1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hakuchuu_mu, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nói dối

    Người ta nói rằng :" Lời nói dối không nghiêm trọng , nghiêm trọng ở chỗ mục đích của lời nói dối nó hướng đến cái gì " Em đã nói dối anh, song em thấy tất cả cũng chỉ vì em ... yêu mến anh mà thôi và sau đó em thấy ân hận vì đã nói dối anh, em thấy mình tội lỗi biết bao, và bây giờ em phải làm sao để anh tin và quay trở về với em một lần nữa đây? Em đã dùng những lời nói dối của mình để níu kéo anh một thời gian, nhưng giờ thì anh đã vĩnh viễn ra đi. ôi em buồn , em phải làm sao bây giờ?
  2. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    không việc gì hết cô gái , tình yêu sẽ soi sáng cho trái tim anh ấy tìm về với em.Việc quan trọng nhất bây giờ là em cần phải kiên nhẫn.Có công mầi sắt, ắt có ngày em có kim, miễn sao em phải "mài" miệt mài và tận lực và không được nản chí,
    Gian nan rèn luyện mới thành công
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói cho anh ấy biết tại sao bạn nói dối mà anh ấy cũng không tha thứ cho bạn, anh ấy quyết định ra đi? Nếu vậy thì anh ấy không phải là bậc quân tử lắm đâu nhỉ. Mình không thích nói dỗi, cho dù như thế nào đi nữa, nhưng khi biết lý do thì sẽ suy nghĩ là có thể tha thứ được hay không, nếu lý do vì tình yêu mà không tổn hại đến ai thì sẽ tha thứ.
    Bạn hãy nói cho anh ấy hiểu nha, nếu anh ấy không chịu hiểu thì cho bạn thì có nghĩa là không nên luyến tiếc đâu
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thế khi một người bạn ( trước kia thôi ) nói dối mình và đến bây giờ thì nói sai sự thật về mình , bịa đặt về mình để nói xấu mình với người khác thì mình nên làm gì ????
    Mình không chơi nữa nhưng cứ luôn phải nhìn mặt nhau vì học cùng trường cùng lớp ......... phỉa làm thế nào để nó thôi nói về mình nữa , nhiều khi tớ muốn cầm cái búa mà phang một cái vào mẹt nó ý
  5. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có lý do, nhiều lắm, đôi khi cũng chỉ vì quá yêu mến người ấy mà phải nói dối rằng mình ... nói dối rằng mình mạnh mẽ, mình chẳng cần người đó để người đó an lòng ra đi, vì sợ người ta thương hại mình nên đành phải nói xấu hình ảnh của mình đi. Bạn hiểu không? Chính tôi cũng thế. Tôi muốn anh ấy hiểu lắm, nhưng tôi không muốn mình là kẻ yếu thế hơn. Tôi phải mạnh mẽ hơn anh ấy tưởng...Mặc dù đau nhói trong tim gan . Bạn hiểu ko? Chúc bạn hạnh phúc.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét mọi hình thức nói dối,, đặc biệt là với nguời yêu,, có thể k nói nhưng mà đã nói thì đừng nên nói dối,, Tớ,, thấy thế sẽ k ai trách được,, vì quyền trả lời là của mình cơ mà,, thế nên đừng nói dối,,,
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng việc nói dối cũng có hai mặt của nó . Bản thân mình nghĩ nói dối cũng có mặt tích cực và tiêu cực . Nhưng mà nếu như yêu nhau mà cứ nói dối nhau tức là người được nghe những lời nói dối đó thành tượng hề rồi ! Không nên lạm dụng nó nhiều quá !
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    [blue]Nhầm to roài , ý tớ là con bạn học cùng lớp .... nó nói xấu tớ ... xúc phạm tớ ... bôi nhọ tớ . Nói những điều không đúng về tớ để mong mọi người ghét tớ cơ mà . Chẹp ... cũng may là mình ko bị ghét vì nó nói điêu quá ... nhưng cũng có ng ít nói chuyện hơn . He he .... kệ thôi mà . Hợp thì chơi ko hợp thì out
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nói dối không hẳn là tội,...còn hơn nói thật mà làm người khác đau.
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tại sao không thể im lặng?

Chia sẻ trang này