1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi gặp gỡ của những người làm báo ngày!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Ghitahacker, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Loạt bài đó được đấy chứ. Nói chung báo Thanh niên là một tờ đọc được (trừ những tin tức lá cải kiểu xoi mói giới văn nghệ sĩ ra hoặc là những tin quá ngắn và sơ sài mà cứ muốn đưa lên làm tin nổi bật).
    Chúc cậu tiếp tục chinh chiến tốt để theo trọn đam mê!
  2. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ] Nếu nghĩ rằng " Còn lâu mới nổ cỏ tận gốc" thì điều tra đưa vấn đề ra trước công luận chỉ tổ làm bạn đọc thêm mọt tiếng thở dài. Đôi lúc còn có tác dụng ngược làm " con bệnh" lờn thuốc bằng các hành vi mãi lộ tinh vi hơn mà bạn đọc cũng mất tin vào công luận. Tôi có đọc loạt 3 bài trên báo Thanh Niên cảm giác của tôi là... mệt mỏi. Mệt mỏi vì mới đây Lao Động, rồi Tuổi Trẻ cũng đã làm vấn đề mãi lộ rất sâu và rồi ngoại trừ vài ba con...tép bị hy sanh, còn lại " vũ như cẩn". bằng chứng là các chú bồ câu đêm vẫn tưng bừng bay lượn trên dư luận. Như vậy vấn đề giải quyết nạn " mãi lộ" nằm ở đâu. Đừng tưởng lục lượng thanh tra không biết. Đơn giản bằng vài động tác nghiệp vụ và một tháng thức đêm, các nhà báo lôi ra hàng lô hàng lốc chuyện làm tiền thì thấy rằng họ chẳng muốn làm chứ không phải bó tay. Tôi cũng bị va mấy trường hợp ở tại TP Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu, tôi cùng một người bạn đi trên chiếc Minsk không bảng số. Chạy đến trước cổng sở thú thì bị hai chú bồ câu đuổi theo bắt lại. Biết mình sai nên giở món năn nỉ ỉ ôi rằng, tôi nhà báo có việc gấp quá nên mượn chiếc xe không có bảng số mà không để ý. Ngay lập túc thái độ của các chú bồ câu trở nên nghiêm trọng và yêu cầu người lái ( bạn tôi) đưa xe về đội, còn bảo tôi đón xe thồ mà về. Loay hoay gọi điện thoại nhờ bạn bè quen biết bên đó can thiệp, mãi gần tiếng sau mới về tới cơ quan thì anh bạn tôi cùng chiếc xe đã chễm chệ ở đó từ lúc nào. Hắn kể: " Mấy chú BC dẫn hắn đi một đoạn khuất sau đó bảo có bao nhiêu trong túi đưa đây rồi biến cho nhanh. Hắn lục mãi mới được hai chục ngàn thì hai chú này bảo, chừng đó sao đủ cà phê với phở buổi sáng mậy. Giằng co một hồi cuối cùng họ cũng nhận 20 ngàn bèo bọt rồi lên xe dông thẳng". Lần khác tôi bị bắt xe ở ngã tư Nguyễn Tri Phương - 3.2. Dúi cho chú BC 50 ngàn xong định dắt xe đi thì tình cờ, một trong nhóm đó nhận mặt " hình như anh làm báo gì đó hả ?". Chú kia bảo ngay với tôi: " Nè, cái vụ này là ông tự nguyện bồi dưỡng chứ tôi không có đòi hỏi gì đó nha" hummm thiệt hết biết. Hoạ có điên mới tự dưng mà " bồi dưỡng" giữa trời nhu vậy. Chưa kể mấy lần sau lỗi nặng hơn phải đi nhận lại giấy tờ ngoài quán nước trước cổng đội xử lý. Nói như vậy để thấy chuyện mãi lộ đã mãn tính; " ai lộ nấy chịu" và cùng lắm là chuyển lòng vòng một hồi rồi lại về chỗ cũ chứ chẳng chết ai. Bởi vậy vấn đề ở đây là tìm cái gốc ở đâu để "nhổ". Nghe kể chuyện Cảnh sát công lộ TL trước ăn hối lộ cũng dữ. Báo chí cũng điều tra, phanh phui và hàng loạt CSCL bị thuyên chuyển công tác...y như kiểu ta ngày nay. Nhưng sau đó C.Phủ quyết định chia 50/50 tiền phạt cho CS thì nạn hối lộ giảm đáng kể.
    Có lẽ TN cũng còn vài kỳ nữa về nạn mãi lộ, tôi nghĩ bài cuối cùng nên tìm biện pháp nào đó hiến kế cho nhà nước ta thì loạt bài có lẽ hiệu quả hơn và người đọc cũng đỡ ấm ức hơn chăng ?
  3. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Không có gì phải lượng thứ cả. Tớ vote cho đồng chí 5* vì cái ý tưởng trao đổi đề tài
    Có ai ở trong này muốn trao đổi đề tài về kinh tế - thương mại ko? Anh chị em nào làm lĩnh vực này liên kết với nhau và với...tớ phát nhẩy?! Trao đổi thông tin và forward thông cáo cho nhau. Tớ có thể cung cấp cho các đồng chí thông tin liên quan đến Phòng Thương mại và Công nghiệp VN; tất cả các hội thảo, hội nghị, đối nội, đối ngoại liên quan đến xúc tiến thương mại, đầu tư trong nước và quốc tế, v.v....và v.v...
    Các đồng chí hồi âm lại phát nhẩy?
  4. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi bám Thanh tra văn hoá Hà Nội, Cty môi trường đô thị, Cty Công viên cây xanh, một số tổ chức phi chính phủ...
    (Cũng khá nhiều, xin liệt kê sau, nói chung ai cần gì cứ tung lên đây, anh em nào giúp được thì giúp, thế mới thích!)
    Cảm ơn tòte đã vốt cho tôi!
  5. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất: Ko có nhiều thời gian để chui vào cái chỗ mà người ta bảo chỉ chat chít, phiếm luận là chính.
    Thứ hai: Dù sao đây cũng là nơi quá....công cộng, trao đổi thông tin thì cũng chỉ nên trong ...nào đó.
    Hai cái thứ của tớ có gì mạo muội thì cũng xin các vị bô lão lượng thứ
    Thế nên anh chị em nào có ý định trao đổi về kinh tế - thương mại thì...chơi mí tớ qua email.
    Dùng cái hộp mail tớ mới tạo: oh_olala@yahoo.com (Dù sao đây cũng là chỗ công cộng nên tớ xin phép ko show cái account xịn được ).
    Nói thẳng ý đồ của tớ là sẽ làm một cái contact list những "đối tác" (thông cảm tại bí từ nên dùng tạm "đối tác"), lúc đấy chúng ta sẽ đổi chác hoặc cho không tất cả những gì có thể. Phiếm luận hay mạn đàm hay...gì gì nữa thì cứ xin mời vào Báo chí truyền thông trên TTVN.
    Đây là nơi đông người vào ra nên tớ chỉ tiện nói thế thôi, còn khi đã vào contact list thì tất cả các đồng chí phải gắn một cái signature trong đó khai báo rõ ràng tên tuổi, địa chỉ e-mail, đt liên lạc....và cơ quan chính mà các đồng chí đang phục vụ.
    Mong nhận được hồi âm.
    Đồng chí ghitahaker có ý kiến gì ko?
    Nếu các đồng chí ko hưởng ứng thì cũng...nhẹ nhàng để tớ...nhẹ nhàng mà ngược, hihi....
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Tiếc quá bác nhỉ, tui ở tận Sài Gòn, chắc khi nào làm đề tài xuyên Việt thì mình hợp tác được hen, hay khi có dịp vào đây bác hú tui một tiếng, vừa làm quen, vừa làm mấy ly sương sương nhá
  7. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tiếc quá bác nhỉ, tui ở tận Sài Gòn, chắc khi nào làm đề tài xuyên Việt thì mình hợp tác được hen, hay khi có dịp vào đây bác hú tui một tiếng, vừa làm quen, vừa làm mấy ly sương sương nhá
    [/quote]
    Ừ, ở Hà Nội thì tôi biết chú Toàn còm, tức Xuân Toàn ý mà!
    Khi nào có đkiện ra đây hì gặp nhau tí nhỉ! Tôi biết nhiều chuyện hay lắm!
  8. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mong nhận được hồi âm.
    Đồng chí ghitahaker có ý kiến gì ko?
    Nếu các đồng chí ko hưởng ứng thì cũng...nhẹ nhàng để tớ...nhẹ nhàng mà ngược, hihi....
    [/quote]
    Tôi đồng ý với bác cả hai chân hai tay.
    Chúng ta là những người đi làm hàng ngày, phục vụ chế độ này về mặt bài vở, tin tức còn phục vụ cho bản thân về mặt thu nhập. Rất nhiều tai nạn nghề nghiệp xảy ra, chúng ta là người phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ. Bởi thế tôi thấy trong làm ăn phải có liên kết, bất kể nghề gì. Nói gì thì nói, tôi không thích đọc những bài dạy cách phải làm như thế nào, nhập môn như thế nào, tin viết tháp ngược tháp xuôi ra sao... tôi thích thực tế hơn.
    Lý luận là nền tảng, vô cùng cần thiết, là cái cơ sở để ta phát triển nghề. Nhưng các bác làm nhiều các bác biết, quay trở lại thực tế thì lý luận rất viển vông xa vời!
    Tôi cũng chấm điểm cho cái contac list của bác là 5*.
    mail của tôi là ghitahacker@yahoo.com. Bác có gì chia chác được thì cứ quăng sang đây, tiến tới ta gặp nhau trực tiếp,uống cà phê, bia bọt...
    Còn bác nào thích tham gia hội báo ngày nữa không?
    Tôi đang có ý định tạo một topic mang tên "Tai nạn nghề nghiệp", ai đã từng ăn đòn, từng dính vào những cái phốt rất dở hơi, nhưng gây hậu quả nặng ... v...v thì kể ra để bà con khác nhìn vào mà tránh, không bước vào vết xe đổ. Đi làm không bao giờ tránh được tai nạn, muôn hình muôn vẻ lắm.
    Không biết ý các bác quản trị thế nào, tạo ra mà bị khoá thì phí công và dở hơi lắm!
    Xin ý kiến các bác quản trị ạ!!! (hê hê, nịnh nọt bợ đỡ tí)
  9. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...cái bác này vui tính đáo để. Mở thì cứ mở, làm quái gì phải hỏi ý kiến "các bác quản trị"... Ở trên này mà ai cũng đợi "các bác quản trị" - nhất là một "bác quản trị" vô tích sự như Katjusha này - thì bà con suy dinh dưỡng hết.
    Thế nhá, tôi dài cổ đợi topic tai nạn nghề nghiệp của bác đây!
  10. Thiet_Khau_Nhi

    Thiet_Khau_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bẩm, em đang theo vụ đàm phán WTO vừa lên đường hôm 6/6. Bác nào có thông tin, làm ơn xì giùm cái. Đói quá hà. Mịa, nguồn tin của em ở Bộ dạo này vòi sữa nhiều quá, tửu lượng của em lại kém, mà cứ say trước nó thì nó lại đêk xì tin cho. Híc

Chia sẻ trang này