1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói em nghe vì sao anh không còn yêu em ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 30October

    30October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dù muốn, dù không, chúng ta vẫn phải lựa chọn, và chấp nhận sự lựa chọn đó. Trái tim vẫn đập đều đều từng nhịp không phải vì một khoảng trống mơ hồ đang hiện hữu bên trong nó... Và mỗi ngày của cuộc sống này đều có giá trị như nhau...
    Được sống đã là một niềm hạnh phúc, hãy cố gắng sống ý nghĩa bạn ạ, thế giới này chẳng quan tâm đến mình đâu, nếu mình không biết tự yêu thương mình và chăm lo cho hạnh phúc của mình...
    mượn một câu của anh CXR vẫn nói "nguyện cho mỗi người đều có một niềm vui"...
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ bạn không ra biển cho tinh thần thoải mái nhỉ. Mình là khoái ra biển mùa đông nhất đây. Nếu thực sự bạn vẫn chưa thể bắt đầu một cái gì mới thì bạn nên ra biển, nếu vẫn buồn và chán nản thì bạn hãy lặng lẽ bước xuống biển và đi thẳng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc với bạn, còn người kia thì thanh thản nhẹ nợ. Còn nếu bạn sợ lạnh thì hãy về và trở lại cuộc sống của mình. Vấp gã mà cứ quỳ ở đấy mãi không đứng lên được thì tốt nhất bạn nằm luôn xuống cho nhanh mình coi thường những người như vậy :D Hôm nay bức xức quá có gì không phải mong các bác thông cảm.
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói được là một chuyện .. làm được lại là chuyện khác huống chi người VN được thế giới nể nhất vì nói một đằng làm một nẻo ...
    Nói đùa vậy thôi chứ tớ chẳng biết mình còn có thể làm gì hơn cả. Làm hết khả năng rồi .. nên giờ là sự trống rỗng vô nghĩa thui.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có đúng 1 câu " ko biết thương chính mình " Dù mình cũng đang như vậy !!!
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 27/12/2006
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    huhu ss ơi. Quần em không cần tụt khoá không cần cởi cúc chỉ dịch dịch 1 tí là tự nó tọt 1 phát xuống gót chân .....Cố lắm mà không ăn được í ăn vào thì lại muốn nôn ra ngay...Bây giờ ngay lúc này nè dạ dày đang đau quặn lên mà cũng không thể nuốt trôi được cái gì???....Khổ thế này không biết. đau quá...............................
  6. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !
    Anh biết chứ,anh hiểu chứ ...Tất cả những gì mà Anh có thể nói la Anh không yêu Em..( Nói hộ boyf cua vn83)
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    @daica: Biết là đang bức xúc nhưng cái câu quỳ xuống mà không đứng lên thì đã nhầm rồi... Bởi vì chưa bao giờ tớ quỳ xuống trước cái tình yêu đó cứ mãi đòi đứng lên nên mới như thế này. Mà sao biết tớ thích biển mùa đông. Nhưng tớ đã quyết đi Huế và đón năm mới ở Huế rồi. Ra biển nghĩ quẩn lại béo cá. Có gì ở nhà vẫn ấm cúng hơn.
    @ tuấn: Có cần phải chắp nhặt thế không... Chỉ định nói với you là người ta phải dám yêu và dám cho đi mới mong nhận lại được chứ. Cứ ngồi đó mà nói không thôi thì ai chả nói được.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang
    Những câu nói trên bờ môi
    Phải chẳng người trao cho riêng mình tôi
    Dẫu đã biết anh không hề yêu
    Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
    Vì anh lạnh lùng băng giá
    Còn tôi con tim thật thà
    Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ
    Mơ tình ta xanh như bài thơ
    Ánh trăng sáng soi màn đêm
    Dìu tình yêu qua thềm
    Vì sao người không nhận lấy
    Để tôi hoang mang tháng ngày
    Anh ở đâu cho tình tôi miên man
    Ngày qua ngày gió thét gào
    Vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi
    Ân tình tuyệt với lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu như những phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ...
    Bài này nghe từ lâu rồi nhưng giờ lại thấy hay hay ... có vẻ giống như tâm trạng mình bây giờ.. Thật ra chuyện tình cảm của mình đã kéo dài rất lâu .. đã ở trông lòng mình như một tảng đá đè nặng. Muốn nói ra để mọi người có thể chia sẻ nhưng bản tính lại kiêu hãnh và bướng bỉnh nên có lẽ mọi chuyện đã không còn làm được gì hơn.
    Hôm nay đã không còn cái tin nào reply... có lẽ anh đã muốn chấm dứt thật sự không còn gặp mình nữa nên mới vậy. Cô quạnh quá.. mong rằng ngày mai trời sẽ lại sáng.
  9. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn, mong bạn sớm vượt qua được nỗi đau này
    Học
    Em học cách rũ bỏ nỗi đau, xóa hờn ghen, muộn phiền, giận dỗi để yêu anh
    học cách cho đi như chính em sẽ là người được nhận
    học bao dung tha thứ sau mỗi lần anh lầm lỗi
    học nói những lời an ủi, chịu đựng vất vả khó nhọc cùng anh
    học mở rộng lòng mình để làm bạn với chung quanh
    nhưng em vẫn là em,
    vẫn đau khi anh cứ mãi lặng im không nói
    vẫn giận dỗi hờn ghen khi anh ngước nhìn người khác bằng ánh mắt mèo hoang
    xanh bóng đêm lập lòe
    vẫn muốn cho đi nhưng cần có sự đáp trả
    thứ tha sao vẫn cứ nặng lòng?
    "em trả lại anh một nửa dòng sông,
    một nửa đời em trong mát"
    đã qua rồi cơn khát,
    một nửa dòng sông anh vẫn giữ
    có xanh lại bao giờ?
    Liêu Phúc Minh
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề muôn thủa đến nỗi em chẳng còn cảm xúc gì khi nhắc đến người con gái ấy. Điều đầu tiên, đó là người anh yêu và lựa chọn. Em tôn trọng .. bằng tất cả những gì ít ỏi mà mình được tiếp xúc.. được chia sẻ qua lời anh kể em tôn trọng một người con gái nghị lực và dành nhiều tc cho anh như thế. Có n~ điều anh nhìn thấy mà người ngoài ko nhìn thấy .. n cũng nên hiểu là có cả n~ điều người ngoài nhìn thấy mà anh ko thấy. Như đứng trên phương diện xã hội và con người mà nói... Thứ nhất, nếu cô ấy là người đủ tự tin trong công việc thì lại tỏ ra khá kém cỏi trong cách giao tiếp và xử xự với những người xung quanh anh.. bạn bè anh, và cả gia đình anh thậm chí là với anh nên lâu như vậy rồi mà không phá vỡ được cái rào cản thành kiến của mọi người xung quanh về cô ấy, và bản thân anh cung có lúc thiếu niềm tin. Ừhm chuyện đôi lứa thì em ko can thiếp nhưng Em nói điều này với tất cả sự trải nhiệm và công bằng để nói mà thôi. Vì gần đây em cũng đã gặp nhiều.. những người bạn xung quanh em có hoàn cảnh tương tự như cô ấy, cũng đơn thương độc mã ăn học và lập nghiệp ở nơi này nhưng họ đã thực sự làm em thay đổi cách nghĩ và cách sống của mình bằng vốn sống và sự vững vàng nghề nghiệp của họ. Cách xử sự khác cô ấy nhiều lắm. Đó là trong cuộc sống để nghĩ về những điều xa hơn khi thực sự muốn nắm bắt hạnh phúc của mình. Đừng nhìn nhận con người chỉ trong một số hoàn cảnh cụ thể. Nên chuyện anh có quyết định lựa chọn và cưới một người con gái như vậy em cũng không phải tự dằn vặt mình vì sao??? Cả em và cô ấy anh ko thể đong đếm được ai là người yêu anh nhiều hơn, thậm chí là cần hơn .. chỉ có điều cách thức khác nhau nên anh chỉ có cảm nhận và lựa chọn một người. Mọi thứ đều chỉ tương đối thôi. Bởi vì yêu người ta có thể bỏ qua tất cả .. còn ko yêu người ta cũng có thể từ bỏ tất cả.
    Em biết giờ có nói gì cũng chưa chắc đã làm anh suy nghĩ được hơn vì bản thân anh luôn cho mình dúng. Chuyện anh đến bên em và ra đi có thể là sai nhưng cũng ko thể phủ nhận hết sự tự tin và lạc quan lên rất nhiều đối với bản thân em trong cs. Mọi thứ đều có thể xảy ra ... ngay cả sự sống của mình em cũng ko chắc bởi bản thân em cũng là một con người đôc lập và là một cá thể luôn muốn vươn lên. Nó chẳng thể vì anh mà hủy hoại như cú shock vừa rồi. Yêu thì cưới.. cưới cũng có thể ly dị. Nếu anh tìm được nguồn sống bất diệt và mãi mãi cho mình thì chẳng có gì ngăn cản được anh. Còn ko thì tự bản thân anh cũng là một sự hủy hoại chính mình chứ ko vì người khác. Chuyện tình cảm đôi khi cũng như một trận đánh .. thắng được thì cũng thua được. Chẳng có gì là mãi mãi và tuyệt đối. Chỉ có điều sống thật và nói thẳng thì ko phải ai cũng làm được. Và làm rồi cũng chưa chắc là đúng cách để mọi chuyện có thể kết thúc một cách tốt đẹp.
    Em muốn nghe anh nói nhiều hơn .. về những gì mà em cần được biết và có thể được nghe ... thuộc về mình.

Chia sẻ trang này