1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dựng vợ gả chồng đê...

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Panama, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Panama

    Panama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nơi dựng vợ gả chồng đê...

    Từng nghe
    Việc trăm năm vốn tại mẹ cha
    Trai khôn dựng vợ gái nhớn tìm chồng cũng là lẽ trời định
    Cơ mà mỗi thời mỗi khác
    Từ cha mẹ đặt đâu chiếu màn dọn luôn đến đây
    Nay đến thời internet....
    Hỡi cả nhà ơi hãy post quảng cáo của mình lên, tiêu chuẩn bồ kết....(các bác đã yên bề gia thất rùi thì cấm nghen)
  2. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển vợ:
    Nặng 60->70 cân
    Chiều cao 1m60
    Biết nấu ăn(cần kèm theo tâm hồn ăn uống)
    Lương lậu thoả thuận sau(có thể nuôi ăn suốt đời,không kèm chi fí khác)
    Ai có nhu cầu liên hệ với warhorse (qua ttvn)
    wo ai de ren bu shi ai wo de ren
  3. thichtiengtrung

    thichtiengtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đúng là anh warhorse có khác,chọn vợ đảm đang nhỉ.Thảo nào mà nặng ký thế, lại còn phải có cả tâm hồn ăn uống nữa chứ.Có bác nào cảm thấy đủ yêu cầu thì dăng ký nhé.
    dongfang daxue wansui
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    cần cô vợ thích hoặc biết tiếng trung như chồng
    tiêu chuẩn : ....khó quá ta ,em mới 19 ,hì hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    không phải tuyển hoàng phi mà trẫm chỉ muốn các khanh
    gia nào có đám cưới thì rủ trẫm một tiếng ,hì trẫm chỉ thích
    ăn đám cưới thôi hà
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    à mà nói với bác aozola câu này ,
    mới có 2 mươi mấy tuổi mà nói cứ như là bậc trường niên đắc lão hay sao ý ,lão lão ,ta ta ,trẫm trẫm .trời ạ box mình có bác gái nào để ý giùm không .khổ quá .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,lâu lâu phải xưng hô một cách rất laaaaaaà đặc biệt
    để "nổi" chút mà
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hà hà ,hoá ra là để nổi ,nhưng ông anh còn có muốn ở vậy suốt đời không thế ,tìm cho em bà chị dâu đi là vừa rùi

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tuyển chồng:
    1.bít càng ít tiếng china càng tốt
    2.con trai, ko gay tí nao`
    3.cao > 1m70
    4.càng giống Ngô Kì Long càng tốt hehe giống trần hạo dân cũng ổn
    [red]Could you look me in the eye and tell me that you?Tre happy now?
    I becoming this... All I want to do is be more like me and be less like you....
  10. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    to Vinhaihong :
    Cái duyên tơ hồng thì để mặc cho ông tơ lo ,có câu "có
    phần không cần gì lo " ,bây giờ còn trẻ con thì vui chơi cho
    thỏa chí ,lấy vợ sớm làm gì rủi gặp phải cô nàng quản gia
    thì lại khổ thân : "hôm nay ông đi đâu mà nộc nằng mùi
    rượu thế " hay "cái áo anh sao có mùi nước hoa lạ vậy "
    nếu thế chắc chết anh mất hì hì
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này