1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Func, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói một từ rằng : Hiểu......... cho người bị đau và người làm đau.
    Có gì đâu, thôi thì ta xa nhau.
    Vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhưng ai cũng rõ nó để lại sẹo.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Nói dối
    Anh chưa có người yêu
    Nói dối rằng đã có
    Em cứ đòi kể rõ
    Bí quá anh nói liều
    "...Ôi cô nàng xinh đẹp
    Dáng tha thướt yêu kiều
    Mắt nàng sao êm dịu
    Như hồ thu buổi chiều
    Và giọng nàng trong trẻo
    Như tiếng hót chim reo"
    (Giống như là trong truyện
    Người ta kể rất nhiều)
    Thế mà em cũng tin
    Dáng sinh ra tư lự
    Còn anh tự trong tim
    Trách mình, sao nói dối.
    xin chia sẻ với anh bài thơ của cụ ông nhà tôi khi còn thanh xuân, cũng đa tình ghê lắm . Giờ cái mối tình đó tan như mây rùi, chỉ vì ổng nói dối không đúng chỗ
     
    [​IMG] [​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..

Chia sẻ trang này