1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nơi Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây! ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @Lìu tìu: Hôm qua anh nhắn tin cho em bằng điện thoại em đã nhận được chưa?
    Tò mò, tò mò..................
    [/quote]
    Kái này chú PM cho em ý nhá. Làm anh cứ gọi là buồn man mác.
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hum qua nhận roài, nhưng mà không dám nhắn lại, sợ vợ anh hiểu nhầm
    Đùa tý thoai, hôm qua anh nhắn đúng lúc em đang đi kiểm kho khách hàng, không nhắn lại được. Về đã sms qua YM nhé
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    @Tuấn Anh: Sẽ có dịp em gặp Aki, em ý cũng nhiệt tình lắm, battender (viết có đúng không nhỉ) của nhà mình đấy
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thật buồn. Đúng là EO có ý định này từ lâu rồi, nhưng hôm nay quyết định nói, nhưng rồi cuối cùng lại trùng hợp đến thế. Không muốn nói ở nhà mới bởi vì sự ra đi là rất buồn, k muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người.
    Vì lý do gì? vì công việc? Vì gia đình, vì bản thân, vì ...tất cả, Eo k tiếp tục online nữa, có lẽ là không bao giờ.
    Không như Aki là Mây sẽ lại về với Gió
    Không giống TV sang mùa lại quay trở về
    Giống như quy luật vậy.
    Eo chẳng là gì cả, chỉ giống ngưòi khách bộ hành trên samạc, sẽ không bao giờ quay trở lại vì cái gì? Vì không đủ sức, hay samạc mênh mông quá, bước chân người khó vượt qua.
    17/11/2006. Eo chính thức là thành viên của TTVNOL, ở đây người đầu tiên EO gặp là anh Khoai, là TV là Chip....bao nhiêu tình cảm và gắn bó. Mặc dù chưa một lần gặp mặt nhưng Eo đã hình dung ra tất cả mọi người rồi và nó đã gắn bó vô cùng.
    4/4/2007/. Eo quyết định rời khỏi TTVNOL. Chưa đủ 5 tháng nhưng có cảm giác nó đã theo mình từ lâu lắm rồi. Ở đây Eo được có những người bạn tốt và quan tâm đến mình.
    Chỉ xin mọi người luôn nhớ đến Eo. Dành cho Eo 1 góc nhỏ trong ký ức.
    Biết đâu có 1 ngày trở lại, gặp nhau tay bắt mặt mừng.
    Tạm biệt cả nhà!Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Anh Eo ơi, chị TV ơi, em Aki ơi, mọi người ơi, hôm nay là ngày gì thế. Em hiểu đó là quyết định của mọi người nhưng mong có ngày gặp lại.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, Eo ui, bỏ nhà ra đi thế mà làm gì? Không cần anh vào thường xuyên, chỉ cần thỉnh thoảng thăm nhà thui cũng đuợc mà. Eo nhá, nhá, nhá.....
    Cả nhà quý Eo lắm mà
  7. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện jì thế ! sao không khí ảm đạm zậy nì . Mọi người sao lại bỏ gia đình mà đi thế
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh Zai tạm biệt nữa cho xôm nhỉ. Hè hè, chắc là phải năm 2008
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0

    Vậy là mọi người lần lượt ra đi hết cả, chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo đây.
    Chẳng biết nói gì cả, thấy buồn thật buồn.
    Cũng như chị TL, đây có lẽ là ngôi nhà đầu tiên của em trên ttvn, ở đây em đã gặp được những người tốt thật tốt. Em đã thấy vui lên rất nhiều, thấy yêu cuộc sống hơn.
    Chẳng muốn chút nào, nhưng lời chia tay không sớm thì muộn, cũng sẽ phải nói thôi.
    Em chúc mọi người sẽ luôn vững vàng tiến bước trên con đường mà mình đã chọn.
    Em và mọi người ở lại sẽ cố gắng xây dựng nhà mình, để nhà mình ngày càng phát triển hơn, chờ đón 1 ngày những người ra đi sẽ quay trở lại.
    Riêng với em, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được mọi người đâu, mong rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại mọi người trên bước đường thành công. Gửi tới mọi người một lời chào thân ái và lời chúc may mắn và thành công nhé. iu cả nhà nhiều
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt các bạn.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này