1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối hay lừa dối??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KittySg, 05/12/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói dối hay lừa dối??

    chuyện là thế này các bác ạ, em quen một người, người này rất galăng và biết cách cư xử, luôn chiều chuộng, điều này không hoàn toàn chnh phục em, điều mà anh ta chinh phục em la anh ta có tâm rất tốt, biết cácch cư xử với mọi người xung quanh, nhưng có diều làm em buồn và hơi thất vọng ở anh ta là em phát hiện ra anh ta nói dối em, nói dối mọi thứ! và điều nói dối mà em không chấp nhận được là anh ta giấu em là anh ta đã có con cách đây 4 năm, anh ta nói với em là do sai lầm của anh ta và bây giờ anh ta phải gánh trách nhiệm, chị kia ở vậy nuôi con, và anh ta sẽ tiếp tục lập gia đình, Thật sự anh ta làm mất niềm tin nơi em, thế nên em cũng không chắc ch8an được là anh ta với chi kia đã là vợ chồng hay chưa hay chỉ là bồ bịch và có con với nhau. Thật sự khi nghe xong chuyện này, em thất vọng nhiều hơn là shock, và anh ta giấu em cho đến khi em cảm nhận được, lúc trước khi đến với em thì anh ta hứa hẹn đủ thứ, nói những lời yêu thương nồng thắm, thật ra thì lúc quen em, anh ta đối xử rất tốt với em và không hề lợi dụng em bất cứ điều gì nhưng em không hiểu tại sao anh ta lại làm thế với em????!

    Em đã tha thứ tất cả và chọn giải pháp im lặng và ra đi, em không biết làm vậy có đúng không, vì em quan niệm là trong cuộc sống này nếu em đón nhận sự việc mà em không thể thay đổi được được thì một là em chấp nhận còn hai là em im lặng ra đi, em đã chọn giải pháp hai và không oán trách gì anh ta cả. thật ra suy cho cùng thì hành động anh ta cư xử với em không còn là nói dối nữa mà là lừa dối tình cảm của em.

    Hiện anh ta đã về Pháp, anh ta nói sẽ quay lại VN gặp em, em không biết anh ta tiếp tục và làm thế để làm gì nữa. Em chưa biết giải quyết như thế nào, im lặng ra đi hay xem anh ta là bạn...?


    Cac bac cho em loi khuyen nhe
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    k dấu, đau mắt quá, e*** đi
  3. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    viết tiếng việt đi bạn,viết được 3 chưf có dấu ru?i im luôn 9x quên tv a?
  4. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phải dứt khoát ná.
    Bạn là người quyết định chính xác nhất ế á.

  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, zai đểu còn nhiều em ạ
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Anh ta sẽ nói dối nhiều hơn, tốt nhất chia tay
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là dối lừa gì ở đây cho ghê gớm, thật đơn giản là cha này quá pro, đi rất đúng bài bản săn gái. Sau khi thể hiện tất cả những gì là ưu điểm của mình gây dựng tình cảm sâu đậm ở gái, có thể bước đến giai đoạn lên giường... từng bước từng bước 1 anh ta sẽ thổ lộ dần những bí mật của mình với vai lại nạn nhân, khoác lên mình hình ảnh 1 người đàn ông nhiều đau khổ cần được yêu thương blah blah blah... Đến lúc này gái có toàn quyền đi hay ở vì gã đó đã ko còn giấu diếm điều gì nữa, ko biết là gã đàn ông đó quá từng trải hay gái quá ngu nhưng kết cuộc cho cô gái sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
    Đàn ông cho tình yêu đổi lấy ********, phụ nữ cho đi ******** để đổi lấy tình yêu.
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ ko nên tiếp tục quan hệ tình cảm với anh ta nữa thì tốt hơn, giả sử cứ tiếp tục rồi tiến tới hôn nhân thì tớ nghĩ chuyện quá khứ của anh ta cũng sẽ ám ảnh cuộc sống của bạn suốt đời mà thôi....đời còn dài, còn nhiều cơ hội mà :D
  9. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Quên hắn đi...dù sao thì hắn cũng xa tít mù
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích hay y như trên vnexpress

Chia sẻ trang này