1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói đến tình bạn cần 2 chữ 'chân thành"...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tôi thấy cuộc sống thật của mình thật mệt mỏi và tôi thấy chá mọi thứ, tôi không hiểu sao mình cứ phải sống cho nguwì khác ,nghĩ hộ người khác, lúc nào cũng sợ làm tổn thương người khác trong kjhi mình bị người khác làm tổn thương thì vẫn cứ phải vui vẻ, giả vờ như không có chuyện gì cả, tại sao tôi phải làm thế? tôi có điên lắm không?
    thaiphuong
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    sống mà làm đc nhiều điều tốt cho ngưòi khác và làm cho ngừoi khác vui là cảm thấy vui rùi , chẳng cần gì hơn nữa đâu. Mà điên làm sao đc , cuộc sống là thế , thế thì ai cũng điên cả sao hic hic
    To KDIG : mày mà hiền nhất box này thì con gái box này đi tu hết à hi` h`
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  3. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Với tôi,tôi sống như một thằng bất cần đời,đôi khi tôi cảm thấy ân hận vì đã sống quá buông thả.
    Nhưng với tôi tình bạn là cái gì đó rất cao cả.trong tình bạn tôi luôn sống hết mình dù bạn tôi thế nào.
    Tôi có rất nhiều những người bạn tốt và tôi hạnh phúc vì điều đó
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn có thật là có thể hi sinh tất cả ko ????? Rất nhiều ngừoi bảo thế nhưng có làm đc ko?????
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  5. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    nói chung là nói mồm thì chưa chắc đã thật đâu. phải chứng minh bằng hành động chứ
    I love Song Hye Kyo
  6. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "vì bạn có thể hi sinh tất cả " ư
    Tôi cần phải suy nghĩ xem cái mình hi sinh có đáng hay ko.Dù trong một số trường hợp có thể quyết định của mình là sai nhưng mình ko ân hận với bản thân,cũng như với người bạn ấy
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng thế tôi thấy tình bạn bây giờ , lợi dụng nhau nhiều quá nhưng ko phải là nói tất cả mà nói một số ngưòi nào đấy thôi !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    lợi dụng nhau bây giờ trở thành mốt rồi hay sao ý?...còn "chân thành" ư,xưa rồi...
  9. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc, BBML nói cái gì đấy, ai bảo chân thành là xưa rồi, đừng vội kết luận thế chứ. bộ bọn bạn của BBML toàn lợi dụng BBML hay sao mà nói thế hả? cáu rồi đấy
    I love Song Hye Kyo
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    thì chính xác là như vậy chứ còn gì nữa ,bạn với bè mới lớp 10 mà đã thế này...chán quá !

Chia sẻ trang này