1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dừng chân của gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi djemxua2009, 23/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có người dám nhận đẹp chai trước mặt mình :-w
    Hừ hừ...
    Đẹp chai mà đái dầm thì cũng thế thôi, nhờ bác Hà nhờ
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hôm nọ nghe giang hồ chợ Đồng Xuân đồn fan mèo tôm và aq toàn người bị bồ đá. Chắc thông tin này chưa bị thực dân Pháp kiểm duyệt, độ chuận chưa được xác thực, dưng mà thường thì cái gì ở chợ Đồng Xuân cũng tốt cả
    Ảnh chú mèo ở trên Box Album TVTY trông cũng ổn đấy. Chỉ tiếc so với anh thì...
  3. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Em hy vọng anh không nằm trong số đấy...
    Đôi khi em thấy anh quá tự tin vào mình, em tự hỏi đó là tính cách, là sự tự tin của một người hiểu được giá trị của bản thân mình. Hay đơn giản là do anh đã quen được tung hô, được chiều chuộng, anh chưa thất bại với sự lựa chọn của mình bao giờ?
    Chơi với anh, nguy hiểm hơn là an toàn. Anh dễ dàng đẩy người khác vào tình huống phải chờ đợi và kỳ vọng vào anh. Nhưng người ta lại không thể giận được anh. Đấy là một điều em khâm phục và thấy thú vị ở anh.
    Tự nhiên em nghĩ đến trò chơi " mèo đuổi chuột ". Anh có nhớ bài đồng dao ấy không ?
    " Chuột luồn lỗ hổng
    Mèo chạy đằng sau
    Thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo
    Co cẳng chạy theo, bác mèo hóa chuột.."
    Theo anh trò chơi sẽ kết thúc vào lúc nào? Khi mèo đã hoá chuột hay khi cả 2 đã quá mệt mỏi và tự fá vỡ vòng tròn rồi ngồi nghỉ ?
    Cho em câu trả lời nhé.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nói thế này em tin không: Hiện tại anh không hy vọng và đợi chờ bất kỳ ai ( và ngược lại).
    Trên cái TTVN này, thỉnh thoảng cũng buông vài câu ỡm ờ. Ai ngây thơ, cả tin thì cứ đi mà tin.
    Anh qua tuổi ấy lâu rồi...!
  5. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em tin
    Vì em cũng thế
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    ặ..chặặĂng trơnh chat vỏằ>i 8x àh...
    2 Mod: Thỏc mỏc nhỏằ thỏ thôi, em là Tạy Phong nên xin dỏằông tỏĂm ỏằY 'Ây, mà dỏằông thơ câng phỏÊi nói chuyỏằ?n chỏằâ, im im thỏ nào 'ặỏằÊc, Mod nhỏằ?, 'ỏằông xoĂ bài em nhâ ^^
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ai bảo xế, gió nào chả có mùi, nhưng thích nhất gió có mùi thịt chó bẩy món, thịt vịt quay, xiên thịt nước, chai, nghĩ tới lại thấy yêu gió quá cơ
  8. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Le vent nous portera
    Nếu em là con đường?Anh?sẽ là chú công an, núp sau hàng cây và tuýt còi theo điệu Baby once more time thật dịu hiền.
    Nếu em là ngôi nhà?Anh?sẽ là chủ nhà, mang hóa đơn tiền nhà mỗi sáng đầu tháng, không quên kèm theo tiền sưởi ấm của lò sưởi.
    Nếu em là ngọn đèn?Anh?sẽ là những gã say, đứng kê chân và tè vào cột đèn, có thể điện giật xoắn dương cụ, nhưng chết 1 lần mà tóc được xoăn và thơm mùi khói, âu cũng là chết hạnh phúc trọn vẹn trên bàn thờ nở nụ cười buôn hoa quả.
    Nếu em là bài hát?Anh?sẽ là ca sĩ Ưng Hoàng Phắc với giọng hát du dương như còi xe cứu thương.
    Nếu em là công chúa?Anh?sẽ là dì ghẻ, vì chỉ dì ghẻ mới đủ yêu thương cực đoan và đầy tình thương miễn phí.
    Nếu em là sóng?Anh?sẽ là gió, dù sóng có vui đùa cùng các bến bờ nhưng cuối cùng sóng cũng là do gió thì thầm.
    Nếu em là gió?Anh?sẽ là quạt điện, loại quạt tai voi, nơi gió sinh ra.
    Nhưng nếu bỏ chữ nếu đi, em vẫn là em, sến 1 cách bài bản. Anh sẽ đưa em đến với cuộc đời, đầy bon chen và độc ác. Nơi trăm người đàm tiếu, nơi miệng lưỡi người đời nanh nọc. Nơi trăm thằng lừa đảo trên 1 mét vuông. Nơi em tìm thấy mình, là gái như vẫn là gái tự muôn thưở. Nơi em bị đá 1 cách đầy thi vị.
    Em biết vương quốc ấy ở đâu ko ? Rất gần với chúng mình?là cuộc đời đó em !
    Anh thích goi em là trăng, như thế?
    ?Trăng?
    Vì Anh là đêm, đêm sâu thẳm và huyền bí, trăng đa đoan và thuộc về đêm.
    1 đêm say uống trăng trong đáy cốc.
  9. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua các fần xuyên tạc bản quyền ở trên, chọn lọc lại, em thấy thích câu này của anh...
    " Về với dốc ngồi nghe chiều khép cửa
    Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
    Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
    Trăm cơn say xin đổi một trận cười "
    Đọc câu truyện được giải nhất của một người xong, thấy hơi ngỡ ngàng vì em đã từng đọc nó, lâu lắm rồi
    Em không nhớ gì chỉ thắc mắc nho nhỏ : " tại sao khi nghe tin người hàng xóm qua đời, cô gái ấy lại cười thanh thản ? "
    Tại sao nhỉ ? Mà thực sự là em đã đọc kỹ câu truyện để hiểu chưa?
    Tự nhiên nghĩ lại trò chơi ném lon ngày xưa. Em ghét bị thua và fải làm người đứng trông lon. Những chiếc dép ném lên, các tay thiện xạ quá kém, lon không đổ nhưng chân em thì phải nhảy loi choi để tránh. Trong trường hợp có người ném yếu tay ,dép còn xa mới chạm đến vòng tròn quanh lon, em rất vui vì được " cầm tù " những chiếc dép ấy. Khi lon đổ, đấy là đứa hy sinh đầu tiên.
    Trò chơi con trẻ, thú vị ghê, đã từng ngã gãy ngón chân mà vẫn không chừa. Ném lon, em thích nghe tiếng reo hò khi lon đổ ...

Chia sẻ trang này