1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đóng góp ý kiến, giải đáp thắc mắc của BTC & BGK cuộc thi Miss TTVNOL 2005 (Index bài gthiệu thí

Chủ đề trong 'Album' bởi kieuphong, 30/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    1* cho câu nói "Số vote em tăng vùn vụt ở đoạn cuối cũng là do " công " cô ấy đấy"
  2. NovemberBoy

    NovemberBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến, tôi đã bênh vực em khi thấy nhiều người lớn lớn tiếng đe nẹt em nhưng thuật sự tôi thấy em đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ quá và sung mãn quá so với tuổi 17 của em. Tôi phải thừa nhận là những vấn đề em góp ý là hoàn toàn chính xác song nếu có thể em dùng những lời lẽ mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Như thế mọi người sẽ lắng nghe nhau hơn. Em còn trẻ và sẽ còn phát triển. Hãy hình dung đến một ngày em ở tuổi các anh chị bây giờ mà có một em nhỏ 17 tuổi góp ý như thế thì em sẽ cảm thấy mình bị tổn thương đến mức nào. Dù em đó có nói đúng thì chắc chắn em cũng sẽ phản đối. Phản đối không phải là vì em dấu dốt hay bảo thủ mà chỉ vì người ta không thể chịu nổi khi có một người ít tuổi hơn mình chỉ trích mình. Anh không biết làm thế nào để nói với em nên đành nhắm mắt viết vào đây dù anh biết bổn phận của anh không phải là ở đây. Anh xin lỗi em và những người có chức năng ở đây trước.
  3. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn lắm lắm ! Lần đầu tiên được nhận 1* , vui thế ! . Có sao thì mình nói vậy thôi , là "công" bạn ấy vận động đấy !
    @ Trang Anh : suỵt ! em nói khẽ này , hình như chị em mình ý tưởng nhớn gặp nhau đấy
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 16/05/2005
  4. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nợ tieuadi 1 lời xin lỗi. Xin lỗi em về chuyện anh nghĩ Horiba là đại diện của em.
    @Horiba: Anh nghĩ em nên đứng ra tổ chức 1 cuộc thi Miss khác, cạnh tranh với cuộc thi Miss này để chứng minh khả năng của em. Chứ từ đầu đến giờ anh thấy em nói nhiều mà có ai tin đâu nhỉ?
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Harukaze tôi tự thấy đã " hoàn thành nhiệm vụ lịch sử " nên mong các bạn đừng lôi kéo tôi vào những cuộc chiến ở Album này nữa. Kế tục tôi đã có thế hệ trẻ mới nổi không kém phần kiên cường là Hobira, tôi muốn về hưu Hơn nữa, cuộc kháng chiến suốt 1 tháng ròng trường kỳ của tôi đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Những thành phần cặn bã trong " bản danh sách của harukaze " đã bị quét sạch khỏi cuộc thi khiến thành phần tham gia cuộc thi trở nên tương đối trong sạch và thuần tuý
    " Ném chuột thì không tránh khỏi vỡ đồ ", điều harukaze tôi day dứt là cuộc kháng chiến đã vô tình thức tỉnh lương tâm một số thí sinh và giám khảo có tư tưởng tiến bộ, họ đã giác ngộ và tẩy chay cuộc thi khiến bao khó khăn xảy ra cho BTC. Khiến họ ba bảy phen lao đao, dỗi hờn và thay đổi Để lòng mình thanh thản, tôi đã hát bài giã từ vũ khí để không chống lại BTC nữa. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm về việc hậu thế của tôi khăng khăng muốn làm việc đó
    @ Hobira_Hobire : Cháu là đứa bé có tư chất. Truyền nhân của chú ít có đứa nào vừa xuống núi đã làm nên chuyện lớn như cháu. Nhìn vào đội hình rối loạn và hành xử lúng túng của BTC cuộc thi là chú biết cháu đã lĩnh hội được khá nhiều. Về tư chất cũng như sức mạnh thi triển công lực thì cháu không kém gì chú , chú chỉ dặn cháu một điều rất nhỏ :
    Dù thế nào mình cũng là con người, phải biết trên biết dưới, biết trước biết sau. Khi đối đáp với người hơn tuổi phải biết xưng hô đúng mực chứ không nên bố láo bố lếu như một số thành phần mất dạy ở Album này đã từng xưng hô với chú. Trong hành xử phải biết kính trên nhường dưới và phải hành xử một cách đàng hoàng bằng những lời lẽ đúng mực chứ không nên học theo thói vô văn hoá của một số thành phần cặn bã ở Album đã từng nhục mạ, chửi bới chú mà không từ bất kỳ hành vi cũng như lời nói lưu manh và bẩn thỉu nào.
    Tuy cháu chưa đến mức đốn mạt như chúng nó song nhìn vào thái độ và lời nói của cháu ở một số bài gần đây dành cho người yêu chú cũng như một số giám khảo là chú cũng thấy rất đau xót và cảm thông cho họ. Lòng đau xót và cảm thông của một con người với những con người cùng cảnh ngộ. Chú mong cháu giữ gìn khuôn phép để sớm trở thành NGƯỜI.
    Chú hôn cháu thật lâu
    Chú harukaze.
    ( khi cháu đọc những dòng này thì chú đang đi nghỉ mát ở đảo Cát Bà với cô nhà , tuổi già vui vẻ điền viên, về hưu rồi ...là lá la )
  6. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ,
    Cháu biết sẽ có một ngày đặc biệt như ngày hôm nay, một ngày của nước mặt và chia ly, một ngày của bàn giao và kế tục, một ngày lịch sử của lịch sử TTVNOL. Ngày chú bàn giao sự nghiệp vẻ vang của mình cho thế hệ kế cận. Cháu chỉ là một kẻ vô danh nơi đất Album đã được chú giác ngộ, thương yêu và thu nhận. Biết nói gì đây sau bao nhiêu thăng trầm, với bao nhiêu kỷ niệm những ngày nằm gai nếm mật, cháu đã khóc khi đọc những lời của chú. Chú hãy yên tâm, cuộc kháng chiến này là của chúng ta. Với khẩu hiệu : Các bạn cứ sì trét là chúng tôi vui rồi. Từ nay, cháu sẽ mang hình bóng chú trong tim mình trên mọi nẻo đường kháng chiến.
    Nói gì nhiều trong giây phút tràn ngập xúc động này đều là vô ích, cháu xin gánh vác sự nghiệp của sư phụ và xin ghi lòng tạc dạ những lời sư phụ dạy để sống và chiến đấu theo gương quậy phá của sư phụ harukaze
    Các bạn cứ sì trét là chúng tôi vui rồi
  7. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không định lắm lời vì đã giữ lời hứa với nhiều người là Im Lặng...Nhưng mà thấy bài của chú Van_Hell...Chán...
    Chú bé..Chú hắt nước theo mưa thì cũng fải có thí ní nuận chứ...Ai lại bạ thấy thiên hạ dẩy nước thì cũng tạt theo vài fát cho nó fải fép thế...
    Đầu tiên xin thưa rằng...
    Tớ ko quen với em Hobi -Hobra cái rì rì...Lại càng ghét tệ cái tay Haru...Nhưng mà thấy những ní nuận như kiểu của chú Van thì thiểu năng wá...
    Tớ nói thế này nhá:
    - Chỗ đầu tiên tớ bôi vàng...Tớ thấy...
    Chú qui với cả chụp...Chú giỏi thì quote từng câu bẻ từng chữ...Chứng tỏ là em bé nó Sờ tiu pít đi...
    Tớ đọc chẳng thấy cưng nó Sờ pít ở đâu cả...Chú chê em nó không biết viết không biết đọc...Tớ chê chú ko biết Hiểu...
    Cái bệnh này còn nặng hơn...
    -Típ....Chú bảo bông hoa nhài cắm bãi *** trâu fỏng...
    Tôi lại thấy ngược lại...Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận của Hôbi...Tại sao cứ thấy đuối lí là fải Del là fải MOve...Bế tắc đến thế àh?
    Cá nhân tôi cực kì quí Vyhuynh...Nhưng tôi fải công nhận là lập luận của Hôbi và Kooz là cực kì sắc đáng và chặt chẽ...Tại sao GK không chịu thoả hiệp...Xem mình chưa hoàn hảo ở đâu...Để improve...tại sao cứ fải Gân lên...
    Và cuối cùng khi Gân ko được thì đạp đổ...
    -Cuối cùng...Câu kết của cậu làm tôi thấy buồn wá....
    Tớ nghĩ..Ko cãi lại được thì ngồi cười...Chứ sao lại cứ nói dù biết mình đang nói láo vậy?
    PS: Tớ hoàn toàn không có xích mích gì với GK hay BTC cả...
    Nhắn bạn Tieuadi...
    Bài phủi tay của bạn Hài nhỉ...
    Dù mục đích gì chăng nữa...Bạn có thấy dùng mấy trăm nicks để vote cho một người là tốn thời gian và công sức lắm không...
    Kể cả bạn ko thích khônng biết không quen..Thì bạn không thể không Trọng...
    Đừng làm như thế...
    Có thể bạn không hài lòng...Nhưng ...ít ra có người đã vì bạn...Mà bạn lại tạt cốc nước vào mặt thế thì..Chẳng dễ chịu gì...
  8. van_helsing

    van_helsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thấy không, iem đoán không sai. Thể nào cũng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
    Mà cũng tình tứ ra phết nhỉ. Đã nhận nhau là sư phụ với đệ tử rồi nhỉ. Ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân, sư phụ là nam thì không nhận đệ tử là nữ. Ngày nay trời đất lộn phộc đổi thay, nam nữ cứ sư phụ với phụ sư lộn tùng phèo cả . Thế mà trang trước sư phụ còn chửi đệ tử tương lai như chó. Giờ lại quay ra ve vãn nhau, tâng nhau lên chín tầng mây, mười tầng gió. Đúng là chẳng khác gì Tấn trò đời của Ban Zắc cả. Khéo ông Ban Zắc giờ này còn sống cũng phải khóc thét lên khi chứng kiến cái màn kịch quê mùa này. Bái phục bái phục.
    Tình cờ là cả 2 nick cùng bắt đầu bằng chữ H - một Ha và một Hô, kết hợp lại thành Ha-hô hay Hô-ha. Đề nghị Ha-hô tự tìm 1 box để làm gì nhau thì làm nhé, không khoe khoang o public thế này, ô nhiễm lắm. (Get a room!!!!).

  9. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hài nhỉ hết vụ này đến vụ khác lát nữa vyhuynh vào luộc tái hết

    Thay mặt Hội trưởng Hội quấy rối , chọc gậy bánh xe XNM kí quyết định chấp nhận đơn về hưu (đầu hàng vô điều kiện ) của Harukaze . Từ nay lời nói của haru mất giá trị tại box album
  10. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này