1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói em nghe vì sao anh không còn yêu em ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc đã dằn vặt, day dứt mình như vậy. Cứ đặt ra hoài câu hỏi Tại sao? Tại sao đã có lúc nồng nàn đến thế mà giờ xa xôi? Tại sao im lặng giữa lúc mình cần nhất một lời động viên? Tại sao yêu nhau ko đến được với nhau?
    Nhưng ai đó nói đúng, cứ trăn trở mãi với quá khứ chỉ tự làm mình khổ. Người ta đã quên hết rồi thì việc gì mình fải nhớ. Cứ nghĩ đó chỉ còn là những kỷ niệm đẹp đi. Cứ mở lòng chào đón những niềm vui mới. Người tốt là người biết trân trọng quá khứ. Nhưng cứ giữ rịt lấy quá khứ thì chỉ tự đày đọa mình mà thôi.
    Hơn ai hết, mình chia sẻ và thông cảm với những cảm xúc của bạn. Và cũng hơn ai hết, mình mong bạn sẽ vượt qua những giây fút này. Đừng đặt lời yêu cầu: Nói em nghe vì sao anh ko còn yêu em. Hãy để tôi đặt ra yêu cầu với bạn nhé: Nói tôi nghe vì sao bạn ko còn là chính mình!

  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ko có gì fải buồn vì những người đàn ông đâu bạn ah!Con trai ai cũng như ai :"ko có thì ham muốn mong có đc đến khi có rồi thì chả thiết nữa" ......chán
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Anh ta đã tìm thấy hạnh phúc rồi thì bạn còn ở đó mà chôn vùi mình trong quá khứ làm gì nữa. Hãy đứng dậy và tìm cho mình một hạnh phúc mới thôi. Chẳng việc gì phải lăn tăn, hãy chứng tỏ tình yêu của bạn dành cho anh ta bằng cách mỉm cười khi anh ta lấy vợ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng bao giờ tự đặt những câu hỏi, vì bạn đâu có được câu trả lời, anh ta chọn cô ấy là vì với anh ta, cô ấy hơn bạn. Liệu bạn có chịu đựng được câu trả lời đó không??? Người ta dằn vặt và sống trong quá khứ chỉ vì đặt quá nhiều câu hỏi. Sống là phải biết chấp nhận, đừng thắc mắc quá nhiều. Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi đau này....
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em chẳng ăn uống được gì... sáng nay nếu không phải vì có hẹn với anh họ chuyện nhờ người đi bê tráp hộ thì có lẽ em sẽ không nhấc người nổi ....
    Mọi thứ cứ thế . .mỗi khi em thực sự muốn từ bỏ thì lại có một cái gì khiến em không thực hiện được điều đó. Em vẫn phải đứng dậy và làm tiếp cái phần trách nghiệm của người khác thuộc về mình...
    Em mệt mỏi .. tối nay em lang thang thất thểu và đi một mình khóc nhòa nước mắt.. Em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại luôn phải chịu đựng tất cả những thứ như thế này. Chỉ vì một tiếng yêu mà khổ vậy sao???
    Đây là lần thứ mấy rồi anh hủy bỏ cuộc hẹn với em trước giờ hẹn có vài phút. Anh đi đâu? Anh đến với ai??? Em sẽ chẳng bao giờ tự dằn vặt mình vì những điều như vậy nếu như em không biết là anh vẫn qua lại với cô ấy. Hôm rồi còn đi coi phim ????
    Vâng nhân danh tình yêu người ta có thẻ làm được tất cả. Và cũng nhân danh không yêu thì người ta có thể phủ nhận và vùi dập tất cả.
    Em biết nếu có nói ra như thế ...nếu có ngồi tỷ tê thế này ... cũng có thể một ngày anh sẽ đọc được .. và anh càng cảm thấy không thích nhưng biết đâu lại là những gì cuối cùng còn lại nếu một ngày em không còn nữa.
    Cuối tháng này em đưa mẹ về quê... rất có thể rồi em sẽ ở lại với mẹ luôn. Vâng mọi chuyện đều có thể mà ... giờ với em chẳng có gì là không thể cả...Mọi thứ em quyết định sẽ chẳng làm anh phải nghĩ suy bởi anh là một con người vượt qua mà .. Mọi thứ đi qua anh rất đơn giản và chẳng có chuyện gì là to tát cả.
    Em mệt rồi ... và sẽ chẳng còn có thể cố hơn nữa ... mọi thứ lại trở về con số 0...
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    đây đâu phải là lần đầu tiên em học cách từ bỏ anh...
    Em cũng đã làm được tất cả .. gần như là được rồi ...
    delete nick
    anh gọi cũng ko bắt chuyện
    chỉ trò chuyện như một người bạn
    có những lúc em biết anh ở bên em vì anh tức giận cô ấy... cô ấy dường như càng ngày càng độc lập hơn nên anh cũng có đi chơi,, có thể đến với người con gái khác ... có thể làm nhiều chuyện mà anh chẳng bao giờ cho là sai cả. Em bằng lòng ... em học cách chấp nhận ... thú thật là nhiều lúc em sợ hãi .. nên dù có đôi phút bốc đồng anh thốt ra lời yêu em cũng tự nhủ mình .. .không phải đâu ...chỉ là đam mê nhất thời ...
    Nhưng rồi hôm nay anh đã trở về ... và lại bắt em làm như thế một lần nữa thì có lẽ là em không thể .. em không còn sức lực nào cả.
    Không là chính mình ư ,... yêu anh và dám nói yêu anh.. dám chờ đợi và hy vọng ngay cả khi tuyệt vọng nhất đã là tất cả em rồi.
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vâng ...em không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đặt ra như trên topic. Vì em đã có câu trả lời từ lâu rồi ... em chấp nhận mà ... và đã muốn đứng bên cạnh anh chỉ để nhìn thấy hạnh phúc của người mình yêu. Mệt mỏi quá. Vì đó không thể là động lực thúc đẩy cho một mối quan hệ đi quá xa như bây giờ.
    Dừng lại.... dừng lại tất cả thôi anh...
    dừng lại mà chẳng cần một lý do, một câu nói, hay một lời nào hết. Chỉ đơn giản là dừng lại.
    Lần đầu tiên khi em học cách chấp nhận sự thật về chuyện tình cảm của anh và cô ấy... em đã như chết đi một phần trong mình. Vì em là một cô gái trong sáng và đơn giản quá. Em thức trắng cả một đêm. Rồi bần thần mất 3 ngày .. và nhận ra rằng ... trái tim em vẫn hướng về anh.
    Những ngày thán tươi đẹp ... nhưng rồi anh lại thế . Lại trở về với cô ấy mà cũng chẳng cho em biết lý do . Vì sao thế. Vì tình yêu ạ.
    Em đau xót....từ bỏ ... từ bỏ thật sự bằng mọi cách. Biết là trái tim mình chỉ luôn mong chờ anh nhưng em cũng có thể từ bỏ và mặc kệ anh với tháng ngày hạnh phúc bên cô ấy. Em hiểu mình đã làm đúng như một người bạn dù trái tim còn yêu nhiều lắm.
    Nhưng rồi bạn bè mà như thế sao anh. Bản thân anh cũng thừa nhận rằng ta không phải là bạn bè thường. Ok ... em còn đủ tỉnh táo để giữ lại những gì thuộc về mình.
    Nhưng hỡi ơi .. con tim anh quá đa đoan. Và em lại có thể bỏ qua được sự thật tiềm ẩn những tan vỡ và ngang trái như bây giờ. Em ngu ngốc đúng không??? Em tự chịu trách nhiệm về đời mình.
    Lần này thì chấm dứt thật .. chấm dứt thật sự rồi. Sẽ không còn nỗi đau nào nữa. .. không còn dằn vặt nào nữa .. vì em kết thúc.
    Anh ở lại hạnh phúc ..
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, yêu đương nghe khổ quá nhỉ.. không biết ấy còn chút sức lực nào mà vươn lên không vậy.. lo làm ăn đi cho thích, tội gì.. căng thẳng quá thì vào bar mà xả.. cuộc sống chỉ có một lần thôi, bạn đang lãng phí rồi đấy.. à, mà đêm về thì nhớ cậu ý cũng được, còn ban ngaỳ thì cứ lo làm ăn đã, nhỉ :)
  8. HexeTula

    HexeTula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy, à không, chỉ 2 tuần trước thôi, mình cũng rơi vào tình trạng chơ vơ, không điểm tựa. Anh nói là anh chỉ có thể yêu và cưới người ta, không phải mình. Mình shock, mình trầm cảm, mình dường như muốn chết luôn đi được. Nhưng giờ thì mình thấy thế nào nhỉ, thấy hờ hững hết cả, thấy mọi thứ trở nên tầm thường và nhạt.
    Mình chấp nhận sự thật và sẵn sàng đối mặt với nó. Mình không tuyên chiến nhưng mình chấp nhận đối đầu. Mình không cho rằng sẽ quên hết được tất cả mọi thứ, mọi sự kiện và những con người đã đi qua cuộc đời mình, nó chỉ là bị cất kĩ trong ngăn tủ trái tim và rồi sẽ có ngày nào đó, nó ào ra vì ngăn tủ chật hay vì bất cứ lý do gì thì mình đều bình tĩnh đón nhận lại và nhẹ nhàng đưa nó trở về vị trí mà nó đã đứng.
    Vậy đó, bạn cố gắng lên, đừng tự hành hạ mình, đừng băn khoăn day dứt. Cuộc sống là một hình xoáy chôn ốc mà, mọi thứ lại lập lại như ban đầu nhưng sẽ sàng lọc những điều dở và mang lại những điều tốt sau những vòng xoay.
    Khi bạn có một niềm hạnh phúc mới, đứng trước anh ta, bạn sẽ thấy rằng, mình lại là một tờ giấy trắng tinh khiết, là cả cuộc sống của chàng, là niềm hạnh phúc và gia đình của chàng. Bạn sẽ thấy mình thật lớn lao và sẽ tự cảm thấy trách nhiệm. Và rồi bạn quay lại nhìn vào những kỉ niệm ban đầu, bạn sẽ cười và thấy rằng, nó thật tầm thường và bé nhỏ.
    Mình viết cho mình và cho cả bạn. Cố lên !!!
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc và đã cảm nhận!!!
    Chị ơi!!!
    Gắng lên nhé!!!
    Tất cả sẽ qua thôi....
    Yêu chị

  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Nhưng tình cảm là thứ không gì có thể đánh đổi được. Gần một tuần không ăn uống, người như một cái xác không hồn ... Đến cái quần muốn tụt xuống vì không chịu nổi sự cố chấp và bảo thủ của cái đầu này.
    Và trong lúc bần cùng nhất .. khốn nạn nhất .. đã chợt nhận ra một tia sáng ở cuối đường .. Như câu chuyện đã từng đọc một lần rằng
    Có một người đàn ông nằm trên sân thượng của một cái nhà sắp bị lụt. Ông ta nằm đó và cầu nguyện vì tin rằng mình là người tốt nên chúa nhất định sẽ không để mình chết. Nhưng rồi nước dâng lên và ông ấy chết chìm. Lên thiên đường ông hằn học với Chúa: "Ngài bất công, con tốt lành mà Ngài đã đế cho con chết thảm" Chúa cười và nói: "Ta đã mang đến cho con một khúc cây thật to mà con không chịu bám lấy. Ta đưa cho con xuồng cứu hộ nhưng con không kêu lên và gọi người ta lại. Vậy thì ta còn biết làm thế nào... Với một số người đôi khi sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. "
    Và giờ phải cảm ơn mẹ, chị và ông trời có lẽ đã nghe thấy lời cầu khẩn của con. Đưa đến Chúi và Chun Cin cho con ... rồi Hg Chúi và thậm chí cả Cò .. mọi ngưòi đều ghé qua nhà nhưng con đã không đủ sức ngồi dậy. Tốt thôi .. không thể tự hủy hoại mình vì người khác dù đó là bất cứ ai.
    Nếu đó thực sự là người đàn bà mà anh mong đợi.. em sẽ không nuối tiếc và níu kéo một điều gì. Dù chưa có nhiều dịp tiếp xúc nhưng em hiểu em và người đó là hai tuýp người trái ngược nhau và tất lẽ anh phải lựa chọn một trong hai mà thôi. Vâng em tôn trọng sự lưạ chọn của anh và cũng đã học được bài học cho sự trưởng thành của mình. Mọi chuyện đến đây là hết.
    Nói em nghe vì sao anh không còn yêu em .. vì đơn giản anh không phải là người đàn ông của đời em ... dù em sẽ luôn yêu anh trong tận trái tim mình.
    Cảm ơn bạn đã cho tôi một lời nói đứng trước người đàn ông của mình tôi sẽ lại là một con người trong sáng như tờ giấy trắng khi có thể là tất cả hạnh phúc của người đàn ông đó. Nhất định em sẽ tìm được người đàn ông đó bởi đơn giản người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng nhưng vẫn còn những người ở giữa ...

Chia sẻ trang này