1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói đến tình bạn cần 2 chữ 'chân thành"...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    nói đến tình bạn cần 2 chữ 'chân thành"...

    các bác nghĩ thế nào đây,khi đôi lúc trong cuộc sống này, chính mình cũng không thành thật với bản thân,khi mà fải bắt buộc mang 1 mặt nạ khi chơi với 1 ai đó,khi mình không hề thích ng` đó,nhưng vẫn chơi vì quan hệ....
    tại sao thế,hay cuộc sống bắt chúng ta fải thế?

    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  2. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    oh
    đúng vậy
    nếu như bạn thẳng thừng ( nói tuột lòng mình) có lẽ bạn sẽ mất rât nhiều.
    cuộc đời đôi khi đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải có sự khéo léo trong giao tiếp để tránh những mất mát ko đáng có.
    Dù sao,hãy luôn là bạn,đừng bao giờ đánh mất bản thân mình.Bạn chẳng mất gì khi thể hiện tình cảm(dù là xã giao) phải không?

    Tự do muôn năm

  3. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp ll tôi sống ko thật với bản thân mình tại vì bọn bạn tôi toàn những đứa ko giống tôi. Nhưng lên cấp lll thì cứ sống là chính mình, chẳng sợ gì cả. Bây giờ mới biết sống thật với bản thân cũng có nhiều bạn thân.
    VD : lúc đi với 1 đứa con gái, tui bị nó nói là bất lịch sự ( đứa nào nói tao thế thì tự biết nhá ) thế mà nó vẫn coi tui là bạn thân.
    Nói chung là cứ sống thật với chính mình đi. Bạn mất cái này thì bạn sẽ được cái khác mà ( lại đứa nào nói đây nhỉ ).

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại bây giờ, chuyện sống không thật với bản thân là một chuyện mà con người ta đa`nh phải chấp nhận thôi. Như brit nói ở trên: "cuộc đời đôi khi đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải có sự khéo léo trong giao tiếp để tránh những mất mát ko đáng có.". Chứ như thằng casper kia, nó mà gặp đứa con gái nào ngoan ngoan là thế nào cũng ăn tát liền, bố của bất lịch sự .
    Nói chung là phải tuỳ trường hợp, nếu trường hợp nào bắt buộc (VD khi tiếp xúc với người lạ) thì mình chịu khó thay đổi thói quen xấu để được lòng người trước vừa lòng người sau, còn những trường hợp không bắt buộc (VD như khi tiếp xúc với bạn bè thân thì mình chẳng cần phải thay đổi gì cả cho nó mệt người)
    To casper86: tao tưởng mày chê cái box này lắm mà sao post bài tích cực thế.
    I love Song Hye Kyo
  5. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hihi, chứ Casper thì ra suốt ngày chê box à?
    Hihi,nếu chú casper mà như Lb với B nói thế thì chắc gặp em la thành bạn hữu liền.hihi
    Will u wait for me...in heaven....I still love u...i swear...from my heart
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ trong các quan hệ bạn bè tuỳ từng lúc mà mình phải khéo léo thôi chứ em là người thẳng tính nên tốt nhất có gì không vừa ý nhau thì cứ nói thẳng.đừng như lớp em ngoài mặt thì cười cười nói nói với nhau mà cứ người này quay lưng đi thì y như rằng người kia nói xấu.Chán lắm!
  7. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thẳng quá cũng không tốt đâu. Như tôi đây này, thẳng quá đâm bi giờ bị tẩy ko mặn buồn buồn buồn
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  8. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tâyt không mặt buồn buồn là gì hả mr ?
    Sống cũng nên chân thành chứ,thích chơi với ai thì chơi,lắm chuyện ạ!
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  9. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tao chưa bị đứa con gái nào tát đâu LB ạ.
    À. Sáng nay bị con Nga vuốt má 1 fát.
    Tao chê box này thu tiền nhiều quá chứ có bảo box chán đâu.

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  10. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    hehe... nó vuốt má êm nhỉ? Thế mà tao nghe bốp một cái to ơi là to, mà nó vuốt má mày thì tại sao mày phải đuổi đánh nó chớ, mà hôm nọ cũng bị một quả như thế hả? Nếu thích ra đây tao vuốt cho một cái
    I love Song Hye Kyo

Chia sẻ trang này