1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi em gặp anh(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 04/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Vô lý, Naby thì từ trước đến nay vẫn đen và xấu mà, làm sao có cái đoạn bà chị nói dạo này trông đỡ hơn ngày trước được chứ.
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay thế còn j. Thôi ko viết nữa. Buồn buồn viết thế thôi.
    Con gái NH yêu khó thế cơ ah. Mình may quá
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hai cái biết danh kia là thế nào đấy. Hổng hiểu
  4. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ??? Sao lại bỏ lửng câu chuyện thế???
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Truyện chỉ hay khi truyên vu vơ
  6. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nhưng nếu viết hết câu chuyện mà mọi người thấy hay mới là giỏi nha ;))
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Làm cái topic chứa các tác phẩm fóng tác, sáng tác của đồng bào đi, dạo này nhiều topic mang tính cá nhân lẻ tẻ thế nào ấy. Mọi người cứ mải rong ruổi theo cái được, mất của cuộc sống mà quên đi những điều đã từng là niềm vui, chốn lang chạ quen thuộc, nơi cho ta sự ấm áp của cái tình, nơi ta đã có những kỷ niệm nhẹ nhàng mà sâu sắc.... Thành hư vô cả rồi, quên hết rồi, chỉ còn leo lét, mơ hồ, nhỏ lẻ thôi. Còn ai nhớ không???
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chị ơi! Chị có thấy anh ấy được k?
    - Chị thấy quen lắm em ah. Hinh như có tham gia văn nghệ ở Ngân hàng mình thì phải. Mai em hỏi xem có biết cái Hiền làm ở Hoàn Kiếm ko nhé. Chị quen mặt lắm nha.
    Dạo này trong đẹp trai hơn nhiều so với ngày trước, ngày trước đen và xấu lắm em ah. Người ta còn đồn là con cháu của Phó tổng nên mới lên chức nhanh được như thế đấy.
    - Hì để mai em hỏi. Chi tắm cho Cu tý đi, nó hôi quá, khi nãy anh ấy bế chắc không chịu được nên phải đưa lại cho em ngay đấy. Tội nghiệp ngưòi ta, đến nhà mình chơi lần đầu mà phải ngửi cái mùi chua lòm của Cu tý. Hihi...
    - Cu tý đâu rồi chuản bị tắm thôi. Em ra múc cho chị một chậu nước vào đây nào.
    Hai chị em xúm vào kỳ cộ cho Cu tý. Tiếng cười hạnh phúc vàng lên từ căn phòng trọ nhỏ.
    ........Vừa ở chỗ con bé "miền Trung" về, hắn nằm vật ra mệt mỏi. Thú thực, cái cảnh yêu một xa đứa quá xá là xa ấy vừa kích thích lại vừa ngấm ngầm làm gã lưỡng lự. Gã đã lưỡng lự lâu quá rồi,để mỗi khi ngồi mường tượng ra cuộc sống "sau này" với những chặng đường dằng dặc dù với bất kỳ phương tiện nào cũng dễ dàng khiến hắn quên phắt đi cái gương mặt hiền lành ấy, cái cười hút hồn ấy.
    Vũ ngồi dậy, mở máy tính và định viết tiếp câu chuyện tình của mình trên một box đồng hương. Nhưng ...hắn tặc lưỡi, tắt máy và tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại với câu chuyện đó nữa.
    Hắn cũng thầm hứa với bản thân sẽ mời anh em một bữa thịt chó linh đình tại quê nhà, sau đó là một chầu karaoke đã đời để tạ tội. Nếu không, có lẽ cả cuộc đời này, hắn sẽ không bao giờ có thể hết day dứt!
  9. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Happy ending
    Fix lịch đi thôi anh ơi :P
  10. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ha! Bác Sole chí lý, thằng Vũ mõ nó đọc bài này xong nó cũng tặc lưỡi như chưa đọc cho mà xem. Tính nó em hiểu mà
    Khà khà

Chia sẻ trang này