1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi gặp gỡ của những người làm báo ngày!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Ghitahacker, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi gặp gỡ của những người làm báo ngày!

    Tôi là thành viên mới, xin có lời chào gửi tới toàn thể quý vị.
    Ở đây có bà con nào làm báo ngày không? Lên tiếng đi để ta cùng trao đổi đề tài, cùng làm!
    Bàn thảo mãi về lý luận suông thì chán lắm!
  2. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Báo ngày!!!!!!
    Báo ngày là báo ra hàng ngày, báo tuần ra hàng tuần còn báo tháng thì ra hàng tháng.
    Chienbinhankeda hiện đang làm báo ngày đấy. Có gì thắc mắc, hãy hỏi chienbinh nhé.
  3. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng làm báo ngày, bạn theo dõi mảng nào?
    Hiện có đề tài gì mới không? Anh em ta trao đổi, có gì cùng làm cho vui!
    Tôi thì làm lung tung, vớ được cái gì là làm cái đấy.
  4. emChip

    emChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi Ghitahacker
    Bạn làm ở báo nào thế. Nghe qua đã thấy đầy tính chiến đấu rùi
    Hi bà con anh em ở đây, ai có kinh nghiệm trong phát hiện đề tài, tui xin lĩnh giáo
  5. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đây thì không tiện cho lắm, vì tôi chưa thấy ai nói mình làm ở báo nào cả, tôi là thành viên mới tự nhiên nói thì nó vô duyên.
    Tôi thấy diễn đàn này hay, thử nhảy vào. Toàn thấy lý thuyết nhiều quá. Nào là cách viết bài... hay, cách phỏng vấn tốt....
    Những cái ấy rất cần, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn vẫn là thực tế công việc hàng ngày: Hôm nay làm gì, ngày mai làm gì, hôm nay làm bị vướng mắc những gì, gặp khó khăn gì... Nếu chúng ta biến đây thành nơi trao đổi đề tài thì anh em ta sẽ có việc làm liên tục, không bị rơi vào cảnh ngồi ngáp ruồi ở cq, hoặc xuống quán nước dưới cổng uống nước chè vặt!
    Vài lời quê kiểng, có gì sai sót mong các vị bô lão lượng thứ!
    Đề tài: Tôi đang định đi viết về những người chơi mô hình máy bay ở HN. Ở Sài Gòn, thú chơi này rất phát triển, họ có cả website riêng. Còn ở HN ta thì mới chỉ ở mức nhen nhóm thôi. Đề tài không mới, nhưng cũng chưa cũ quá. Ai máu viết thì llạc với tôi!
    Gửi chiến binh an kê đa: Không có khái niệm báo tháng bạn ạ, chỉ có tạp chí, nguyệt san, bán nguyệt san... mới ra định kỳ 1 tháng hoặc nửa tháng thôi!!!
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 1 tháng thức đêm cùng các CSGT, tớ và 2 người bạn đã đưa đến đọc giả loạt phóng sự về nạn mãi lộ của "những chú bồ câu đêm" trên báo Thanh Niên ( www.thanhnien.com.vn ). Chắc các bạn - những người thướng xuyên theo dõi báo chí đã xem qua. Trước khi báo đăng 1 ngày, các lãnh đạo CATP đã xuống quý báo để "trao đổi" với phóng viên đề nghị đừng đăng loạt pgóng sự đó lên, sức ép rất nặng nề, nhưng ban biên tập đã quyết định: không vì bất cứ lí do nào, bất cứ mối quan hệ nào mà không nói lên sự thật. Những điều kể trên cho thấy cơ bản 2 điều:
    1. Các vị lãnh đạo chưa dám nhìn vào những tiêu cực của ngành mình dù rằng biết là có tồn tại, với những điệp khúc: chúng tôi sẽ thanh tra, xử lí, kỉ luật...thì tiêu cực dẹp được 1 tháng, 2 tháng nhưng còn lâu mới nhổ cỏ tận gốc
    2. Những người làm báo tuy xem đó là cái nghề nhưng trước tiên họ đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, và với sự hậu thuẫn từ lương tâm, từ phía bạn đọc, từ đường lối của tờ báo thì không có gì có thể ngăn cản họ nói lên sự thật
    Xin nói rõ, tôi chưa phải là phóng viên, cũng đang lăn lộn ở cuộc đời này mà tìm cho mình một con đường đúng nghĩa. Làm báo là một đam mê không phải từ thưở nhỏ của tôi, nhưng bây giờ thì khó mà dứt ra được. Các bạn đọc qua loạt phóng sự trên, xin hãy cho chút chính kiến của mình, hoặc có thắc mắc điều gì, tôi xin được hầu chuyện...
  8. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, cứ việc nói mình đang ở đâu, làm gì nếu không có gì ngại, không có gì mờ ám!
    Me: VietNamEconomicNews - phóng viên kinh tế, xã hội, văn hoá. Không chính trị, không thể thao, không giáo dục, không...máy bay luôn
    Liên lạc kiểu gì đây? Thêm nữa, đề tài này chán èo. Đổi sang cái khác đi. Có gì hay nhắn tin nhé (hoaithu7772004@yahoo.com), cho đi theo với. Ah, u là male hay female đấy? Không thích đi với male đâu, chán èo!!!!
    Regards,
    Bon
    Tôi là male. Tốt nhất là chúng ta không tranh cãi về vấn đề đề tài. Ai thích viết gì cứ viết, quan trọng là dược đăng, có tiền. Hê hê!!!
    Bạn không thích thì thôi, thích hay không là quyền mỗi người, điều ấy rất bình thường. Có gì hay hơn thì cho tôi ăn theo với nhé!
    ghitahacker@yahoo.com
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Khẩu khí của Ghitahacker đúng là khẩu khí của báo thị trường, âu cũng là mỗi người mỗi tính. Mà nhìn lý lịch của tớ cũng biết tớ là male rùi mà. Tiếc là tớ hay làm việc với male hơn, bởi phần lớn đề tài, nhất là mảng phóng sự thì male dễ làm việc với nhau. Còn làm bạn thì với ai cũng được. Mai đón đọc kì 3 trên Thanh Niên nhé
    Muốn liên lạc với tớ thì đây: ngotruong1406@yahoo.com
  10. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này