1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đóng góp ý kiến, giải đáp thắc mắc của BTC & BGK cuộc thi Miss TTVNOL 2005 (Index bài gthiệu thí

Chủ đề trong 'Album' bởi kieuphong, 30/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Be_ngay_tho ở đây với tư cách là thành viên của TTVN chứ ko phải là tư cách của BGK thì lẽ gì mà ko được phát biểu
  2. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì bạn Vy làm trưởng ban TC là do nhiều người ở BTC cũ muốn bạn ý làm, còn lần thứ 2 quay lại cũng là có nhiều người nhiệt tình đề nghị. Vì thế bạn muốn làm gì đó ở BTC thì chắc phải theo cách đó chứ không phải là do ý kiến chủ quan của ai, ngoài ra tớ nghĩ bạn cũng phải thoả mãn một vài tiêu chí
    Về chuyện bephương thì nhiều người đã rất cố gắng giải thích cho bạn rồi.
    Ngoài ra cá nhân tôi cảm thấy lời lẽ của bạn hơi bị gay gắt, thiên về chỉ trích, thách thức cá nhân, chứ thực chất không phải là đóng góp xây dựng cuộc thi. Theo tôi, Kiều phong hay bigdaddy hay ai đó trả lời đều được, miễn là bài trả lời có ích, tôi nghĩ đấy là một cách đóng góp cho 1 tổ chức non-profit phục vụ cộng đồng.
    Thực ra tôi không muốn trả lời làm gì vì không phải việc của tôi, nhưng có lẽ vì tôi thấy bạn rất không nên làm những việc theo cách này, dù tôi hiểu lý lẽ của bạn từ những bài post trước.
    Được YVW sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 14/05/2005
  3. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế,khi nào cần phát biểu với tư cách BTC tôi sẽ nói rõ còn bình thường tôi là mem TTVNol,chả có lí do gì để cấm tôi phát biểu trong này cả.Nếu chị Vyhuynh có cấm thì cũng chỉ cấm tôi phát biểu với tư cách BTC giải đáp cho thành viên mà thôi.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại mấy trang gần đây thấy có nhiều căng thẳng quá nhỉ. Cuộc thi cũng trải qua nhiều thăng trầm, vui có nhiều, hình như buồn... thì ít. Trả lời bạn gì có bài viết khá dài bên trên về mong muốn giúp cuộc thi với vai trò Trưởng Ban tổ chức mới. Hiện tại bây giờ về thay thế Trưởng BTC là không thể, một người phải có ít nhiều ảnh hưởng, thời gian và một số vấn đề khác được nhiều người thừa nhận trong thời gian qua mới có thể nhận trách nhiệm. Hy vọng gặp bạn trong thời gian và những cuộc chơi sắp tới.
    Tôi không nghĩ ai cũng sẽ hoàn hảo, chúng ta làm tốt, sẽ làm tốt trong thời gian tới. Một việc khi thật sự bắt tay vào làm sẽ không đơn giản như chúng ta nhìn thoáng qua. BTC có quyền quyết định cuối cùng về cuộc này, đó là vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền của BTC. Nói như thế, chắc chắn bạn sẽ hiểu.
    Sao nhiều bạn góp ý có vẻ gay gắt nhỉ, mức độ khác nhau và cứ thấy muốn cho rằng mình đúng và người kia sai. Nên chăng chúng ta phải nói lại với nhau rằng mình thấy chưa đúng và người kia nên điều chỉnh lại có phải dể nghe hơn không ? Ai cũng muốn được khen hơn chê mà
    Nếu BTC có sai sót và các bạn thông báo ở chủ đề này hoặc có thể PM đối với những sai sót nhỏ thì tuyệt vời hơn không ? Chắc chắn có điều gì chưa phù hợp các bạn viết cái thông báo ở đây thành viên BGK sẽ nhận được.
    Chúc mọi người vui vẻ và cùng hộ trợ cho BGK để cuộc thi đi về đến đích một cách vui vẻ. Lần thành công, lần sau chúng ta sẽ nghĩ thêm nữa những cuộc chơi hay khác, càng nhiều niềm vui càng hay, khỏi phải mang bực bội vào cuộc sống chi cho thêm nhức đầu.

  5. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Tâm đắc nhất với bác Ét min câu này.Mọi việc không đơn giản như ý nghĩ,bắt tay vào làm mới biết khó khăn.Quan trọng là có đủ nghị lực và tài năng để vượt qua khó khăn đó không.
  6. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Ở đây, anh không coi em là trẻ con, coi thường em kém tuổi nói hỗn vì anh vẫn viết bài trả lời và giải thích cho em. Thế nhưng, nếu em dừng lại ở bài viết lần trước thì anh thấy mọi thứ vẫn còn ổn thoả và anh đã nói đến 2 lần rằng, anh mong rằng em để mọi thắc mắc hay chỉ trích lại đến sau khi cuộc thi kết thúc để các thí sinh, GK và BTC đều thấy vui vẻ, thoải mái (quan trọng nhất là các thí sinh) thực hiện công việc của mình. Anh thấy em tiếp tục post tiếp một bài viết khá dài thế này, ý định tốt của em thì anh công nhận là anh cũng có nhìn thấy đâu đó trong bài này nhưng cũng phải thành thật nói rằng anh còn nhận thấy nó cũng có những ý định không tốt đối với cuộc thi, ảnh hưởng đến các thí sinh. Nói thẳng ra thì em đã đi quá giới hạn. Vì vậy, anh quyết định trả lời bài viết này của em mà không đợi sau khi cuộc thi kết thúc.
    1 - Anh đã đề nghị em không nêu tên các thí sinh để làm ví dụ cho em phê phán BTC-BGK. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thí sinh trước tiên, đó chính là lý do anh yêu cầu em nếu muốn làm vậy thì phải để sau khi cuộc thi kết thúc. Em nghĩ thí sinh khi tham gia cuộc thi để làm gì? Họ muốn được tham gia vui vẻ, được biết thêm bạn bè. Khi thí sinh đã nhận lời mời trực tiếp của BTC nghĩa là họ muốn cùng tham gia tạo ra 1 cuộc chơi vui cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, anh nghĩ em không có quyền nêu danh chỉ điểm thí sinh và gán suy nghĩ của em vào đó. Việc này ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh và hơn hết là không tôn trọng thí sinh đó. Em thử nghĩ xem khi thí sinh vui vẻ nhận lời tham gia và đọc được bài viết của em nêu danh tính họ ra để nói này nói nọ, họ sẽ nghĩ gì về việc làm của mình? Em luôn luôn nói rằng BTC thiếu tôn trọng thí sinh khi không thèm thông báo cho mọi người biết, vậy em có tôn trọng thí sinh không? Nếu là một người tôn trọng thí sinh và sự lựa chọn của họ, người đó sẽ không làm như em đã và đang làm. Em nói rằng "em tâm huyết đóng góp ý kiến cho cuộc thi" mà lại làm như thế này thì chẳng ai nghĩ là em thực sự tâm huyết đâu. Anh bất bình với em về chuyện này nhiều nhất và anh cũng nhắc lại, tất cả những thí sinh nhận lời tham gia vòng 2, em không có quyền nhận xét về việc tham gia của thí sinh đó (nếu em quên em đã nhận xét thế nào, em nên đọc lại bài thắc mắc đầu tiên của em).
    2 - Đây là cộng đồng ảo, em ạ. Và ngay cả trong xã hội thực ngoài kia, anh cũng không bao giờ quan tâm đến việc người này người kia nhận xét gì về anh (dù xấu hay là tốt). Oui, c''''est la vie. Anh không phải típ người đi quan tâm xem ai nói gì mình và rồi lo lắng hay cay cú. Anh nhận lời làm GK để muốn đóng góp vào cuộc thi vui vẻ này, đồng thời quen biết thêm những bạn bè mới. Công việc được giao thế nào, anh vẫn đang làm đúng như vậy, và không có áy náy, hối tiếc với bản thân mình là được. Việc gì anh phải quan tâm đến việc người ta (ở đây là em) nhận xét về mình là thế nào. Nếu em gọi đó là sự coi thường cuộc thi và coi thường mọi người thì đó là quan điểm của em ==> anh không quan tâm đến quan điểm này. Anh làm việc thế nào, kết quả công việc anh làm sẽ do mọi người đánh giá và nhận xét.
    3 - Cộng đồng ảo cũng có nghĩa là nơi vui chơi dành cho tất cả mọi người tham gia. Sai sót trong lời ăn tiếng nói của vài người, sai sót trong việc làm này việc làm kia không phải không có. Trong cuộc sống thực tế, có nhiều trường hợp là khi ai đó nếu không cẩn thận mà có 1 chút sai sót thì sẽ bị người khác lợi dụng sai sót đó để "đánh gục" vì lợi ích cá nhân của cái người "đánh sau lưng kia". Thực tế là vậy, nhưng đây là cộng đồng ảo. Nó là ảo vì chẳng ai biết mặt ai (em với anh chẳng ai biết ai ngoài đời thế nào), chẳng ai làm việc gì phục vụ lợi ích cho riêng họ (trừ một vài trường hợp cực kỳ cá biệt) mà mục đích là cùng tham gia và vui vẻ trên 1 sân chơi chung. Việc thành viên "ảo" có những sai sót thì nên được bỏ qua. Không lẽ lại hẹn người ta ra ngoài để "xách dao làm thịt" vì sai sót của người ta?
    4 - Bài viết của em thực chất chứa đựng sự cay cú ăn thua nhiều mà lại bất hợp lý. Không bao giờ em có thể hy vọng trở thành Trưởng Ban TC cuộc thi Miss TTVNOL đang diễn ra năm nay. Em đang làm phó ban vận động cho thí sinh box Làm Đẹp thì làm sao đủ công bằng để đi tổ chức cuộc thi cho thí sinh các box khác. Ngay cả em có tuyên bố rằng em sẽ công bằng thì cũng chẳng một ai tin tưởng rằng em sẽ công bằng.
    5 - Thắc mắc của em thực chất chỉ là chuyện BTC-BGK không thông báo công khai cho tất cả mọi người biết BTC đã mời bổ sung các thí sinh box LD và cho đó là sự thiếu tôn trọng thí sinh. Anh xin lỗi vì nói thật, đó chỉ là quan điểm của em và 2 người nữa trước đó (anh tính là 1) cùng từ box LD. Ngoài hai ý kiến này ra, anh chưa từng đọc thấy 1 ý kiến nào của bất cứ ai post ở đây thắc mắc và phê phán BTC về việc đó. Anh giải thích rõ ràng cho em về cách làm việc của BTC, về việc BTC không thể công bố danh sách chưa phải là cuối cùng, nhưng em nhất quyết không chịu chấp nhận. Anh muốn em tự đặt mình một câu hỏi và trả lời một cách chân thành nhất thế này: Nếu 2 trường hợp em nêu ra là BTC thiếu tôn trọng mà không phải là thí sinh của box do em làm phó ban vận động, liệu em có phản ứng dữ dội thế này không?
    6 - Qua những chuyện thắc mắc này, anh muốn em biết rằng anh hay BTC-BGK không thành kiến, cay cú hay thiếu tôn trọng box LD hay bất kỳ box nào khác. Là GK, anh coi mọi thí sinh đi thi với tư cách cá nhân họ chứ không phải là box.
    7 - Tặng tất cả các thí sinh tham gia vòng 2 . Good luck to ALL.

    Được bigdaddy sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 15/05/2005
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    À ! thế này anh ạ . Em nghĩ đại diện LÀMĐẸP là perfume_mania cơ, nhưng cô bé đang bận rộn chuyện thi cử nên bây giờ là em lên tiếng gọi là đối ngoại cho LÀMĐẸP.
    LÀMĐẸP không có dính dáng gì đến chuyện đôi co này hết.

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 15/05/2005
  8. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    À ! Thế này thì anh xin lỗi , đã sửa lại chính xác là đại diện cho thí sinh của box LĐ.
  9. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh ạ,
    Hôm nay em vào thì không thấy topic này đính ở trên nữa mà có một topic mới toanh cấm tiệt dây mơ rễ má vào ý kiến ý cò, đang nghĩ chắc là BTC sợ dư luận nên bày ra trò khỉ dấu topic cũ đi đâu rồi thì lại thấy nó bị ném toẹt xuống dưới. Đang tội nghiệp cho nó thì đọc thấy bài của anh. Em thấy thương cho ý kiến của anh như thương cho cái topic này.
    Em đã đọc rất kỹ những điều anh viết và rút ra một kết luận rằng : Cuối cùng thì anh cũng vẫn cố tình bao che cho cái sai của BTC. Thôi anh đã mất công vì em thì em nhịn anh một lần cho phải phép. Chứ em mà lại quay ra đôi co với anh từng chữ từng lời nữa thì mang tiếng em ít tuổi mà cứ choang choác choang choác với người già.
    Dường như BTC rất chăm chỉ việc " đẽo cày giữa đường " vừa làm vừa hóng dư luận để chạy theo. Cuối cùng, BTC chịu búa rìu dư luận không thấu, vòng vo một hồi rồi cũng đưa ra một giải pháp cù nhầy là lập một topic mới chỉ giới hạn bầu sô và thí sinh có ý kiến. Còn topic này đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của những con người đạo đức giả trong công cuộc kiến tạo nền dân chủ giả tạo. Em ngây thơ mà nghĩ rằng, BTC đã công khai nói với công chúng rằng : CUỘC CHƠI NÀY LÀ CỦA THÍ SINH, BẦU SÔ VÀ BTC bằng việc bỏ topic này mà lập topic mới. Cuối cùng thì BTC cũng cho thấy mục đích cao đẹp về đoàn kết mọi người trong TTVNOL thực sự nó như thế nào. Một cú tát mạnh vào những thành viên ảo tưởng về những mục đích nọ kia ì xèo vì cộng đồng của cuộc thi MISS TTVNOL 2005.
    Em nghĩ BTC cứ cất luôn đi thì dư luận cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ không mấy tốt đẹp về cách làm việc của một số người tuổi to nhưng trí não chưa phát triển tương xứng. Em nhỏ tuổi nên không dám ham hố mấy vụ đòi hỏi tôn trọng của người lớn với em, nhưng cái kiểu đùn topic này đi như đùn rác thì thật thương cho bao nhiêu ý kiến tâm huyết của bao thành viên từ đầu đến giờ.
    À, chợt nghĩ đến chị vyhuynh......nghĩ mà thương công chị bao ngày khư khư giữ .....blah blah... để rồi một ngày đẹp trời như hôm qua bị ném ra đường như một cái rẻ rách. Ngưỡng mộ người chị có sự nhẫn nhục tuyệt vời, em xin tặng chị một bông hoa .



  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    1* cho câu nói "những con người đạo đức giả trong công cuộc kiến tạo nền dân chủ giả tạo" và sự "ngây thơ" của bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này