1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi duy nhất để gửi YÊU CẦU NHẠC nghe online hoặc download (# 3)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi northernstar_2308, 16/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ai tìm hộ tớ bài :Em vẫn như ngày xưa......Cám ơn nhìu
    @coperman:Anh tìm hộ em mấy bản nhạc ghita các bài hát về Hà Nội chưa????Lâu rồi ko thấy anh ....
  2. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của em đây nà Toad
    Em vẫn như ngày xưa - Trần Thu Hà
    P/S: Anh vẫn tìm mấy bài Guita đó cho em đây, đợi nhiều bài anh sẽ post lên 1 thể.
  3. hondachet

    hondachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin bài Cơn mê chiều do Thái Thanh hát nghe chođỡ buồn , cám ơn nhìu
  4. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của bạn đây
    Cơn mê chiều - Thái Thanh
  5. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Link của HeoNgoc không phải hỏng đâu, mà vì lỗi của TTVNOL, khi trong link có dấu nháy '' , nó tự động biến thành gấp đôi => 2 dấu nháy '''' , nên không down được là đúng rồi. Cả link mới này cũng bị biến dạng thế. Chỉ cần copy link vào trình duyệt (browser), xóa bớt dấu nháy là nghe được và down được.
    Lúc này, tại đây nhiều người nhiệt tình quá. "Cung" nhiều hơn "Cầu" rồi. Cảm ơn và chúc mọi người vui vẻ !
  6. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thấy lỗi này cũng dễ sửa thôi, có thể rename trước khi upload, hoặc thay vào đó là tránh các từ viết tắt như let''s = let us; i''d= i would, it''s = it is....... là OK thôi mà. Rất vui đưọc tham gia box nhạc đông đảo và vui vẻ cuả các bạn
  7. hondachet

    hondachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bản này ko hay , chờ bản khác vậy
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    HonDaChet này khó tính thế, bản của Coperman mới upload là thâu âm năm 1991. Hay là HonDaChet muốn bản thâu âm trước 75, thì đây nè :
    Cơn Mê Chiều (Nguyễn Minh Khôi) - Thái Thanh (pre 75)
    http://rapidshare.de/files/5043064/07_Con_me_chieu.mp3
    Chê nữa là không có nữa đâu nhé, hết rồi Hay là muốn nghe Duy Khánh, Duy Trác, Khánh Ly hát bài này ?
    Bạn Coperman à, HeoNgoc thường không upload từ comp, mà tìm link trên net, nên không sửa tên file được.
    Bạn Coperman, BuiThaiBinh và HeoNgoc rất nhiệt tình nhé, giúp được nhiều người. Và topic này đông vui, cũng là nhờ những người vui tính như wwwdotcom, Fozd, BongHoa... chẳng hạn.
    Mấy trang trước, còn vài yêu cầu của các bạn khác chưa có câu trả lời, nhưng nhạc đó Tem không có (hoặc có mà do ca sĩ khác trình bày) nên không giúp được. Sorry !
  9. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Temely vì những lời động viên của bạn. Vì mình thấy có nhiều bài các bạn up nhạc bằng yousen*** hoặc rapidshare nên cũng muốn tham gia ý kiến như vậy.
    Mình xin giúp 1 tay cùng mọi người góp sức để phát triển box Âm nhạc càng thêm "rôm rả"
  10. wwwdotcom

    wwwdotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn Temely muốn nói đến bài Lady in Red do Paul Cavin hát theo yêu cầu của tớ hả, thế này thì tớ buồn suốt kiếp roài . Tớ đã lặn lội lên rừng xuống biển mò cua bắt ốc bao năm tháng qua mà vẫn ko thấy tăm hơi đâu mới đau tê tái chứ, cũng chỉ tại mình kiếm đâu một đoạn của anh Paul móc từ cái lỗ nào ra tự dưng phởn lên hát Lady In Red một chiều đông nào đó, mà hát có 1 đoạn không à, thế mới tức, tiện đây tớ sẽ up lên đọan này cho các bạn nghe thử xem cái anh chàng Paul hát thế nào nha: Lady In Red
    Vẫn mong chờ lòng hảo tâm của các đồng bào
    Bến Bờ Yêu Thương [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này