1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dừng chân của gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi djemxua2009, 23/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nơi dừng chân của gió...

    Nếu anh là con đường...em....sẽ là hàng cây, toả bóng mát dịu hiền

    Nếu anh là ngôi nhà...em... sẽ là ô cửa sổ, mang nắng vào sưởi ấm những cô đơn

    Nếu anh là ngọn đèn...em...sẽ là những con thiêu thân, lao mình vào ánh sáng, chết một lần nhưng hạnh phúc trọn vẹn vì có anh...

    Nếu anh là bài hát...em...sẽ là người ca sĩ với giọng hát du dương

    Nếu anh là hoàng tử...em...sẽ là fù thuỷ, vì chỉ fù thuỷ mới đủ tình yêu, fép thuật và sức mạnh để bảo vệ hoàng tử thôi

    Nếu anh là sóng...em...sẽ là biển, dù sóng có vui đùa cùng các bến bờ nhưng cuối cùng sóng cũng sẽ trở về bên biển...Mãi mãi

    Và nếu anh là gió...em...sẽ là nơi gió dừng chân...

    Nhưng khi bỏ hết chứ " nếu " đi, anh là anh, em sẽ đưa anh đến một vương quốc yên bình. Nơi trăm hoa đua nở, nơi ánh trăng lan toả dịu dàng, nơi anh được là chính mình, nơi anh tìm thấy tình yêu...

    Anh biết vương quốc ấy ở đâu không? Rất gần với anh....là trái tim em đó..

    Em thích gọi anh như thế...

    ...Gió...

    Vẫn biết anh là gió đa tình, vậy mà em vẫn đa đoan mang nỗi nhớ vào mình...

    Chủ nhật buồn cùng với gió fiêu du...
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Liệu trái tim em có bình yên như em nghĩ không nhỉ (^.^)! Chắc là không như vậy đâu, vì nơi bình yên nhất cũng luôn ẩn chưa những ồn ào và dữ dội.
    Hi vọng khi anh là anh thì em vẫn cứ là em. Dù có đi trên những con đường khác nhau. Trái tim của chúng ta loạn nhịp vì ai khác nữa. Thì hãy luôn nhớ, tình yêu vẫn chưa bao giờ rời xa chúng ta. Vẫn luôn ẩn, hiển đâu đó trong từng hơi thở - ánh mắt. Của anh ... của em ...
  3. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em tin trái tim em là nơi bình yên nhất, bởi đó là nơi anh sẽ trở về sau bao mệt mỏi đời thường...
    Nếu anh là anh, và em là em...liệu chúng mình có yêu nhau không?
    Đôi khi thực tế trần trụi lắm anh ạ...
    Nên em thích sự ví von, sự bay bổng để tâm hồn mình cứ thế nhẹ nhàng yêu...
    Gió không hình, không dạng, không màu, không mùi, không vị. Người ta biết đến sự tồn tại của gió là nhờ lá cây trong vườn đưa khe khẽ. Là nhờ con trẻ thích thú kêu " ôi gió mồ côi, mát quá ". Em biết đến gió là nhờ gì anh biết không ? Nhờ tóc em bay...Gió trời, gió quạt, hay gió điều hoà...cũng đều đến đùa với tóc em Và bàn tay anh cũng vuốt tóc em như thế...
    Em thích được là trăng...bởi ánh sáng của trăng bao giờ cũng đẹp và lung linh. Mặt trời sáng chói loà, có thách kẹo cũng không ai dám nhìn thẳng. Trăng thì khác, anh nhỉ? Ánh trăng huyền ảo và mê hoặc lòng người...
    Gió đi qua bao miền đất, cuốn theo bụi chơi, trêu đùa với lá, thủ thỉ cùng muôn loài, em chẳng buồn bởi cuối cùng gió sẽ đến ru trăng...và trăng bình yên nằm trong vòng tay gió, soi bóng mình xuống dòng Sông hiền hoà và mặt Biển mênh mông...
    ( Sông thì có xoáy ngầm, Biển thì có sóng ngầm, Trăg cũng éo le nhỉ ? )
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn chị nhờ. Tên topic như nhan đề một bài thơ.
    Hay vãi chưởng chị ạ.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏưt tơnh cỏằ và thỏưt bỏƠt ngỏằ, ngày xặa anh lỏƠy tên blog yahoo câng là Tạy Phong và sau 'ỏằ.i thành Mun 'ỏƠy (mỏằ-i tỏằTi lỏưp rỏằ"i 'ỏằf 'ỏƠy, post vài bài lung tung rỏằ"i xóa, rỏằ"i lỏĂi post, lỏĂi xóa )
    Cỏằâ nói thỏ thôi, cỏằâ biỏt thỏ 'Ê...
  6. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gió...
    Anh đã nói gì với em nhỉ ? Cảm xúc của em không ổn định vì lòng em không lặng gió...
    Em cũng không hiểu chính mình nữa, đôi khi em ao ước rằng giá như mình yêu được một ai đó nhỉ ? Ừ, yêu tha thiết ấy, yêu để có thể bỏ tất cả mọi thứ lại và đi theo người ấy...
    Em tưởng rằng em đã tìm được nhưng không fải anh ạ. Em vẫn chỉ là trăng kia thôi, thích ở trên cao và nhìn xuống, dửng dưng...
    Có người hỏi em rằng, tại sao em có thể nói từ " không" một cách dứt khoát như thế ? Sao em không dừng lại một chút và ngập ngừng nói để người khác không đau ? Tại sao em lại nói " quên rồi " nhẹ nhàng thế? Để người nghe cảm thấy nặng nề...
    Gió...
    Anh đến bên em, nhưng đã thực sự hiểu em chưa ?
    Tên anh là Sông, là nước nhưng khi có gió lại tạo thành sóng, và trăng kia soi mình xuống cũng sẽ dập dềnh. Anh nghĩ trăng có bình yên không ?
    Gió...
    Nhiều gió quá sẽ thành bão, cuốn făng đi tất cả, trăng kia cũng không thể toả sáng, vì bão quá mạnh. Có lẽ trăng sẽ đi trốn đấy anh ạ, trốn vào tâm bão bởi đó là nơi an toàn nhất. Là nơi trăng có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ...
    Gió...
    Em sẽ chỉ tìm đến anh trong những phút yếu mềm mệt mỏi thôi. Em hứa khi đủ mạnh mẽ em sẽ rời xa anh, để rồi lại ngơ ngáo và lang thang đi tìm niềm vui trong cuộc sống này một mình...
    Gió...
    Dù anh là ai, em cũng sẽ chỉ là trăng...
    Được djemxua2009 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 24/08/2009
  7. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gọi anh là gió, bởi vì gió chỉ có hướng mà chẳng bao giờ có trung tâm.....!
    Anh cũng bảo nơi trái tim e là yên bình trú ngụ và cũng nói rằng gió thì vẫn mãi là gió mà thôi.
    Cứ như thế, gió đến và gió đi...thật nhẹ nhàng....thật yên bình như những gì anh vẫn nghĩ...
    Giữa đời em là ba người đàn ông mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai: một người có tình yêu nồng nàn và thuần khiết giành cho em, một người mang lại tiếng cười và làm em sống lại những trong sáng của buổi ban mai tuổi trẻ, và anh mang đến nhiệt huyết sống cho em trong buổi 20 tròn đầy.
    Em yêu ai?
    Có lẽ em yêu bản thân mình.Sau những trải nghiệm rất đời như thế giờ đây em không hiểu nổi chữ "yêu".
    Anh vẫn thế vẫn là gió, đến và đi nhẹ nhàng như bước chân của thời gian trôi từ từ nhưng không ai đuổi kịp. Rõ ràng đó không phải là tình yêu nhưng cũng mơ hồ đơn thuần không còn là tình bạn. Có phải gió đi để lại chút ngả nghiêng...?

  8. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen :-w
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vụ này hay đây
    Nghe bảo ở trên " Tên anh là Sông ", sướng quá, bèn lấm lét trốn chùa ra ngay hiêu Net còm mén phát.
    Hy vọng Sông là...., chứ không phải Sông là Giang.
    Nín thở ngóng tiếp....
  10. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gió...
    Nơi anh đứng bây giờ có thấy trăng đêm nay không anh ?
    Hôm nay, trăng khuyết anh ạ. Anh nghĩ xem trăng khuyết giống như một nụ cười hay chỉ là trăng đang buồn vì không có một nửa của mình ?
    Bất giác em nhớ câu thơ của Hàn Mặc Tử , nhà thơ điên...giá như em cũng đủ đau và đủ si để làm được những vần thơ điên tặng anh nhỉ ?
    "Đêm nay còn nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
    Ta nhớ người xa thương đứt ruột
    Gió làm nên tội buổi chia phôi..."
    Gió...
    Đi đâu anh cũng là người có tội đấy, biết không ? Những chiếc lá đáng nhẽ sẽ nằm im bên cây, nhưng anh đã đi qua và khuấy động cả một khu rừng bí mật....
    Gió...
    Sao anh cứ giả vờ như vô tình thổi, rồi ra đi ngạo nghễ trước sự tiếc nuối của những nơi anh đã đi qua ?
    Gió...
    Đến bao giờ anh sẽ dừng lại ? Anh sẽ biết thương biết nhớ? Biết chờ đợi và biết yêu ?
    Gió...
    Anh có đủ tự tin để lang thang cô độc một mình được mãi không? Em thì không tin đâu, sẽ có một ngày...một ngày anh nhận ra mình biết đau...và tiếc sao mình đã quá vô tình...
    Anh này, tại sao anh lại lấy tên " Diễm xưa " để làm nick cho em ? Vì đó là bài hát em thích nhất ? Hay vì anh muốn em sẽ là nơi để " người fiêu lãng quên mình lãng du..."
    Hay đơn giản chỉ là rồi em cũng sẽ trở thành một diễm của ngày xưa...trong anh ???

Chia sẻ trang này