1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối hay lừa dối??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KittySg, 05/12/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chưa bao giờ lợi dụng mình về tiền bạc hay thể xác cả. Bạn đọc kỹ ý mình nói đã.
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ko phải là lợi dùng gì cả bạn à? Đàn ông đã thành đạt cái họ thiếu thốn ko phải là vật chất hay *** đơn thuần, có lẽ là để thỏa cái máu chinh phục. Tôi nói việc dần dần cho bạn biết các việc anh ta giấu ban(lúc này đã lên giường hay chưa) là do anh ta quyết định trên mức độ tình cảm của bạn đã giành cho anh ta. Nếu khéo léo thfi người đàn ông luôn xây dựng được hình ảnh của mình cho đối phương.
    Nói thật là 1 khi bạn đã biết anh ta ko có con mà vẫn không thể rời xa anh ta và vẫn tìm lý do để biện hộ cho việc làm của mình thì chuyện lên giường trở thành rất nhỏ bé và chỉ là vấn đề thời gian - Tôi ko nói là động cơ chính là ***. Đơn giản có thể chỉ là lòng tham, có người có vợ rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ và vẫn cần 1 tình yêu, tình cảm của người đàn bà khác. Các cô gái như bạn hiểu chuyện đó thì nói nó là dối lừa làm gì nhỉ?
    Tôi khuyên bạn thật lòng là đừng tự hỏi là anh ta có lừa dối bạn hay ko? có dối lừa vì yêu bạn hay chỉ lợi dụng hay ko? Rằng anh ta là nạn nhân đáng thương của cuộc sống trớ trêu hay ko? Bạn hãy nghĩ xem câu chuyện này sẽ dẫn bạn đi đến đâu, nếu bạn bất chấp để làm theo tình cảm của mình thì cứ thoải mái nhưng sau này có thế nào cũng đừng nhắc đến chuyện đàn ông lừa mình hay là mình gặp thằng đểu nhé.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nói dối khác với lừa dối lắm à ? Nói thế này để em khỏi phải dằn vặt , lăn tăn nhé . Ở đời chẳng ai cho không ai mãi cái gì cả . Em đã nhận của thằng cha đó bao nhiêu là Galăng , là chiều chuộng còn gì ?.Chẳng nhẽ , những phút giây đó em không hạnh phúc , sung sướng sao ?
    Đàn ông nó là vậy mà . Ưu tiên hàng đầu là chiều chuộng cái lỗ tai chị em . Dù sao thì gã đó cũng đã đi rồi , vẫn còn tốt cho em là cha ấy còn chưa kịp vùi hoa , dập liễu . Thôi tốt nhất là em chuyển phỏm nào đó gần em cho nó lành . 99% thằng cha đó sẽ không tìm gặp lại em khi trở về đất Mẹ nữa đâu . Nếu có về lại đất mẹ thì gã ấy sẽ lại tìm đến một em khác rồi lại diễn cùng một kịch bản như vậy với em kia . Chẳng nhẽ kiều Pháp lại không lịch sự như Pháp ?
    Tất cả những thằng sống ở nước ngoài như bọn anh đều tâm niệm rằng , phải cố gắng cày như một con trâu cả năm , để rồi về phép VN thể hiện Galang với gái Việt một tháng , vì bên này không có thời gian và môi trường phù hợp để thể hiện .
    Thế nhé , trâu ta ăn cỏ đồng ta cho nó lành . Áy náy làm cái gì .
  4. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình cảm nhận và hiểu đầy đủ những gì bạn nói và mình cảm ơn bạn nhiều vì bạn đã dám nói lên sự thật về đàn ông- điều mà mình định nói khi lập topic này, mình thừa hiểu bản chất đàn ông là thích chinh phục và khám phá, và muốn thêm vào chứ không bớt ra, nói như bạn gì nói trong một mối quan hệ thì ai cũng vậy hết, cho đi thì phải được nhận lại, đó là quy luật! Đằng này anh ta chỉ cho đi, thế nên mình mới thắc mắc và khó hiều, anh ta làm thế để làm gì, làm vậy mất đâu ít thời gian và công sức? mà đàn ông thành đạt như anh ta thì thời gian là vàng bạc, etc...haizzz...đàn ông thật là buồn cười, thật ra mà nói thì anh ta chưa hoàn toàn chinh phục mình vì nếu anh ta chiếm trọn trái tim mình thì khi rời xa mình thế thì mình đã đau đớn lắm, còn cảm giác của mình lúc này chỉ là chỉ thấy tíêc và thất vọng nhiều hơn là đau và buồn! Anyway, cũng cảm ơn anh ta vì đã mang lại niềm vui bé nhỏ cho mình trong thời gian qua, có thể mình mất anh ta, nhưng nhất định mình sẽ không mất đi kinh nghiệm quý báu mà anh ta đã cho mình
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, lời comment của bạn rất có giá trị và ý nghĩa với mình. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ...
  5. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm, thật ra em biết em phải làm gì với tình huống này, em chỉ muốn biết xem cảm nghĩ của mọi người như thế nào, hơn nữa, chuyện anh ta ở lại Pháp luôn hay về lại VN hông còn là chuyện em bận tâm và thắc mắc nữa, và chuyện anh ta gặp lại em hay không thì cũng không phải là chuyện anh ta quyết định, một người đã mất niềm tin nơi em thì em chỉ có thể bỏ qua và ra đi, còn chuyện gặp lại là chuyện không tưởng anh ạ. Em vẫn mong và tin rằng một người đàn ông có tâm tốt như anh ta, biết cách đối nhân xử thế trong cuộc sống thì cũng sẽ biết cách cư xử tốt trong tình cảm của mình... Em không muốn bất cứ một phụ nữ nào sẽ giống trường hợp của em. Đó cũng là lý do em post topic này lên, chứ thật ra thì bản thân em biết em phải làm gì...:)
    Em cảm ơn anh nhiều nhé, anh đã cho em thêm một ít nữa về đàn ông :)

Chia sẻ trang này