1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nơi Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây! ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhà mình dạo này nhìu mem mới thế nhỉ? Mà đã qua các khâu tét chưa ấy nhỉ? Cái pờ rô phai cần phải được ban kiểm định kiểm duyệt đã nha,
  2. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như cái oản.
    Mỗ đã lập gia đình và may mắn vớ phải một mụ chằn tinh. Kết quả là lâu nay mỗ đã nổi tiếng ở công sở với câu mô tả về mỗ là "người đàn ông độc thân có vợ"
    Sau nhiều năm li thân nhưng chưa li hôn (vì mỗ vốn nhút nhát, thiếu kiên quyết, mỗi lần định đưa đơn mụ Chằn chửi bới, quát mắng là sợ quá, co vòi lại) mỗ có một người phụ nữ ghé thăm, đánh động trái tim mỗ. Mỗ cứ như trẻ lại. Yêu như thuở còn là...sinh viên. Và quyết định trao nốt số vốn cuộc đời còm cõi còn lại cho người ấy. Thế là mỗ quyết định sống chết cũng phải li hôn. Đang thời gian hoà giải không thành theo luật nhưng chắc chắn sẽ mỗi người một ngả.
    Mỗ đang mơ mộng về một cuộc đời mới tươi sáng, mỗ sẽ được hy sinh để đưa người phụ nữ mình yêu đi shoping, đi du lịch như mỗ thích, kể chuyện cho nàng nghe về cái cuốn sách lịch sử văn hoá trong đầu, sẵn sàng nấu cơm, rửa bát, quét nhà, thậm chí nếu được, cho con bú luôn để nàng giữ gìn sắc đẹp thì...đùng một cái, nàng tuyên bố rằng mỗ già, mỗ nghèo, học hành cũng chẳng hơn nàng là bao, lại còn vướng thằng con đời vợ cũ, và nàng bỏ đi lấy chồng (hình như thằng cha này mới trúng cổ phiếu SSI!).
    Thế quý bạn có thắc mắc gì nữa không?
    À quên, nói về ngày sinh, thuở sinh viên mỗ nhớ có tháng tổ chức sinh nhật đến vài lần. Lâu ngày thành quen nên coi ngày nào cũng là sinh nhật của mình!
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nghe chuyện của Lắc thấy lâm li gớm nhỉ? Vợ là chằn tinh thì mình phải làm Thạch sanh chứ lại để cho vợ tung hoành thế ah? Yếu đuối quá Lắc ui.
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chip xin chúc mừng sinh nhật của Em Loi nhá. Chúc em sang tuổi mới cái gì cũng mới (Hí hí)
    Tặng hoa cho em nè
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng văn tự
    Co ngắn gọn đi
    Mắt căng ra nì
    Bác sao lắm chữ!
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, từ sáng, giờ mới tranh thủ mò vào đây được tý.
    Trước hết là chúc mừng sinh nhật anh Tuấn Anh
    Hoa nè
    Bài hát Happy birthday to U nè
    Bia chúc mừng nữa nè
    Ah, mà nhà mình có thành viên mới à, chắc là sẽ được làm trưởng bối rồi.
    Hi hi, dạ, cháu chào bác di lặc ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Thôi, em lại đi làm việc tiếp đây, ko lang thang lâu được, công việc ngập đầu, mệt quá
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Liutiu, về nhà Lê và nhà Lưu chưa mà đã đi lang thang thế hả? Đánh đòn giờ.
  8. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Tony về đây cả nhà ơi, mãi từ hôm qua đến nay mới tranh thủ được một lúc, chắc tony cũng chỉ ngồi được 15 phút nữa thôi.
    Tony rất cảm động trước những lời chúc của mọi người, thành thật cảm ơn mọi người nhé. Có những người bạn như thế này thật tuyệt vời.
    Nâng ly với mọi người nào
    Trưa nay tony cũng có tổ chức 1 bữa nho nhỏ với mấy người đối tác, cũng là những người lần đầu tiên được gặp, chỉ hơi buồn là sn xa HN và mọi người thôi.
    Một lầnnữa cảm ơn cả nhà già mình nhé, tony sắp phải làm việc rồi.
    Bibi cả nhà nhá.
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, vắng lặng, muốn có cảm giác yên bình....
    Khó quá
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, quên đi thôi, quên những chuyện buồn để vui cùng hội Già nào. Mọi người ơi, chị Linh đang cô đơn nè.
    Mặt trời mà cô đơn thì mất hết sự sống mất chị ui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này