hiếu khác, hiền hoà, tốt bụng đấy chứ., có cá tính , mạnh mẽ và rất chân tình ( chân tình ở đây không chỉ hiểu đơn giản là tình yêu nam nữ mà là sự chân tình của cả cộng đồng người dân đất Thái )
    Nhưng có nhược điểm mà ĐÁ cũng thấy giống như pna là............... tinh thần đoàn kết chưa cao, cùng là người TN ở đất khách quê người thế mà đối xử với nhau như người xa lạ . Hơi buồn !! ĐÁ tin rằng đó chỉ là số ít người thôi
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đê xem nao!
    Các ban nói đến tinh đoan kết cua công đông nhüng nguoi TN o xa quê huong chua đuoc đoan kết cho lam ha?Vê điêm nay tôi không dám đê câp chú bất cú đâu ma chang vây,có nguoi nay nguoi khác thôi ma.
    Vê con nguoi TN tôi thấy môt điêm rất rö nét tu nhung nguoi TN tôi gap la con gái TN rất cúng đâu!Không hiêu ho có cái tôi cá nhân lón quá hay vi o TN ho cân phai sống nhu vây nhi?
    Tam thoi chi thêm có thế thôi!
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu là những người bạn, hoặc đã biết đến nhau, thì mấy ai lại không chân tình và đối xử tốt. Mình cũng không nói đến phạm vi trong tỉnh, vì nếu chỉ ở trong thành phố, thì cũng thấy bình thường.
    Khi người Thái Nguyên đi học ở các trường đại học dưới Hà Nội, thì rõ ràng, sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là chưa cao, đấy là sự thật nếu so với mặt bằng chung.
    Ra ngoài đường, thỉnh thoảng thấy xe máy biển 20, mình phóng xe lên trước (vì mình vẫn đi xe biển 20, chẳng thích đăng ký HN), nhằm để nói rằng, tôi cũng người TN đây, nhưng chẳng thấy họ phản ứng gì. Nếu mà mình làm quen, thì có khi lai bị nói là hâm, hoặc nhìn bằng ánh mắt rất là nghi ngờ, như kiểu mình sắp phạm tội.
    Ra trường đi làm rồi, người TN cũng ít tìm đến nhau, có thể do tất cả đều bận việc, nhưng mà cũng có thể do tính cách nữa thì phải.
    Có một điều quan trọng, có nhiều địa phương, người ở đó bị chê, nhưng riêng Thái Nguyên thì đi đâu, cũng không thấy ai nói người Thái Nguyên xấu, chỉ có điều, họ ít nhiều đều không rõ, đặc trưng trong tính cách người TN là gì?
    Còn về sự cứng đầu của con gái. Mình nghĩ đó là bình thường, ở đâu cũng có. Tính cách của người con gái, không chỉ riêng có sự dịu dàng, nếu vậy thì nhàm chán.
    traitimvn79 có biết chuyện vui, nói rằng, con gái được tạo ra từ cái đuôi của con cáo già, sự lừa dối của Thiên thần và sự cẩu thả của Thượng đế chưa?
    Mình thấy, người TN ở đâu cũng có nét chung là sự chân thành, nhưng cũng nghĩ là ở đâu người ta cũng chân thành, đâu chỉ riêng TN?
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chè thì cho đến bây giờ, vẫn và sẽ mãi mãi là một thứ đồ uống đặc trưng mà chưa một nơi nào có thể sánh được (Bởi theo nghiên cứu của các nhà khoa học, dưới các lớp đất của Tân Cương, có những khoáng chất mà ko một nơi nào có được...) Còn Sắt thì trước đây nổi tiếng là nhà máy GANG THÉP, nhưng gần đây, sắt và thép đều được sản xuất ở nhiều nơi, và bây giờ thì Gang Thép ko còn là một đặc điểm nổi trội của Thái Nguyên. Có lẽ, sau khoảng một thời gian nữa thì nhắc đến Thái Nguyên, người ta sẽ ko thể ko nhắc đến HỒ NÚI CỐC (Hiện giờ thì chưa có gì nổi bật, nhưng tương lai gần, sẽ rất nổi tiếng. Hồ Núi Cốc đang trong thời gian đổi mình, Núi cốc sẽ xứng tầm với bài hát Huyền Thoại Hồ Núi Cốc quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe)
    Còn theo bạn hỏi, nét đặc trưng của người Thái Nguyên là gì?
    Tôi xin mạo muội trả lời như sau
    : Thái Nguyên là một vùng đất mới, một miền đất mà có rất nhiều người dân từ mọi nơi đổ về để khai hoang và xây dựng. Thái Bình, Nghệ An, Cao Bằng, Hải Hưng.... Có thể nói, nhiều nhất vẫn là người Thái Bình...Đó alf khoảng thời gian cách đây khoảng 50-60 năm trước.
    Cho nên, người Thái Nguyên bây giờ hội tụ nhiều những phẩm chất ưu tú, đó là Sự cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Hiếu khách, đó là điều ko phải bàn. Lòng nhiệt tình, có thừa. Tinh thần đoàn kết ư, khỏi phải nói...
    Còn giới trẻ Thái Nguyên khi đi mọi nơi sinh sống, Chơi Đẹp - đó là nhận xét của mọi người
    Bạn có thể bảo tôi là người kiêu ngạo khi đọc bài này, xin đừng vội nhận xét. Hãy đến Thái Nguyên và cảm nhận. Tại thời điểm này, bạn hiểu ý tôi ko?
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 13/07/2004
  6. Thai_van_con_Nguyen

    Thai_van_con_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lần, mấy cậu bạn đến Thái Nguyên chơi, bảo là quê mày lạ thật, thái rồi vẫn còn nguyên. Mình bảo là đất là vì người TN thủy chung son sắt, nên mới là thủ đô kháng chiến, có ATK nổi tiếng cả nước.
    Thế là tớ lấy nick là Thai_van_con_Nguyen
    Tôi xin góp ý kiến thế, thưa bà con
  7. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ngươi TN há? cứng rắn, mạnh mẽ như sắt, đjâm đà như hương vi tre , thuỷ chung , son sắc như dòng sông Công. hiền hoà như nước hồ Núi Cốc. ương bướng va cưng đầu như con gái TN cũng la môt ĐĂC ĐIỂM của riêng con gái TN nữa chứ nhi?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 16/07/2004
  8. vuongtu_takeru

    vuongtu_takeru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người TN ư ???
    Chát như chè Thái, khô khan như quặng sắt.......................
    Nhưng bạn có biết rằng Chè Thái thưởng thức phải nhâm nhi, phải đúng cách, phải.... bạn mới có thể thấy hết được cái ngọt ngào của mảnh đất thép nhưng anh hùng TN, phải thế bạn mới có thể cảm nhận được sự nhọc nhằn của người dân nơi sứ Chè.
    Khô cứng ư??
    Bạn có biết quặng sắt tuy khô khan nhưng với bàn tay con người, với sự tôi luyện trong lửa đỏ, sắt thép đã làm gì cho cuộc đời này không???
    Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, người TN là sự pha trộn những nét văn hoá của người dân vùng cao với vùng xuôi, qua thời gian, những nét văn hoá đó đã tạo thành nét chung của người TN và đó cũng là đặc trưng VH của người TN đó là: Cần cù, chăm chỉ của người miền xuôi, thật thà chất phác của người dân tộc...
    Thế hệ cha mẹ tôi vẫn còn mang những đặc trưng đó. Nhưng đến thế hệ chúng ta, quan niệm về lối sống đã có chút thay đổi, nhưng dù thế nào thì những đặc trưng về người Tn vẫn sẽ không thay đôi. Bằng chứng là rất nhiều người trẻ TN đã thành đạt trong nhiều lĩnh vực.
    Thế hệ trẻ TN ngày nay sống hết mình, có nghĩa là họ lao động hết mình, chơi cũng hết mình. Nhưng họ chắc chắn lắm, người TN không thích những mối quan hệ phù phiếm, ngay cả với chính người TN, do vậy việc các bạn thấy người TN không làm quen dù biết là đồng hương la fbình thường .... Điều đó cũng không thể khẳng định là người TN Không đoàn kết được ,
    Bạn chơi với người TN chỉ một lần, bạn sẽ chẳng nhận được ấn tượng gì về họ cả, hay họ cũng chẳng cần biết bạn là ai cả, nhưng nếu bạn đã gây được ấn tượng với họ, tôi tin rằng họ có thể sẽ chết vì bạn.
    Người TN là vậy đấy bạn ạ
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lời nhận xét về TN nhé.
    - Theo tôi chứ Thái Nguyên có nghĩa là sự bình yên, sung túc (Hì, có lẽ không phải thái xong vẫn còn nguyên đâu)
    - Có lẽ không người TN nào phủ nhận rằng tính đoàn kết ít thấy ở người TN. Chẳng hiểu vì sao. Hầu như không có nhiều lắm các buổi họp đồng hương của người TN ,hay la TN chỉ cách HN có 80 km thôi, nên không cần gặp. Chán chít.
    - Con gái TN thì,... hihi, không ý kiến. Mà theo ý tôi thì hình như họ xinh nhất từ tuổi 14-20, còn lớn hơn thì thay đổi. Ai muốn kiểm chứng hãy ra đường vào buổi chiều, hehe.
    - Người Tn ko phải là nghèo, vậy sao TP mình vẫn thê thảm vậy nhỉ? Cái cầu Trắng xây bao lâu rùi mà chưa xong. Đi qua toàn thấy để không,

Chia sẻ trang này