1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dừng chân của gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi djemxua2009, 23/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Phải công nhận trình độ nhận vơ của anh là vô đối
    Sông Tô Lịch đấy, không tin hỏi xem . Anh có làm sông Tô Lịch không ?
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 24/08/2009
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Diễm xưa
    Trịnh Công Sơn, 1960
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều này còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    ......................................................................................
    Bài hát này, suốt một thời sinh viên anh và bạn bè đã hát không biết bao nhiêu lần trong những đêm mất ngủ.
    Bây giờ, mỗi khi nghe lại Diễm xưa, cảm giác mất mát, day dứt và nuối tiếc lại ùa về, nguyên vẹn, như năm nào cùng người xưa dạo bước dưới trời mưa mù mịt một chiều ngoại ô...
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tên anh là con sông cực lớn =))
    Vừa quay lại f69 tìm topic hỏi về "xưa rồi Diễm ơi" xem có nhặt nhạnh thêm được tý thông tin gì không, nhưng cái topic đấy chắc bị đánh chìm rồi
    Thôi, còn ta với nồng nàn, cũng được...
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    xì pam phát nhé: chủ topic nên hát bài này cho anh gió, sông gì đó nghe :
    Trả lại em:
    Trả lại cho em...
    Trả tình yêu thương lứa tuổi học trò,
    Trả thời ngây thơ, trả thời vu vơ,
    Trả ngàn cơn mơ mối tình đầu tiên.
    Trả hết nỗi mong chờ, ta cho nhau dệt lời thơ,
    Trả hết tình yêu đó bao kỷ niệm, bao hẹn thề. Xin trở về ký ức xưa...
    Xin trả lại em...
  5. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bài hát đấy không phải dành cho em...
    Dưa bở dầm đường vẫn là món ăn em thích nhất nhưng có lẽ quả dưa này hơi đắng
    Mà cũng không sao đâu anh ạ, Diễm xưa vẫn là bài hát em thích nhất của Trịnh. " Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Đến những vật vô tri ấy cũng còn cần có nhau nữa là...chúng mình...Anh nhỉ ?
    Em không nghĩ rằng anh thích Trịnh đâu nhé, em tưởng rằng người như anh sẽ say mê với các thể loại như " người đàn ông tham lam chính là anh" hoặc chí ít cũng phải là " anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cafe.." cơ...Anh trách em vô tâm cũng đúng nhỉ ? Nên thôi tha, không tự ái nữa. Với anh, em nhường quyền giận dỗi cho anh đấy, vì dù sao em cũng được ở gần Đảng và Bác Hồ hơn anh, nên fải người lớn chứ...
    Miền Trung, em rất muốn đến đó, không phải vì có anh đâu mà vì " Con đường cái quan" đã làm em say mê. Anh ngạc nhiên khi thấy em nghe bài hát này nhỉ ? Bài trường ca nổi tiếng của Phạm Duy. Nghe để thêm yêu đất nước mình và yêu một người ở đâu đó, xa lắc xa lơ...
    "Năm tê trong lúc sang Xuân
    Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường
    Đường máu xương đã lắm oán thương
    Đổi sắc hương lấy cõi giang san
    Tôi đi "
    Miền Trung...nhất định em sẽ đến đó...nhất định...một ngày không xa nữa đâu...
    Được djemxua2009 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 25/08/2009
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đang phởn, dưng mà vẫn phải oánh dấu chỗ vàng vàng cái đã.
    Bé ơi, " ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau ", theo anh cảm nhận, sỏi đá ở đây hổng thể là sự - vật như em nghĩ. Mà phải được hiểu như khái niệm " hạt bụi " trong " hạt bụi nào hoá kếp thân tôi, để một mai tôi về thành cát bụi" - đúng theo triết lý nhà Phật " cát bụi trở về với cát bụi".
    Tình yêu vẫn cần để sưởi ấm cho những linh hồn cô đơn, lạnh lẽo nơi " miền đất rộng"...
    Viết đến đây lại bận đột xuất rùi, hẹn em tối nhá!
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết chửa, rối vì việc, lại gõ nhầm chữ rùi.
    Phải là " Ðể một mai tôi về làm cát bụi ..." chứ, em nhờ!
    Ah, nói bụi lại nghĩ đến chỗ anh, toàn bụi thôi. Suốt ngày tay nhăm nhe cái chổi lông gà mà sờ đâu rồi cũng thấy bụi.
    Nản, quá nản.
    Haizzz...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    SH quả là sành điệu, đúng là tiền nào của ấy. Đi con SH bao giờ cũng vênh váo được với đời
    . Ở bên box Trịnh cũng có một bạn viết khá hay về " sỏi, đá " trong nhạc Trịnh. Tiếc là không thể nhớ nó ở đâu . Nếu để nói về ca từ của bác Trịnh thì có mà đến mùa quýt cũng không hết
    Nên cứ quay về " còn ta với nồng nàn " của anh AQ đã.
    " Này em ngoan ơi nói câu tình.
    Cho thân ta tái sinh.
    Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
    Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
    Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
    còn ta với nồng nàn..."
    Chẹp, giá kể thuê được ông Quang Dũng này đi hát hộ mấy bài để tán gái thì cứ gọi là....vô đối. . Ngày xưa em với con bạn em toàn ước mình là zai chiều chiều lượn xe quốc để đong gái . Bó tay, quái thai . Vẫn tiếc mình sinh ra là fận gái...sự đời thật là oan trái
  9. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    " Giá anh có được chút đắm say
    Của tình yêu em thường mơ ước
    Và giá như em cũng có được
    Chút dịu dàng của người con gái anh yêu..."
    Em ghét 2 từ "giá như "...!
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em mà không đong anh nhanh nhanh, thì em Diệp em í đong mất, lúc ấy đừng trách anh bạc như vôi nhá!

Chia sẻ trang này