1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dừng chân của gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi djemxua2009, 23/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh không dừng chân nơi em vì anh đã dừng chân nơi người khác....
    Hôm nay mình gặp lại nhau rồi vụt đi qua nhau không có điểm dừng để kịp làm cho nhau hiểu mình cần gì và muốn gì.
    Đôi khi em thấy lòng mình hụt hẫng khi mọi người chọn cách làm cho em đau mà với họ là ngọt ngào êm ái.
    Anh và em, hai con người gặp nhau tại 1 điểm và không bao giờ dừng lại ở điểm đó vì chúng ta đi ngược con đường của nhau.
    Anh không yêu em và em cũng không yêu anh nhưng cả hai đã làm nhau phải suy nghĩ quá nhiều chăng?giống như gió cứ đến và đi chẳng để lại chút vấn vương....

  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hờ... chủ nhật Gió bay tới HN roài.
    Chuận bị tinh thần đi nhé, Gió cho " say nắng " vài ngày...
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bay sợ thật, U ạ.
    Kiểu này em ghét rồi, không thèm uống rượu cùng nữa.
  4. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    " Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi! "

  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hơ.., chuẩn bị lên xe. Tầm giờ này ngày mai ko biết sẽ ngồi với ai ở HN nhờ?
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    gió sinh ra do sự dịch chuyển của các khối khí. nếu gió dừng chân thì gió sẽ chết. ai sinh ra rồi cũng đều chết đi. đến cả thiên hà, hệ mặt trời, các hố đen cũng đều chết đi. nhưng liệu có ai trông đợi để tìm đến cái chết của mình.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lucky nói thế thì gió không được dừng chân à bé?

    Đùa thôi, gió chỉ là hình ảnh của một người con trai đa tình mà em.
    Tự nhiên lại nhớ ra câu thơ này :
    Tình thư một bức phong còn kín
    Gió nơi đâu gượng mở xem "
    Tình yêu, khó hiểu nhỉ ?
  8. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ...."Giờ anh hững hờ đành quên kỷ niệm. Tình yêu giấc mộng đẹp,đành sao lãng quên.
    Chúc anh vui tình duyên mới, tình dài lâu đến bạc đầu.
    Hãy quên em như một làn khói mờ dần trong gió phiêu du..."
    Nắng rơi qua từng kẽ lá... nhảy nhót và anh...xuyên qua từng giấc mơ của em...đùa cợt ...
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sao lại viết tiếp thế này hỡi em?????
    Chợt nhớ đến mùa đông chứ:
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Giờ đây cũng bỏ ta đi...

  10. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chị nhầm rồi ạ. Đừng gán cái cảm xúc của chị vào của em như thế. Lạc đề

Chia sẻ trang này