1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi em gặp anh(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 04/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nơi em gặp anh(^_^)

    "Một câu chuyện tình rất thật!"
    Chiếc xe lao vút đến trước cổng nhà cô, họ chào tạm biệt nhau và anh ra về. Lần nào cũng thế sáng anh đến đón cô và xế chiều anh lại lặng lẽ đưa cô về, không đòi hỏi, không một lời tán tỉnh bóng gió. Có lần cô nghĩ mình sẽ dừng lại và chẳng hẹn hò gì với một con người chẳng có tính lãng mạn như thế nữa. Nghĩ trong lòng như vậy cô buồn lắm, muốn dừng lại và cũng muốn tiếp tục vì khi ở bên anh cô thấy được lòng mình bình yên.
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cho đến 1 ngày cô mạnh dạn mời anh vào nhà. Anh cười khì khì, nhìn mặt anh lúc ấy trông thật ngốc. Chiếc xe lao vút vào trong con hẻm sâu. Anh thản nhiên nói:
    - Nhà em sâu nhỉ.
    Cô hơi tự ái và tự ti một chút lúc ấy. Một suy nghĩ thoáng qua về việc cô phải thuê nhà trọ. Nhưng rồi lại vụt tắt ngay vì cô hiểu trong câu nói ấy không hề có ý gì.
    - Đây là phòng của em,mời anh vào nhà.
    Đứa cháu đáng yêu hiếu động, nghịch ngợm trong bẩn lèm nhèm được cô bế lên và giới thiệu:
    - Cháu chị gái em đấy, anh thấy nó có đáng yêu ko? Nó nghịch lắm.
    Anh chẳng nói gì, chỉ cười hiền hậu và dang tay đón đứa bé hôi mù. Lúc ấy cô hơi tò mò vì không biết trong đầu anh nghĩ j.
  3. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mày chơi hay nghỉ đây Vũ, post thì post hết lên đi, định cho người khác tò mò đấy hả?Mà mày lập cái này làm gì thế?không nói rõ mục đích anh cho thằng đệ Ruồi đóng vào bây giờ!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ừ, lâu lắm anh em mình không gặp nhau nhỉ!
    Box mình giờ như đàn lợn Đông Hồ ấy, tan tác đâu hết cả.
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    - Nó hôi lắm anh nhỉ, nó nghịch lắm anh ah. Trộm vía nó ngoan lắm, ai nó cũng theo được, chị em đang chuẩn bị đồ ăn. Anh uống nước đi.
    Bế đứa bé được 1 lúc anh đưa lại cho cô, uống một ngụm nước để lấy lại sức vì vừa phải ngửi mùi khó chịu từ đứa bé cáu bẩn. Anh chào cô ra về.
    - Thôi anh về đây, mai anh qua đón em nhé.
    - Hì anh về àh. Anh ở lại ăn cơm đã.
    - Thôi anh về đây. Mai gặp lại em sau.
    Chiếc xe lao vút ra khỏi con hẻm nhỏ tẹo mà theo cô nghĩ thì cô và anh đi vừa. Chỉ khi nào cô béo lên thì có người phải đi đằng sau.
    Cô và anh làm cùng cơ quan. Anh đã công tác ở nơi ấy lau lắm rồi, còn cô mới chân ướt chân ráo ra Hà nội. Cô vốn được sih ra và lớn lên ở một vùng miền trung đầy nắng gió. nhà cô ngay gần chợ chiều, cứ mỗi lần ngủ dậy là cô lại thấy mọi người họp chợ đông lắm rồi. Cô ngơ ngác mơ hồ nhìn ra cửa sổ, nơi cô có thể quan sát được tất cả mọi hoạt động của những người lam lũ trong phiên chợ. Cô hay với tay ra ngoài lan can để lấynhwũgn chiếc lá đa và khéo léo chế tác thành hình con trâu, con ngựa. Cứ giật tít cái đầu trâu cô lại cười khoái trí.
    Ngày xưa cái thời còn bé tẹo cô hay viết nhật ký lắm.Kết thúc một n gày voái những vui đùa trẻ thơ cô lại cuốn mình vào nhật ký. Cô không nhớ ngày ấy mình viết j mà viết nhiều đến thế. Có những lúc cô nghĩ lại và cười tủm tỉm. Bao h cũng là câu "Nhật ký thân mến, hông nay là ngày.... mày biết không tao..." và cô chẳng nhớ j nữa. Cô tiếc lắm khi bị mất những cuốn nhật ký đó vì một trận lụt ớn đã làm ướt sạch chúng, làm cho những trang nhật ký của cô dính lại với nhau không bóc ra để đọc được nữa. Ngẫm lại cái thời trẻ con ấy cô vẫn thấy tiếc.
    Cô bắt đầu không viết nhật ký nữa từ khi là sinh viên. Những khó khăn trăn trở của cuộc sống làm cho tâm hồn trẻ thơ của cô không còn được bình yên nữa. Cô bắt đầu lo toan tới những việc ngày xưa cô được bố mẹ dẫn dắt che chở cho mình. Giờ đây cô phải tự học hành không dưới sự giám sát của bố mẹ, tự tính toán cân đo đong đếm sao cho số tiền bố mẹ gửi cho mình hợp lý với việc mình ăn tiêu mà cuối tháng không bị đói. Sống trong môi trường mới, tình bạn mới và lòng người cũng mới, cái tâm hồn trẻ con của cô ngày một lớn dần, cô bắt đầu biết cảnh giác với tất cả mọi chuyện, biết ai xấu ai tốt, linh cảm của cô cho cô biết nên đi theo con đường nào để dẫn đến cuộc sống tốt đẹp với anh!... Cuộc sống của một đứa con gái được gọi là dân thành phố hơn so với các bạn cứ thế trôi đi
    (còn tiếp)

    @huy: chú để anh nghĩ đã chứ. Mà lock anh thì lấy ai post bài lên box.
    @anh Sole: cần phải có người chăn lợn anh ah
    Được vu1234 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 05/12/2009
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đang viết tiểu thuyết tình cảm hả?
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    - Chị ơi! Chị có thấy anh ấy được k?
    - Chị thấy quen lắm em ah. Hinh như có tham gia văn nghệ ở Ngân hàng mình thì phải. Mai em hỏi xem có biết cái Hiền làm ở Hoàn Kiếm ko nhé. Chị quen mặt lắm nha.
    Dạo này trong đẹp trai hơn nhiều so với ngày trước, ngày trước đen và xấu lắm em ah. Người ta còn đồn là con cháu của Phó tổng nên mới lên chức nhanh được như thế đấy.
    - Hì để mai em hỏi. Chi tắm cho Cu tý đi, nó hôi quá, khi nãy anh ấy bế chắc không chịu được nên phải đưa lại cho em ngay đấy. Tội nghiệp ngưòi ta, đến nhà mình chơi lần đầu mà phải ngửi cái mùi chua lòm của Cu tý. Hihi...
    - Cu tý đâu rồi chuản bị tắm thôi. Em ra múc cho chị một chậu nước vào đây nào.
    Hai chị em xúm vào kỳ cộ cho Cu tý. Tiếng cười hạnh phúc vàng lên từ căn phòng trọ nhỏ.
  8. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay đấy nhưng chưa có tiêu đề thì phải, thui tạm đặt là : "Chuyện tình của Naby và Voi ú"!!! khửa khửa, mà cũng sắp đến hồi kết rùi mà!
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề đấy j chú. Sau này thuê anh viết truyện cho nhá
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Saxxxxx, bỏ cái sờ tai tồ đi thôi! Truyện chả hay nhưng nhưng dù sao cũng ngưỡng mộ và chúc mừng a! Cùng cq có nghĩa chị ấy cũng làm NH, mà yêu đc kon gái NH bây h đâu phải dễ, đặc biệt với người cũng chả có gì là đặc biệt lắm, hj
    Chúc anh hạnh phúc!! Hi vọng cháu a sẽ bớt hôi để a đc chăm chỉ bế nó hơn

Chia sẻ trang này