1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói em nghe vì sao anh không còn yêu em ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói em nghe vì sao anh không còn yêu em ....

    Sau tất cả những gì chúng ta đã có bên nhau... Thời gian qua em tưởng như anh đã có lúc thuộc về em. Dù chỉ bằng cái thân xác tầm thường ... còn trong tâm hồn anh vẫn hướng về người con gái ấy.
    Em tự trách mình rất nhiều rằng vì sao không thể có một công ăn việc làm và dứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong gia đình để tự bước đi những bước đầu tiên cho sự nghiệp của mình.
    Em hiểu anh có thể nói với em, con gái chỉ cần kiếm tiền vừa đủ thôi còn thời gian mà chăm sóc gia đình. Nhưng chưa khi nào em cảm thấy ông trời công bằng với mình. Tất cả mọi chuyện mỗi khi em dự định làm... em đều phải hoãn lại vì những người thân yêu xung quanh. Mẹ mất... bố ốm nằm một chỗ. Anh trai mải miết làm ăn.. Cuộc sống cứ bề bộn và ngổn ngang nhưng em vẫn cố gắng . Cố gắng để làm điều hay lẽ phải vì những gì mình đã có, và sẽ có. Em đã từng sai lầm ...sai lầm rất lớn khi cứ tự kìm hãm tình cảm của mình dành cho anh. Bởi em còn phải lo những điều như người ta nói đó .. cuộc sống ... gia đình ... cơm áo gạo tiền ... và một tỷ thứ trên đời này đều là do em tự quyết định lấy số phận của mình, tự chịu trách nhiệm trước những gì mình làm.
    Anh không nhìn thấy em... không còn cảm nhận được tình cảm của em. Anh biết là em yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng trái tim anh không còn rung động.
    Em hỏi anh ... có phải người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Anh nói không ... vì lần trước mới chỉ gọi là vầy nước thôi em ạ .. còn giờ mới gọi là thực sự tắm. Em biết anh ở bên em không phải hoàn toàn vì em muốn vậy. Mà một phần vì bản thân anh muốn... ừ có thể là cả cái ham muốn tất yếu quy luật của con người nữa.
    Em nhận ra nhưng chấp nhận bởi em chỉ cần có anh ... em tin vào mình .. tin vào bản thân sẽ làm cho anh cảm nhận và sẽ hiểu em là người như thế nào. Hơn nữa em tin vào sự bình yên mà anh từng nói là không một ai mang lại cho anh khi ở bên em.
    Nhưng rồi hôm nay .. anh nói với em anh sẽ cưới người con gái ấy. Anh sẽ làm bố. Okie chuyện cũng không quá to tát phải không nào .. anh có thể nói trước bất cứ một ai rằng đó là người anh yêu. Đó là bạn gái của anh.. anh cưới vì yêu là cưới ...
    Còn em ??? Em là gì hả anh ... chỉ là bạn của anh thôi .... em đau đớn và tự hỏi .. rốt cục tình yêu là gì???
    Tình yêu là gì mà sao có thể mang đến cả thiên đường cho em rồi cũng đẩy em như xuống địa ngục ...
    Em biết tất cả mới chỉ là lời nói thôi.. nhưng em hiểu sâu bên trong đó là những gì anh muốn truyền tải tới em.. rằng anh không có hứng thú với cuộc sống hiện tại của em ... rằng anh thực sự không còn yêu em ... dù cho cô ấy có là người như thế nào .. thì chỉ có một điều rằng anh không hề yêu em ..
    Tất cả chỉ là đam mê ... và đam mê thì có thể tan biến và dừng lại ... Anh không vứt bỏ em như một thứ đồ chơi .. nhưng anh chọn cách kết hôn để kết thúc mọi chuyện.
    Người con gái đó thực sự là hạnh phúc của anh sao????
    Người con gái đó sẽ làm cho cuộc sống của anh ý nghĩa hơn sao???
    Nếu đó là điều anh muốn nói với em ... thì mình dừng lại thôi anh .. đừng gặp nhau nữa ... đừng làm điều gì có lỗi với người anh yêu nữa. Em sẽ đau lắm ... sẽ ngã gục xuống ... nhưng em sẽ dừng lại.
    Vì hạnh phúc của người mình yêu .. em có thể làm tất cả ...
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người đã từng nói:
    yêu là khi nhìn thấy người đàn ông của mình đi lấy vợ,mình vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc.Nghe thật xót xa,nhưng có lẽ:yêu là mong hạnh phúc đến với người mình yêu!bạn đừng quá đau lòng nhé,hãy biết nghĩ cho mình 1 chút đi..đồng cảm với bạn
  3. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hình như yêu là cho nhiều hơn là nhận,đúng không nhỉ
  4. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Minh rat chia se voi nhung mat mat va dau don cua ban...
    Minh cung tung nhu the...tuy da gan hai nam roi...nhung trai tim dau van the...chang biet khi nao moi co the quen duoc anh ay...
    Ngay do, chung minh dang hanh phuc ben nhau...dot ngot anh noi loi chia tay va bao da tim duoc mot nua trai tim...minhchao dao..dau don...Te ra tu truoc den gio...minh khong la gi sao...minh khong la gi ma anh ay tung bao "Rieng em va bo me a tin tuong tuyet doi...." minh khong la gi ma anh ay lai bao "hay cung anh di den cung troi cuoi dat"...luc do..minh da rat hanh phuc va tin tuong o anh rat nhieu...
    Tinh yeu chung minh trong sang va that thuan khiet..dieu do lam minh nho mai nhung ky niem...va van khong the nao quen duoc anh...
    Anh den voi co be do...minh da rat dau don, anh van goi cho minh...anh bao van chua quen duoc minh...boi nhung ky niem cua hai dua sau sac qua, anh ke chuyen anh va co be kia...ma khong biet rang ...con tim minh dang ri mau...doi khi thay anh ay that tre con...
    Sau khong day hai thang...anh va co be kia chia tay...moi nguoi trong nha trach anh, thuong em...me a van thuong goi dien cho em...me anh da khoc bao nhieu lan voi em, bao em hay doi anh, bao em cu binh tinh, me anh lo lang va tin o em rat nhieu, me a bao neu khong co em ben anh, me a chet cung khong nham mat, em thuong me anh nhieu....
    Den gio day...trai tim yeu van con ri mau...anh cung chang tro ve...khong hieu vi ly do gi...thoi thi...hai dua van con mot mien nho ve nhau...la hanh phuc roi..anh nhi..
  5. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đam mê thì không có gì sai, nhưng bạn hãy chọn đúng người. Bằng không, lý tưởng sống thì tốt đẹp và chính đáng nhưng bạn lại giao Trái Tim mình vào tay Lái Thịt thì tim bạn chỉ đáng vài lạng thui.
    Thôi nào, sau khi bạn đã làm tất cả. Mọi chuyện đã đến lúc dừng.
  6. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đã chết chưa???
    Chết thế quái nào được mà những người chết vì ngu thì cũng nên lắm.
    Tình yêu là gì nhẩy. Tớ không cảm nhận được, hôm nay với cô này mai cô khác thích thật ý.
  7. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    haha đúng là em chã. Người ta đang buồn lại nói vớ nói vẩn.
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng đẹp,hy vọng bạn thấy có nhìu năng lượng sống hơn
  9. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sống mà không thể tự giải thoát cho mình thì người khổ chính là bạn. Khi họ vui bên người khác thì họ sẽ không còn nhớ gì đến kỉ niệm xưa. Bạn cứ sống mãi với hoài ức thì chỉ tự làm khổ mình thôi. Một lần ngã là một lần trưởng thành hơn, mình hi vọng bạn sẽ vượt qua được. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn
  10. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu là hết yêu, chỉ đơn giản vậy thôi...

Chia sẻ trang này