1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hakuchuu_mu, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to roài , ý tớ là con bạn học cùng lớp .... nó nói xấu tớ ... xúc phạm tớ ... bôi nhọ tớ . Nói những điều không đúng về tớ để mong mọi người ghét tớ cơ mà . Chẹp ... cũng may là mình ko bị ghét vì nó nói điêu quá ... nhưng cũng có ng ít nói chuyện hơn . He he .... kệ thôi mà . Hợp thì chơi ko hợp thì out
    [/quote]
    Mình xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn , hì hì, mình đã hiểu ý của bạn rồi. Quả thực IQ vẫn còn non quá. Thật may mắn vì mọi chuyện đã qua với bạn. Mình hy vọng bản thân sẽ chẳng bao giờ phải nói dối thêm một lần nào nữa để cho tất cả sự thực bao giờ cũng làm cho chúng ta tin tưởng lẫn nhau. À, cảm ơn bạn vì lời chúc mừng . Con số này khá trùng hợp nhưng nếu xét từ tiếng Trung, số 4 đọc là " si" và chữ Tử cũng đọc là "Si" Người TQ thì cực kì kiêng kị số này đấy bạn ạ [D] . [D]
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ếch thì chẳng thể hiểu sâu xa ý nghĩa của nói dối như các bạn vì rằng từ nhỏ mình đã là vua nói dối rùi............hic..hic...........cho đến một ngày người ấy đã đến và chỉ với một câu ".......Em ghét người nói dối........." .........ngày nay Ếch cảm thấy thanh thản và thoái mái vô cùng, chẳng cần phải suy nghĩ lung tung, rào trước đón sau vì lo sợ "bể dĩa", "tổ trác"..........Và mình tự hỏi "Có cần thiết để chúng ta cần nói dối với nhau???".................Cám ơn em, người con gái đã mang đến cho anh hạnh phúc và niềm hy vọng..............

  3. bluestar_fullmoon

    bluestar_fullmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    B_F đã từng nói dối rằng B_F chẳng thích người ta ...và người ấy đã chỉ xem mình là người bạn bình thường .....mình rất buồn vì điều đó ........phải chăng nói dối là một điều ko cần thiết và sai trái chăng?
    bây giờ đối với mình "có nói dối hay ko ?" đã ko còn quan trọng nữa ......mình chỉ mong sao trong đời sống tình cảm của mình mình sẽ được thanh thản .........như thế đối với mình đã là tất cả......
  4. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải nói dối. Có những việc đơn giản không cần nhắc tới. Che đậy sự thật có phải là nói dối không nhỉ

Chia sẻ trang này