1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Func, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói dối.

    Nói dối người mình yêu quý, vì mình muốn làm hài lòng họ mà. Mục đích thì tốt, nhưng những hành động sau đó thì lại không chứng minh được điều mình đã nói. Sự thật thường không thể bị che đậy.
    Cuối cùng thì người kia nghi ngờ mà không dám, chỉ biết tự dằn vặt mình.
    ... Tự nhiên có cảm giác xa cách

    Chỉ có vài suy nghĩ rời rạc, chẳng biết ráp nối lại như thế nào.
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ giải quyết được tạm thời. Tôi đã từng như vậy. Nói dối nhiều đã trở thành thói quen. Luôn mong muốn người thân tin tưởng ở mình. Nhưng càng sa vào càng làm điều đó tồi tệ hơn. Cô ấy bảo: Anh chỉ là một đứa trẻ con.
    Cười là khóc không nước mắt!
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi bảo, không thể tin được con gái khi xa nhau. Dùng từ cho đúng thì là nó dễ lên giường với thằng khác.. Nghe thì thật chối tai, nhưng sự thật thì đang xảy ra rất giống như vậy. (mọi người nhìn con gái Việt Nam du học ở bên EU có đúng thế không)
    Gần thì cảm thấy tình cảm tha thiết, nhưng xa một thời gian thì mọi chuyện thay đổi cả.. Con gái mà, tuổi trẻ thì đều muốn được vuốt ve, được yêu thương và tán tụng.
    Tôi ghen? Cũng chẳng phải, một khi tình cảm đến từ một phía thì ghen chỉ làm thiệt mình.. Muốn lao vào một cuộc tình khác để trả thù.. nhưng rồi lại nhớ đến những kỷ niệm xưa, giống như một vết thương còn đang há miệng, có lẽ phải để cho lòng nguội lạnh một thời gian rồi thì con tim mới có thể lại tràn ngập yêu thương như trước được.
    Tôi chưa chia tay với em, nhưng tình cảm đang đi xuống và dường như không thể cứu vãn hoặc cản lại được.. Tôi đã cố, đã tốn nhiều tiền để cố.. nhưng kết quả thì không được nhu mong muốn.. giờ không còn tin em như trước nữa, em nói: "có lẽ xa cách đã làm được công việc của nó rồi..."
    Liệu tôi đang làm đúng để bảo vệ mình, để bảo vệ tình cảm của mình??
    Hay tôi sai? Tôi phải tin em hơn mới phải chứ? Em cũng đang cố gắng để xây dựng lòng tin trong tôi mà?
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tin mọi người và không tin ai cả đều là điều xấu. Điều thứ nhất thì tốt hơn, còn điều thứ hai thì chắc chắn hơn. Tôi luôn chọn điều thứ 2, đó là lý do vì sao ít khi tôi thất vọng về người khác...
  5. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cậu Bạn yêu một cô gái. Cô gái đó đi làm xa vẫn gọi điên cho Anh ban tôi. Nhưng thật không thể tin được là cô ta đang tròng vòng tay một thằng đàn ông, lại co thể gọi điên thoại cho ban tôi mà có thể nói rằng "Em rất nhớ Anh" đươc cơ chứ.
    Thật Không thể tin được đang bà.
    Hãy tự tìm hướng cho chính mình bạn nhé!
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    nói dối??????? hay là các bạn đang kể xấu con gái vậy .Thực ra trong những người con gái tôi gặp ,tôi quen , thậm chí nói ngya như chinh bản thân mình: con gái cũng nói dối nhưng có 1 điều mà tôi tin ,họ ko biết tự dối bản thân và tình cảm của mình được .Họ ko như con trai nđã bỏ là dứt luôn như vậy .Con trai có thể tìm bao nhiêu thú để quên đi phái nữ nhưng con giá thuờng ko dễ quên như vậy đâu ,Nếu họ có thể đến với người khác 1 cách nhanh chóng ,có lẽ vì bạn chẳng gây cho họ 1 kỉ niệm khó uqên nào cả hay có thể họ yêu bnạ ko thực lòng
    mình tin ở bạn
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, hình như bạn nhầm, ban đầu tôi không hề đề cập đến chuyện giới tính trong tình cảm.. Chỉ là trong hoàn cảnh này, tôi là con trai.
    Tình cảm sâu đậm, kỷ niệm nhiều hay ít không đủ quyết định việc giữ chân một con người trong sự ràng buộc về lý trí này.
    Tôi mệt rồi, giờ cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm.. Nên đi ngủ một giấc đã..
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề của topic - tưởng là chuyện thế nào..hoá ra lại là vấn đề này.
    Đúng là cuộc đời, người ta dễ oán thán, kể lể, buộc tội những lỗi lầm của người khác khi mà họ nghĩ rằng người đó làm tổn thương mình....còn những lúc người ta làm những việc tốt với mình thì lại ko nói gì cả... ngay cả 1 câu cảm ơn cũng chẳng có.
    Sao ko nghĩ đến những lúc người ta fải nói dối để giấu tình cảm thật của mình vì biết rằng có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho mọi thứ nặng nề hơn thôi nhỉ?
    Nếu đã ko đủ khả năng giữ nàng lại, nếu ko còn muốn nghe nàng nói : Em nhớ anh ! nữa thì hãy quên nàng đi. Đừng có tự dằn vặt mình làm gì cho tội nghiệp bản thân. Chỉ có những thằng không khôn mới tự đưa mình vào những chỗ tối..khi biết là ko có đuờng ra như thế.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  9. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lém!! Nhưng cũng đừng mang trường hợp riêng của mình mà áp đặt lên tất cả những người khác.
    Yêu, nào ai còn nghĩ đến được bản thân? Những hành động dù nhỏ nhoi nhưng biểu thị tình cảm, tôi đâu dám quên, vì thế tôi mới chưa dứt ra được, còn muốn tin vào con người cô ấy, rằng cô ấy chưa thay đổi
    Tôi thừa nhận là tôi không đủ khả năng để giữ nổi một con người, bạn có thể? Tôi chỉ biết mình đã làm hết sức, giờ đang buông xuôi, thấy lòng cũng nhẹ dần.
    Tất cả giờ chỉ còn tuỳ thuộc vào em.
    Em hỏi anh có nhớ em không? Anh vẫn luôn trả lời rằng anh rất nhớ.
    Chúc em may mắn trong kỳ thi sắp tới.
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nói dối,dù là vô hại thì cho đến khi người ta fát hiện ra,cũng sẽ sock vô cùng!!Tốt nhất là hãy hạn chế nói dối đi,vì có thể có những điều 0 thể 0 nói dối!!
    Cái kim để lâu trong bọc,lâu ngày cũng lòi ra!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh

Chia sẻ trang này