1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dừng chân của gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi djemxua2009, 23/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm có lẽ Gió đã dừng chân thật rồi em ạh....
    Nói thế nào nhỉ... "tự nhiên như Gió": khi thổi qua cây, lúc làm tung bay cát, rồi lại đuổi mây. Gió yêu thiên nhiên quanh mình và trân trọng từng thứ, từng thứ một, vì Gió có một trái tim nhạy cảm và đớn đau, Gió không muốn làm ai tổn thương thêm nữa trong cuộc sống quá bon chen này - nhưng cũng có thể, Gió đã làm việc này một cách vô thức - hoặc đã theo lối "thổi", "lướt" chưa đúng . Anh tin tình yêu của Gió lớn đủ để yêu và trân trọng những gì xứng đáng, tình cảm này tất nhiên sẽ khác với tình yêu đặc biệt của Gió....
    Gió không đùa cợt đâu em...
    Àh, em vào topic của em L_, xem bài của 1 người động viên em L_ nhé, đại loại "rồi mọi thứ sẽ đến với người xứng đáng...." gì đó ấy . Lúc này là hơi đùa một chút , nhưng là để.....
    Cám ơn em vì những tình cảm tốt đẹp em dành cho Gió, bởi anh đã tin mình giống Gió...
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Chị đang nói đến gió mùa đông bắc- gió tự nhiên. Còn em nói đến gió trời ơi đất hỡi nào đó- anh như gió cơ. Nên làm sao mà gán hả em?
    Cảm xúc của chị đang nghĩ đến mùa đông, nên cứ viết đấy. Cấm à?.
    Gió vốn đùa cợt. Nên mới vui được.
    Dù là gió ở tầng nay hay tầng kia, thì cũng phải chuyển từ nói này đến nơi khác. Kiếm cái hộp, vớt ít gió vào...
    Với gió, đừng nắm, cứ để thả đi. Đến lúc, nếu cần sẽ tự tìm về. Đó cũng là gió- mà em nói đến đấy.Chúc sẽ vui.
  3. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã từng là Gió, một cơn gió nhẹ nhàng và dịu dàng đến nỗi em không dám để Gió phải đau khi thổi khô giọt nước mắt cho mình...
    Cảm ơn anh đã đến, ngọn Gió trong lành và mát rượi ...
    Cảm ơn anh vì đã có một trái tim nhạy cảm để biết trân trọng những tình cảm dành cho mình trong cuộc sống này ...
    Hôm nay, có người hỏi em sao không chọn mình là " hương" để được gió cuốn theo? Tại sao lại thích là trăng để mãi mang fận đợi chờ? . Cũng hay, anh ạ. Tên của em có nghĩa là một bông hoa thơm, và loài hoa này sống không cần đất, chỉ nhờ nước, gió và khí trời thôi...
    Anh nói rằng có lẽ Gió đã dừng chân? Tại sao em không thấy? Em không cảm nhận được? Chắc tại Gió dừng ở một nơi khác...một nơi nào đó không có em và cũng không dành cho em...
    Nếu vậy, em mong anh sẽ mãi là "gió trời lênh đênh " để em được là " con phố hẹn" đợi chờ....
    Cảm ơn anh đã là cơn Gió ấy...Gió Tuỳ Phong....
    Được djemxua2009 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 18/09/2009
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    e tặng anh chị bài Lời của gió nhá.
    Lời của gió
    Cơn gió Lào bay ngang bầu trời
    Nói với em rằng tôi lẻ loi
    Cơn gió Lào bên tai thì thầm
    Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
    Dù gió có ngang qua vườn chiều
    Làm lá khô rơi rụng nhiều
    Dù gió có mang bao điều
    Cuốn theo mùa Thu đi
    Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
    Gió ơi gió đừng hôn lên má em
    Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
    Gió hãy nói rằng em mong có anh!
    Gió hãy nói rằng em yêu anh!
    p/s ; iem ko chắc lời bài hát đúng 100%, vì em nhớ mang máng mà. Đang phân vân ko bít có phải gió Lào ko nữa.
  5. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Gió Lào nóng bỏng...người 8ken ơi...

Chia sẻ trang này