1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối - Như thế nào & Tại sao ??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nói dối - Như thế nào & Tại sao ??

    Trong cuộc sống ai cũng phải nói dối. Bạn chớ nói với Tôi rằng bạn chưa từng nói với ai 1 câu "hơi xa sự thật ", nhất là với môi trường NET, thật khó phát hiện, không thể đoán nhận được qua nét mặt, lời nói ... đấy là chưa nói đến những cao thủ thần diệu, những tuyệt chiêu khó mà lường được.. Tuy vậy ai chẳng muốn nói sự thật .. tại sao phải dối ?? Nó có mục đích !!
    Kỹ nghệ nói dối cũng có nhiều ngón nghề.
    Kẻ cao thủ khi nói dối luôn sắp sẵn trong đầu mọi chi tiết, tình huống sao cho có vẻ hợp lý nhất .. và đôi khi trí tưởng tượng lên cao tới mức họ dần dần tin chính những lời nói dối của mình, sống trong những tình huống do chính họ đặt ra .. họ những diễn viên chuyên nghiệp
    Nói dối cũng có nhiêu kiểu, nhiều cách, Kẻ nói dối khi muốn, phỉnh phờ, người nói dối khi cần phải thế, và như thế thì có lẽ tốt hơn.
    Ai là kẻ cao thủ nhất đây ?? bạn có thể kể bàn luận về vài tình huống mình làm "đạo diễn" và "diễn viên" xem tí nào, Ah mà cũng không loại trừ bạn là kẻ viết luôn kịch bản nhờ . mại zô mại zô

    Ký cọt cái giề ??
  2. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thế thì các em phải học cái cách nói dối của chị đây nè...
    A Time For Us
  3. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi chị Cat không lấy chồng nữa rồi. Chị ấy sợ xa rời mọi người thế là quyết địng không lấy chồng nữa.
  4. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác còn phải học dài cổ rồi mới có thể đi trình diễn thiên hạ được !
    Nói dối là một nghệ thuật, và...ko phải ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi thành công (quá rực rỡ) trong môn nghệ thuật này !

    Nothing last forever
  5. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ nói dối vì thể nào cũng có ngày lòi ra. Vì vậy tôi không nói dối (Hì có khi đây là lại là nói dối)
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, này còn có cả những khi nói dối mà người nghe lại thích chí .. mới hay chớ !!
    VD tí nhở ::
    ========
    Khi bạn nói với girlfriend của bạn : "Trước em có lẽ đã có 1 hay 2 lần gì đó trái tim anh hơi rung động !! nhưng yêu thì đây là lần đầu "
    Thì....99,99 % là họ biết tỏng rùi .. họ sẽ STOP bạn bằng 1 nụ cười, bằng cái bĩu môi hay gì gì đó .. nhưng họ vẫn sướng sướng đúng không !! .
    Thử phân tích nhé !!
    Không bao giờ các Boy không nhớ chính xác là trái tim bị rung lên bần bật mất lần .. thậm chí còn nhớ hơn cả nhớ tỉ số trận bóng giải C1 í chứ. Tại sao ??
    Phương án 1 :: Nếu chưa từng rung động trước ai thì phải xem lại hắn có bị yếu yếu cái giề không ??
    Phương án 2 :: Sợ rằng your girl sẽ "Bước đi mà đầu không ngoảnh lại" nếu khai thật con số khổng lồ của các cuộc tình
    HỊ vậy chỉ còn một phương án ... tin chắc là bọn họ sẽ hài lòng nhở .............hờ hờ
    Ký cọt cái giề ??

Chia sẻ trang này